PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Mourinho: "Tôi chẳng có phép màu

Thứ tư, 27/04/2011 09:16

HLV Jose Mourinho tuyên bố ông chẳng có khả năng để phù phép cho Real đánh bại Barca trong trận bán kết lượt đi Champions League.

Jose Mourinho

Vị chiến lược gia Bồ Đào Nha là người dẫn dắt Inter Milan giành chiến thắng 3-2 tại vòng bán kết trước Barca của Pep Guardiola trên hành trình chinh phục giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa trước. Tuy nhiên, ông nhắc nhở các phóng viên có mặt trong buổi họp báo ngày hôm qua rằng mình vẫn là HLV đã cùng Real bị Barca vùi dập với tỷ số 0-5 trong trận đấu hồi tháng 11 tại Nou Camp. "Barca là một đội bóng hàng đầu với một HLV tài năng. Họ đủ sức giành được mọi danh hiệu. Tôi chính là HLV đã bị thua 0-5 trước Barca và tôi chẳng có bất kỳ phép màu kỳ diệu nào" - Mourinho phát biểu sau buổi tập trên sân Bernabeu. Nhưng như tất cả đều đã biết, cán cân quyền lực đã phần nào thay đổi kể từ đó. Chỉ với 10 cầu thủ, Real của Mourinho đã cầm hòa Barca 1-1 trong trận lượt về giải La Liga tại Bernabeu. Đúng 4 ngày sau, Mourinho còn làm tốt hơn nữa khi cùng các học trò đánh bại Barca 1-0 trong trận chung kết cúp Nhà Vua kịch tính tại Valencia. "Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời ở Valencia, nhưng ngày mai là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi phải chơi với khả năng tốt nhất của mình và không để bị tác động bởi những gì đã xảy ra" - "Người đăc biệt" nói thêm. Giai đoạn từ năm 1996 đến 2000, Mourinho từng là một trợ lý ngôn ngữ cho các HLV Bobby Robson và Louis van Gaal tại Barca. Ông cho rằng rất khó dự đoán đội nào sẽ lọt vào tới trận chung kết tại sân Wembley ngày 28/5 tới. "Đây là hai đội bóng đã hiểu quá rõ về nhau, với truyền thống, với những cầu thủ thành danh và có đủ mọi yếu tố để trở thành một trận đấu đặc biệt. Quan điểm của tôi là không có đội nào nhỉnh hơn đội nào. Ở vòng bán kết với 2 lượt trận đi và về, cơ hội chia đều cho cả hai đội". Trận đấu vào đêm nay sẽ diễn ra đúng thời điểm 51 năm sau chiến thắng 3-1 của Real trên sân Nou Camp trong trận lượt về vòng bán kết cúp C1 (tiền thân của Champions League ngày nay) mùa giải 1959/60. Nhưng ngay trong vòng đầu tiên của mùa giải tiếp theo, đội bóng Hoàng gia đã bị chính Barca loại khỏi giải đấu mà họ đã 5 năm liên vô địch trước đó.

BongdaPlus