PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Mr Đàm: "Tôi không hèn và kém chất lượng"

Thứ năm, 19/05/2011 15:17

"Nếu đã gọi là chiêu của Đàm Vĩnh Hưng thì sẽ không hèn và kém chất lượng như thế. Kiểu đó mà được gọi là chiêu PR thì tôi đây ném vào sọt rác mỗi ngày 100 lần."

Chiêu của tôi không rẻ tiền và kém chất lượng như thế

- Liên tiếp thời gian vừa qua, mọi người gọi anh với nhiều biệt danh "quý ông lắm chiêu, quý ông scandal"…  Anh nhìn nhận thế nào từ những nickname đó?

Thực sự là thế! Có quá nhiều biệt danh cho tôi, đôi khi tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào trước những “mỹ từ” như thế nữa. Có lẽ nó đến từ sự ưu ái của ai đó muốn gửi đến tôi, đồng thời nó cũng đến từ những dự án, điều tôi đang thực hiện trên sự nghiệp của mình. Cũng có thể suốt 12 năm nay, những bài báo và tít bài giật về tôi nhiều đến mức người ta không biết phải viết gì nữa. Tuy nhiên cũng có chút vui vui trong tôi và tôi sẽ cố gắng từng ngày để những gì đến với mình chỉ là điều tốt đẹp và đáng để trân trọng mà thôi.

- Nhưng mới đây, một tờ báo mạng cho rằng, công chúng đã chán ngắt những phát ngôn của anh và anh đã quá lạm dụng điều đó để PR cho mình. Anh nghĩ sao?

Tôi xác định rõ ràng sẽ không bao giờ làm vừa lòng hết 100% hơn 80 triệu dân. Nếu là người công tâm và hiểu biết một chút, sẽ dễ nhận thấy tôi không thần kinh đến mức tự phát biểu và cũng chẳng ai thèm đăng bài đó cả. Phải có người hỏi han, tò mò, tọc mạch và thèm được biết thì tôi mới mở miệng chứ, đúng không?

Nếu đã gọi là chiêu của Đàm Vĩnh Hưng thì sẽ không hèn và kém chất lượng như thế. Khi tôi muốn PR, nhất định tôi sẽ thông báo cho cả làng biết hôm nay tôi sẽ PR đấy nhé. Chứ những kiểu đó mà được gọi là chiêu PR thì tôi đây ném vào sọt rác mỗi ngày 100 lần như thế.

- Hiện tại chưa nam ca sĩ nào vượt được anh trên thị trường nhạc Việt, nhưng cùng với đó, scandal của anh cũng muôn trùng bủa vây. Anh cảm giác thế nào nếu scandal đánh mất hình tượng của anh?

Nếu mất thì nó đã mất cách đây rất nhiều năm, khán thính giả và độc giả bây giờ không dễ dàng bị bịt mắt và bị gạt bởi những điều như thế nữa đâu. Họ có nhiều thời gian để phân tích scandal theo một tỷ cách nhìn khác nhau.

- Luôn thẳng thắn và thậm chí rất đanh đá đáp trả những bài báo nói về mình. Anh thấy sao khi người ta nói anh là một người se sua, khó gần?

Những ai được xếp vào hàng se sua đều phải mang theo rất nhiều tội, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu tội khó gần. Nhưng về cá nhân tôi, mọi người thử nghĩ xem những điều đó có đúng với tôi không? Nói chung là đừng đem ganh ghét thù hằn vô cớ đặt lên tôi, lúc đó tôi sẽ càng khó gần hơn…

Tôi là người lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm và kiểm soát của rất nhiều người. Tôi phải ăn mặc lôi thôi, xuyềnh xoàng ra đường hay sao? Tôi se sua bằng tiền của tôi làm ra mà. Hay là tôi không được phép?

Đừng vội phán xét tôi

- Khẳng định mình sẽ luôn hot và gật gân tới tận 60 tuổi, nhưng thời gian qua khán giả thấy anh lại im lặng. Phải chăng anh đã hết chiêu và đuối sức rồi?

(Cười lớn) Tôi không bị khùng đến độ cứ phải chạy theo một câu nói vu vơ hay một nhận định nào đó để liên tục làm khổ mình. Ngày nào bạn không còn muốn gặp tôi để có cuộc phỏng vấn này, lúc đó mới gọi là hết chiêu và đuối sức đến mức độ phóng viên cũng không muốn tìm gặp.

Hài lòng với sự cô đơn của mình

- Đã có trong tay đủ vinh quang, tiền bạc, sự nổi tiếng... anh còn trông đợi và muốn chinh phục đỉnh cao nào khác?

Tôi vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm đỉnh cao.

- Sau những thành công, mỗi đêm về chỉ có một mình giữa căn phòng trống, anh không thấy cô đơn và mơ ước về một gia đình?

Nhiều lúc tôi cũng giật mình nhìn lại bởi những lời cảnh báo này. Tôi hài lòng với sự cô đơn của mình. Tôi không ước cho mình một gia đình riêng, tôi chỉ cần gia đình của tôi gồm có mẹ, em gái và 2 cháu thực sự bình yên, mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn hòa thuận là tôi mãn nguyện rồi.

- Vậy cuộc sống hiện tại, ai là người luôn khiến anh phải lo lắng và suy nghĩ từng phút, từng giây?

Lo lắng và suy nghĩ thì có nhưng không phải từng phút từng giây, đó là học trò của tôi – Dương Triệu Vũ. Tôi đặt ra những chỉ tiêu của từng nấc thang danh vọng, sự nghiệp cho cậu ấy khá khắt khe và bắt buộc cậu ấy phải nhích lên từng ngày, từng ngày.

Những lúc mệt mỏi tôi thích được ở nhà, chơi cầu lông, sắp xếp, trang trí nhà đẹp, xem kịch hay đến những resort sát bờ biển, hay đi shopping…

- Ở độ tuổi này có mơ ước nào mà anh chưa thực hiện được?

Tôi vẫn thèm một ngôi biệt thự thật sự rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố Sài Gòn; một ngôi trường được trang bị đầy đủ và tiện nghi, hiện đại nhất để đào tạo các ngôi sao do chính tay tôi trực tiếp hướng dẫn; một nhà hát thật lộng lẫy giành cho riêng mình; làm chủ một khu vui chơi không thiếu bất kỳ loại hình nghệ thuật phục vụ nào, nếu được như Disney Land thì quá tốt; và trong tài khoản có 50 triệu USD (Cười lớn). Đó là những gì tôi thực sự mơ ước, tôi chưa biết khi nào sẽ làm được nhưng tôi để ý rồi, tôi ước gì là hay có ngay lắm. (Cười).

XZone
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới