PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Muốn sờ cúp nên kiềng mặt Bình Dương

Thứ hai, 01/08/2011 11:20

Bình Dương lúc này không còn là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch V-League nhưng sau trận thắng SLNA ngay trên sân Vinh thì các đội bóng muốn sờ đến chiếc cúp vô địch năm nay nên kiềng mặt Bình Dương.

“Nạn nhân” của Bình Dương ở vòng đấu này (chiều nay 1.8) là T&T Hà Nội. Dù chưa biết kết quả ra sao nhưng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thì rõ ràng T&T là miếng mồi ngon để Bình Dương "đá lấy tiếng".

HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ giúp Bình Dương khẳng định giá trị trước Hà Nội T&T.

Món nợ phải trả

Thực tế, ít ai có thể tin "dàn sao" đất thủ như: Leandro, Quang Thanh, Vũ Phong, Anh Đức, Philani… từng rơi xuống nửa dưới bảng tổng sắp khi lượt đi V.League 2011 khép lại với 15 điểm. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi "người cũ" Đặng Trần Chỉnh trở lại dẫn dắt Bình Dương thế chỗ HLV Ricardo từ đầu lượt về.

Trong 9 trận đấu đã qua, ông Chỉnh giúp đội nhà có thêm 19 điểm, trung bình 2,11 điểm/trận. Đó là con số đáng kính nể nếu biết rằng đội đầu bảng SLNA hiện chỉ đạt trung bình 1,91 điểm sau 22 vòng đấu. Mới đây nhất, ở vòng 22, Bình Dương đã đánh bại SLNA 1-0 ngay trên sân Vinh.

Những con số khô khan đó là cơ sở để tin Bình Dương đang vào “phom”. Và nếu không bị hoành hành bởi những đợt "sóng ngầm" nửa đầu mùa giải, thì có lẽ giờ họ mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tới ngôi vô địch cùng SLNA, chứ không phải Hà Nội T&T hay SHB. Đà Nẵng.

Nói cách khác, 90 phút tiếp Bình Dương trong trận đấu sớm chiều nay (1.8) sẽ là thách thức lớn đối với tham vọng của Hà Nội T&T. Năm ngoái, đội bóng thủ đô đã thắng Bình Dương 2-0 ngay trên sân Gò Đậu để tạo ra bước ngoặt quyết định trong hành trình đăng quang tại V.League 2010.

Năm nay, hai đội hòa 1-1 ở lượt đi và cả hai trận đấu đó, Bình Dương đều phải phẫn uất trước các quyết định của trọng tài. Hãy chờ xem thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ trả nợ ra sao trên SVĐ Hàng Đẫy. Một chiến thắng sẽ giúp Bình Dương khẳng định giá trị "đại gia".

Khốc liệt cuộc đua trụ hạng

Chiến thắng của Bình Dương sẽ có ý nghĩa hơn nếu một ngày sau đó, SHB. Đà Nẵng không có đủ 3 điểm khi tiếp ĐT.LA đang nằm trong "vùng nguy hiểm". Khi đó, Bình Dương sẽ lọt vào tốp 3, còn cuộc đua đến ngôi vô địch V.League lại "nhạt" đi trong trường hợp đội đầu bảng SLNA tiễn Navibank.SG ra về trắng tay.

Nhiều khả năng những gì đáng chú ý nhất trong đoạn cuối V.League chỉ là diễn biến ở tốp cuối mang theo nhiều sợi dây ân tình đan xen. Nếu như năm ngoái, đội xếp áp chót Navibank.SG may mắn thoát hiểm nhờ "luật" phân bổ cơ cấu lên-xuống hạng của BTC giải, thì năm nay điều đó sẽ không xảy ra.

Việc K.Kiên Giang (đang xếp thứ 2 giải hạng Nhất 2011 sau 23 vòng đấu) chuyển đổi xong sang mô hình doanh nghiệp trước hạn chót là 17 giờ chiều qua (31.7) đã nâng con số các đội bóng chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất lên 10. Nghĩa là mùa giải năm nay sẽ có 2 suất lên-xuống hạng trực tiếp và không có trận play-off áp dụng theo trường hợp 2 phân bổ cơ cấu lên-xuống hạng quy định trong điều lệ giải.

Điều đó đã đẩy cuộc đua trụ hạng V.League trở nên căng thẳng hơn khi đội xếp thứ 10 HP.Hà Nội (26 điểm) hiện chỉ hơn hai đội cuối bảng là V.Hải Phòng, K.Khánh Hòa 3 điểm. Và xem ra cuộc đọ sức giữa chủ nhà V.Hải Phòng - HP.Hà Nội rất "nóng".

Mọi chuyện trên sân Lạch Tray sẽ còn khó lường hơn nếu ở Pleiku, HAGL bất ngờ sa sút để đội khách K.Khánh Hòa vượt qua (?!), và Hà Nội ACB có điểm khi tiếp V.Ninh Bình. Ở trận đấu "thủ tục" còn lại giữa CS.Đồng Tháp-Thanh Hóa, kết quả hòa là đẹp.

 

Báo Dân Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới