PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Nghe hai phe "single" và "couple" nhận xét về nhau

Thứ sáu, 05/08/2011 14:30

Một bên là hội những người đã "có đôi có cặp", một bên là những người vẫn còn "đi về lẻ bóng". Họ nghĩ gì về "phe" kia?

"Hội độc thân": Chúng tôi không thích các "couple"!

1. Ca ngợi tình yêu ra rả cả ngày

M.Thư (17t, Gò vấp) kể: "Con bạn thân trong nhóm tớ, từ ngày có người yêu là đem thơ ca, châm ngôn đến ca dao tục ngữ ra mà nói. Mới đầu thấy cũng vui vui, nhưng suốt ngày cứ nghe tình yêu là niềm thăng hoa của trái tim, là báu vật muôn đời của loài người… thì tớ hết kiên nhẫn nỗi nữa. Nhiều lúc đang trong giờ học mà nghe nó thì thầm như thế cũng dễ nổi điên lắm!"

2. Đi đâu cũng dẫn theo người yêu

Trân (18t) tâm sự: "Trước kia đám tụi tớ mà đi ăn kem là dành cả buổi ngồi tán phét về các hot boy trên mạng, về các bộ phim Hàn hay những cái váy hấp dẫn nhất mùa này. Từ ngày một nàng trong nhóm có người yêu và luôn dẫn cậu ấy đi theo trong tất cả các cuộc tụ tập, thì chúng tớ đã không còn có gì để nói. Mất hứng thú, nhạt, và căng thẳng ngượng ngập là những gì bọn tớ trải qua suốt cả buổi.”

3. Chuyện lớn nhỏ gì cũng lôi người yêu vào

M.Kim (trường NTH) nói: "Rất bực mình khi chuyện lớn chuyện bé gì cũng đem người yêu nó vào. Ăn bánh xèo thì bảo người yêu tao thích ăn bánh xèo lắm. Đi shopping thì khoe người yêu tao hay dẫn tao đi mua sắm. Nhiều khi không liên quan gì cũng tìm cách cho hắn vào cuộc. Đang coi đá banh thì tự nhiên nói người yêu tao rất thích… chơi cầu lông. Chán!”

Những cô nàng độc thân không ưa những "couple" đâu nhé! (Ảnh minh họa)

4. Có người yêu là bỏ rơi bạn bè

“Có bao giờ bạn rơi vào cảnh hẹn hò, lên kế hoạch đi chơi cuối tuần với nhỏ bạn. Để rồi cuối cùng nhận được một cái tin nhắn cancel đơn giản chỉ là anh yêu của nhỏ rủ đi chơi. Không phải là ích kỷ, nhưng rõ ràng làm thế thì tớ chẳng có tí tẹo giá trị gì trong mắt nhỏ bạn ư?”- H.My (trường LQĐ) chia sẻ.

5. “Đừng thương hại bọn tớ!”

Tr. Anh (19t) ấm ức nói: "Mấy đứa trong nhóm đã có người yêu cứ ra sức làm mai mối, rồi giới thiệu tớ với người này người kia, rồi thỉnh thoảng lại kêu kiêu vừa thôi kẻo ế. Biết là tụi nó có quan tâm nên mới thế, nhưng thật ra tớ vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, và chuyện học hành với tớ đáng giá nhiều hơn.”

Những cặp "gà bông" cũng chẳng thích các "single" vì...

1.  Cảnh báo về một kết thúc không có hậu

“Có quá nhiều chuyện tình tan vỡ, rồi các cô nàng trong nhóm trải qua những kỉ niệm yêu thương không êm đềm. Vậy là khi tớ nói về tình yêu của mình, về việc chúng tớ hợp nhau và đang hạnh phúc thế nào. Họ luôn nhìn bằng con mắt cảnh báo, nghi ngờ về sự bền vững, rồi nhấn mạnh rằng mọi thứ sẽ chẳng bao lâu đâu. Khó chịu lắm.” - M.Dung (17t) bức xúc nói.

2. “Đùa giỡn quá mức với người tớ yêu”

M.Vân (18t) tâm sự: “Biết là bạn thân, nhưng nhỏ bạn còn độc thân trong nhóm cứ liên tục trêu đùa và trò chuyện với bạn trai tớ. Cô ấy cho rằng đó hoàn toàn trong sáng, nhưng tớ nghĩ rằng nên giữ khoảng cách cần thiết, vì dù sao người ta cũng là người yêu của tớ. Nghĩ xem, mỗi khi tụ tập mà nhỏ bạn cứ cuốn hết lấy sự chú ý của người ta, thì thật lòng cũng khó chịu lắm đấy!”

3. Cách ly các cặp đôi

Ly Ly (19t) kể: “Tớ cảm thấy buồn khi mấy cô nàng trong nhóm cho tớ vào danh sách cách ly. Họ không rủ tớ đi chơi như trước, rồi tách ra khi bọn tớ cùng đi với nhóm. Lý do là không muốn làm kỳ đà, là muốn tụi tớ riêng tư… Nhưng tớ cũng yêu thương và cần họ lắm chứ!”

"Hội độc thân" đôi khi cũng làm các cặp đôi "phát điên" đấy! (Ảnh minh họa).

4. Nhờ làm mai mối với phe kia

M.Ngọc (18t) nói: “Nhóm bạn con gái của tớ đều chưa có người yêu, trong khi những anh bạn của người yêu tớ lại khá thu hút. Thế là các cô nàng đùn đẩy tớ vào việc... giúp họ làm quen với các cậu bạn ấy. Tớ chỉ có thể tổ chức một buổi tụ tập với nhóm bạn của cả hai bên, chứ việc gây ấn tượng với các chàng trai ấy là do bản thân mỗi người thôi chứ. Hơn nữa, chẳng lẽ tớ phải nói thẳng với các cô bạn về việc các cậu ấy đã có bạn gái, hoặc hiện tại chưa muốn có bạn gái và tệ hơn là... không thích họ chăng?”

5. “Không thích người yêu của tớ"

H.Giao (18t) thổ lộ: "Đám bạn có vẻ không thích người yêu của tớ. Anh ấy không phải là một cây pha trò để họ cười nắc nẻ, cũng như chẳng nổi trội về ngoại hình. Nhưng bản thân tớ cảm thấy rất yên bình khi ở cạnh anh ấy, thế là được rồi. Vậy mà mỗi khi đi cả nhóm, họ có vẻ không quan tâm, thậm chí phớt lờ và cho anh ấy… ra rìa thì tớ buồn thật sự.”

Kết luận là: thử đặt mình vào vị trí của đối phương để biết họ nghĩ gì, vì dù bạn còn solo hay đã có couple thì vẫn rất cần những người bạn thân, teen ạ.

Phapluatxahoi