PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Người yêu ham cá độ

Thứ năm, 09/06/2011 16:43

Tâm trạng em không thoải mái, không thể tập trung vào công việc vì những khúc mắc chưa giải tỏa được.

Ảnh: Internet

Em và anh ấy yêu nhau gần 4 năm, từ thời sinh viên. Ra trường, hai đứa quyết tâm ở lại thành phố lập nghiệp. Cùng hoàn cảnh nên chúng em hiểu và thông cảm cho nhau, cố gắng tích lũy kiếm vốn làm ăn và giúp đỡ ba mẹ ở quê, hy vọng sau này có cuộc sống khá hơn. Nhưng hơn 3 tháng nay, anh ấy không đi làm vì công trình đang bị hoãn lại. Không có thu nhập lại quá nhiều thời gian rảnh, anh sinh ra chán nản. Thêm vào đó, ba mẹ ở quê liên tục gọi điện hỏi anh sao không gửi tiền về. Anh thương ba mẹ, giấu chuyện đang thất nghiệp, không có tiền. Vì những áp lực ấy, anh trở nên trầm tư, ít nói. Rồi anh giấu em tham gia vào việc cá độ bóng đá với hy vọng kiếm tiền trang trải cuộc sống ở thành phố và gửi về cho ba mẹ ở quê. Nhưng có ai kiếm được nhiều tiền từ những trò chơi đó đâu! Khi em biết được sự việc thì đã muộn, bao nhiêu tài sản do anh làm được đã ra đi, nợ nần thì chồng chất. Bây giờ anh tiều tụy đi rất nhiều, em đau lòng nhưng không biết làm gì giúp anh vì bản thân cũng không có tiền. Mỗi lần có điện thoại của ba mẹ, anh bị ức chế, căng thẳng. Em phải làm gì để giúp anh nhận ra việc không nên kiếm tiền từ những trò cá độ bóng đá?

PNO