PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Nhiều “ông lớn” mệt mỏi

Thứ sáu, 25/03/2011 10:22

Có những ông lớn đang bị đe dọa mất suất chung kết Euro 2012 khiến lượt đấu này càng trở nên quan trọng.

Bảng A: Áo - Bỉ (2 giờ 30) Khó giành nổi vé chính thức với đội Đức đầu bảng nên chủ nhà Áo nhì bảng (7 điểm/3 trận) dồn mọi nỗ lực nhắm suất tranh vé vớt với hai đối thủ chính Thổ Nhĩ Kỳ (6đ/4) và Bỉ (4đ/4). Áo có thể tin tưởng vào lớp trẻ đang được tôi luyện nhiều ở lò Bundesliga để thu hoạch vé vớt. Bảng C: Slovenia - Ý (2 giờ 45) Chủ nhà Slovenia đang nhì bảng, kém Ý 3 điểm. Mục tiêu thắng Ý để có ưu thế đối với Slovenia hoàn toàn có khả năng thành hiện thực. Đội trưởng Buffon của Ý đã cảnh giác đồng đội rằng Slovenia từng gây ấn tượng tại World Cup 2010 với đội hình trẻ trung và tính chiến đấu cao cùng lối chơi thể lực đáng gờm.  

Hà Lan có sự trở lại của lão tướng Nistelrooy. Ảnh: AFP

Ý mất hai mũi nhọn De Rossi, Balotelli song HLV Prandelli vẫn còn nhiều lựa chọn thay thế như Cassano, Motta, Pazzini, Matri để hy vọng kiếm được 1 điểm tối thiểu cho an toàn. Bảng này còn trận Serbia (4đ/4) - Bắc Ireland (5đ/3) (2 giờ 30) rất căng thẳng. Bảng D: Luxembourg - Pháp (3 giờ) Đội Pháp “lột xác” dưới quyền HLV Blanc đã tỏ rõ sức phấn đấu phục hồi danh dự sau sự cố Nam Phi để dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, họ chỉ mới hơn nhì bảng là Belarus 1 điểm. HLV Blanc đã gọi lại Ribery, Evra vừa mãn án treo giò nhằm bổ sung thêm kinh nghiệm cho đội hình trẻ hiện tại. Đây là cơ hội dễ dàng cho cả hai đái công chuộc tội. Bảng E: Hungary - Hà Lan (2 giờ 30) Thêm một trận đấu giữa hai đội nhất - nhì bảng, trong đó đội khách hơn 3 điểm mạnh hơn hẳn đặc biệt về hàng công giúp họ toàn thắng cả bốn trận trước. Dù vắng nhiều chủ lực nhưng Hà Lan vẫn còn đó Van Persie, Kuyt và cả Nistelrooy. Ngược lại, Hungary đang cố gượng dậy sau thời gian dài sa sút lại xui xẻo mất chân sút số một Szalai do chấn thương. Bảng I: Tây Ban Nha - Czech (4 giờ) Đây cũng là một trận nhất - nhì bảng với Tây Ban Nha ba trận thắng đủ hơn Czech 3 điểm. Với lợi thế chủ nhà đương kim vô địch châu Âu khó bỏ qua cơ hội củng cố vị trí nhất bảng buộc Czech phải gồng mình vì bảng này không có suất vé vớt. Không Fabregas, Puyol, Pedro song chủ nhà Tây Ban Nha còn dư quân hùng tướng mạnh với cả hàng tiền vệ hay nhất thế giới và bộ đôi công Torres - Villa. HLV Bilek của Czech chỉ biết chơi phòng thủ phản công sẽ rất mong manh trước sức mạnh chủ nhà.

Pháp luật TP.HCM Online