PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ở tuổi 47, Hoài Linh vẫn tự thực hiện cảnh quay treo và té đẫm máu

Thứ năm, 19/05/2016 08:36

Lần đầu tiên NSƯT Hoài Linh tự mình thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm trong phim điện ảnh 'Mặt nạ máu'.

"Mặt nạ máu" có thể xem là bộ phim đánh dấu rất nhiều “lần đầu tiên” của NSƯT Hoài Linh: lần đầu đóng 3 vai trong 1 phim, lần đầu đóng vai “trai trẻ” (cặp kè với nữ ca sĩ Tinna Tình) và đặc biệt là lần đầu tiên tự đóng những cảnh hành động nguy hiểm không thua kém gì các cascadeur.

Nói về vai diễn của mình trong phim "Mặt nạ máu" lần này, NSƯT Hoài Linh chia sẻ: “3 vai diễn của tôi có 3 sắc thái rất thú vị: một người mù quáng cho tình yêu, một người bí ẩn – nguy hiểm và một “cô chàng” – thể loại vai mà khán giả vốn đã quen thuộc với Hoài Linh”. Ngoài ra NSƯT cũng có những lời khen tặng hết sức chân thành dành cho đạo diễn trẻ Đỗ Thành An: “Một đạo diễn trẻ rất tận tâm, rất biết lắng nghe và có tài. Tuy nhiên anh này ảnh cũng hơi ác, đạo cụ trong phim như xẻng, cuốc, dao… toàn chơi “đồ thiệt” không à. Vừa đóng mà vừa sợ muốn chết!”

Hoài Linh tự mình thực hiện các phân cảnh nguy hiểm

Nam danh hài nghiêm túc nghe hướng dẫn để đảm bảo sự an toàn cho bản thân trong quá trình nhập vai

Những cảnh nguy hiểm mà Hoài Linh thực hiện có vai trò vô cùng quan trọng, tạo cao trào và giải quyết các nút thắt của bộ phim. Vì thế nên NSƯT Hoài Linh đã phải treo mình trên cáp an toàn suốt vài tiếng đồng hồ để D.O.P người Úc Wade Muller thử nghiệm nhiều góc quay khác nhau nhằm tạo ra những khung hình đẹp nhất và đậm chất kinh dị nhất.

Nhắc lại cảnh quay này, NSƯT Hoài Linh phá lên cười và dí dỏm chia sẻ: “Cảm giác rất… đã vì trước giờ tôi toàn đóng mấy vai hiền hiền chứ ít khi nào được hành động như vầy. Nhưng mà cực cái là bị treo toòng teeng suốt mấy tiếng, cáp an toàn cấn vào hai bên… nách nhức kinh khủng. Tới khi quay xong thì nó xổ cơ tối đó ngủ không được với… hai bên nách luôn”.

Bị treo lơ lửng suốt vài tiếng đồng hồ, cảm giác duy nhất của NSƯT Hoài Linh là thấy "đã" và… "nhức nách"

NSƯT Hoài Linh cũng phải mặc chiếc áo sơ mi trắng với lớp hóa trang máu me suốt mấy ngày quay liên tục. Cộng thêm việc cứ bị treo lơ lửng trên cầu, lặn lộn dưới bờ suối, hành động nhiều… nên mùi mồ hôi của anh đã “cộng hưởng” với mùi của hóa chất tạo màu tạo ra một mùi hương kinh dị mà đến giờ anh vẫn còn ám ảnh.

NSƯT Hoài Linh chia sẻ anh bị cảm nhẹ sau khi thực hiện cảnh quay nằm dưới lòng sông vì thời tiết và nước sông quá lạnh

Chiếc áo sơ-mi này có lẽ chính là phục trang ám ảnh nhất với Hoài Linh

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đóng những cảnh quay hành động, NSƯT Hoài Linh chia sẻ: “Nhớ nhất chắc là cảnh tôi ôm con của Dương Cẩm Lynh ở trên thành cầu. Thú thực là mặc dù đoàn phim đã trang bị bảo hộ rất tốt nhưng tâm lý tôi vẫn cứ sợ là mình sẽ sơ sẩy và làm bị thương cháu bé. Nhưng chính cái sợ đó đã làm áp lực khiến tôi có suy nghĩ là mình phải cố gắng diễn cảnh này một lần cho xong, và may mắn là… đúng một lần thì xong thật. Chỉ có điều là cháu bé kia bị “nạt vào mặt”, hù dọa dữ quá nên nó sợ chú Hoài Linh luôn” (cười lớn).

>> Hoài Linh đưa con nuôi đi biểu diễn xiếc kiếm sống

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)