PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ốc Thanh Vân ngâm mình dưới nước trong thời tiết 10 độ C suốt 3 tiếng đồng hồ

Thứ năm, 28/01/2021 14:01

Sau 5 năm vắng bóng màn ảnh, Ốc Thanh Vân sẽ trở lại với một vai diễn khiến cô bầm dập nhất từ trước đến nay.  

Trong phim, Ốc Thanh Vân sẽ đảm nhiệm vai Nga - người vợ bị bệnh tim khá nặng của Hiền (Võ Thành Tâm). Vì bảo vệ con gái, cứu chồng, Nga thậm chí đã sẵn sàng đối mặt với tử thần, hy sinh cả bản thân mình. Và với sự nhập vai xuất thần của nữ diễn viên sinh năm 1984, Lật Mặt:48H đã có những khoảnh khắc khiến người xem phải rơi nước mắt.

Đây là lần đầu tham gia thể loại hành động nên khi vào vai, Ốc Thanh Vân đã khá vất vả. Không tính đến việc thường xuyên bị thâm tím chân tay sau có pha va chạm, việc mệt đến ngất xỉu của nữ diễn viên ngay trên phim trường trong thời gian đầu cũng là chuyện bình thường, bởi cô phải tốn nhiều thể lực cho các cảnh hành động quay xuyên suốt. Ấy thế mà Ốc Thanh Vân cũng không hề ngần ngại, thậm chí còn hết mình vì những cảnh quay mạo hiểm mà không cần người đóng thế.

Tạo hình của Ốc Thanh Vân trong phim mới trông vô cùng quê mùa

Điển hình pha bế con gái chạy trốn trong đêm của nhân vật Nga được chiếu ngay trong trailer phim từng khiến công chúng phải ngạc nhiên thán phục. Trong cảnh này, Ốc Thanh Vân vừa phải bế bé bảo Thy, vừa phải chạy hết sức bình sinh và tăng tốc nhảy qua đường ray xe lửa giữa khoảnh khắc tàu chuẩn bị lao đến. cảnh quay khiến người xem thót tim và mang đến những trải nghiệm điện ảnh chân thực nhất cho khán giả.

Xuyên suốt vai diễn này, Ốc Thanh Vân còn liên tục có những pha khiến khán giả thót tim trong hành trình bị truy đuổi cam go với những tên giang hồ tàn nhẫn, trong trailer màn đu dây từ tòa nhà cao tầng xuống cùng cô con gái nhỏ cũng khiến khán giả toát mồ hôi hột khi một tay cô túm dây, một tay ôm con hệt như siêu nhân. Với niềm đam mê và kinh nghiệm diễn xuất lâu năm trong nghề Ốc Thanh Vân đã chứng tỏ những phân đoạn khó nuốt nhất cũng không thể làm khó được cô.

Đó là chưa kể đến những cảnh rượt đuổi thót tim trên chiếc cano lao ầm ầm trên sông mà không có áo phao, chỉ một chút sơ sẩy có thể ngã bất cứ lúc nào, hay cảnh “đua” xe lôi không giảm xóc, nảy bần bật liên tục khi chú Tư (Lý Hải) giúp gia đình Hiền - Nga chạy trốn. Đặc biệt, cảnh ngâm mình dưới nước lạnh đêm khuya lên phim chỉ vài phút nhưng phải ngâm suốt 3 giờ đồng hồ để hoàn thành cảnh quay... Tất cả đều là những cảnh quay đầy khó khăn và đòi hỏi yếu tố sức bền của diễn viên như vậy, Ốc Thanh Vân đều hoàn thành tốt mà không hề thua kém những bạn diễn nam.

Ốc Thanh Vân ngâm mình dưới nước trong thời tiết 10 độ C suốt 3 tiếng đồng hồ

Bên cạnh việc lăn xả cho những pha hành động nguy hiểm, nữ diễn viên gốc Hải Phòng còn phải đối mặt với một áp lực vô hình khác, đó chính là nỗi nhớ con. Bởi trong suốt thời gian quay, Ốc Thanh Vân đã ăn - ngủ - nghỉ cùng đoàn phim và phải cách xa 3 thiên thần nhỏ ở nhà nổi nhớ con khiến.

Không phải vì cô không được phép trở về thăm các con, nhưng cô dằn lại nỗi nhớ để tập trung thể lực và nội tâm tốt nhất cho nhân vật người mẹ trong phim. Có lẽ chính vì vậy, nên trong những cảnh nhân vật Nga cùng con gái, Ốc Thanh Vân đã thể hiện khả năng nhập vai xuất thần, như thể cô và bé bảo Thy thực sự là mẹ con vậy.

Được biết, Ốc Thanh Vân chính là “trùm cuối” trong việc đưa cảm xúc người xem lên cao trào và sẵn sàng khiến những trái tim mềm yếu có thể thổn thức không thôi.

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới