PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ông Vinh “Nghệ” dẹp nạn… kiêu binh

Thứ sáu, 17/06/2011 14:37

Chuyện trị“kiêu binh” của HLV Nguyễn Thành Vinh có thể không quá mới mẻ - chẳng phải “người đặc biệt” Lê Thụy Hải từng thành công khi “dẹp loạn” ở B.Bình Dương đó sao?

Từ tiền sử “lụy Tây” Bên cạnh bảng “thành tích” không mấy tự hào khi có liên tiếp những mùa giải thi đấu khá phập phù - thăng hạng rồi lại “rớt đài” như cơm bữa - đại diện của bóng đá thủ đô (Hòa Phát Hà Nội - HPHN) còn được người hâm mộ nước nhà nhắc đến như một đội bóng đi tiên phong trong việc… lụy “Tây”.  

Das Silva và bệnh ngôi sao từng khiến HPHN rất đau đầu. Ảnh: Internet.

Đó là mùa bóng 2007! Sau một năm thi đấu khá “sáng” trong một tập thể nhợt nhạt, thiếu cá tính… chân sút ngoại Das Silva được lãnh đạo đội bóng thủ đô xem như “cục cưng” và ra sức chiều chuộng; thậm chí, lãnh đội HPHN còn trao cho Das Silva tấm băng đội trưởng - như một cách công nhận anh này là “sếp nhỏ”. Nắm được “thóp” lãnh đạo CLB, Das Silva liên tục có những yêu sách và ngày càng tỏ ra lộ liễu, quá đà. Đỉnh điểm của căn bệnh sao là Das Silva yêu cầu lãnh đạo đội bóng phải ký hợp đồng với… bạn mình (Filho), nếu không anh ta sẽ ra đi. Đang thở bằng phổi của “kiêu binh” này, lãnh đạo HPHN bấm bụng gật đầu. Kết thúc giải, đại diện bóng đá Thủ đô phải đá play - off với An Giang, Das Silva công khai yêu cầu lãnh đội tăng mức tiền thưởng cho trận đấu sống còn thì anh ta mới ra sân. Trước ranh giới mong manh của thiên đường và địa ngục, lãnh đội HPHN lại tiếp tục… giương cờ trắng (dù sau trận play - off, Das Silva và “đôi bạn cùng tiến” W.Santos, Filho cũng bị tống khứ)... “Với tôi, không có cầu thủ nào là không thể thay thế bởi bóng đá là cuộc chơi của một tập thể. Vì thế, không thể để những câu chuyện đáng xấu hổ như thế tiếp diễn trong lòng HPHN” - HLV Nguyễn Thành Vinh mở đầu câu chuyện bằng lời khẳng định đanh thép. Đến bản cam kết 11 điều cho “bò mộng” Ngay từ khi nhận lời về chèo lái HPHN, HLV Nguyễn Thành Vinh đã xác định rõ tư tưởng “trị sao”; và điểm nhấn trong chiến dịch “dẹp loạn” của ông Vinh “Nghệ” được triển khai vào cuối mùa bóng 2010 đối với ngôi sao sáng nhất của Hòa Phát lúc bấy giờ: “bò mộng” Timothy.

“Bò mộng” Timothy đã phải ký vào “bản cam kết 11 điểm” do HLV Nguyễn Thành Vinh khởi thảo. Ảnh: Thể thao & Văn hóa.

Trước vòng đấu cuối cùng của V.League 2010, HPHN được 35 điểm (xếp thứ 10 trên BXH), hơn đội thứ 12 (Lam Sơn Thanh Hóa) 4 điểm và đã yên tâm trụ hạng. “Dù đã hoàn thành mục tiêu nhưng tôi vẫn cho đội tập từ đầu tuần. Trận đấu cuối cùng, chúng tôi gặp K.Khánh Hòa trên sân nhà và HPHN sẽ phải thi đấu bằng tất cả sức lực như một lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ” - Ông Vinh khẳng định. Bất chấp thông điệp được phát đi từ phía HLV trưởng, tiền đạo Timothy vẫn giữ thái độ tập luyện đủng đỉnh đến mức thờ ơ trên sân tập. “Cậu ta xoay bên nọ rồi vặn bên kia, chạy vài bước rồi dừng lại, đi lững thững… Kết thúc buổi tập, tôi yêu cầu các học trò tập sút phạt thì Timothy từ chối với lý do đau chân. Tôi buộc phải cho Timothy nghỉ trận cuối dù biết rằng cậu ta không đau yếu gì”. Thái độ tập luyện của “bò mộng” chỉ được cải thiện trước trận đấu khoảng 1, 2 ngày nhưng đã quá muộn cho “ngựa chứng”. Trước giờ xung trận, HLV Nguyễn Thành Vinh đã gạt cái tên Timothy khỏi đội hình xuất phát cùng lời giải thích với “át chủ”: Cậu không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, vì thế cậu không nên ra sân! Trước khi V.League 2011 khởi tranh, dù HPHN rất cần một chân sút có thể lực sung mãn trên hàng công nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chấp nhận để “bò mộng” tự do tìm bến đỗ mới. Và chẳng hiểu chân sút đã ghi tới 14 bàn thắng tại V.League 2010 “đắt hàng” tới đâu, chỉ biết sau một thời gian dài phát “tín hiệu” đến các CLB khác mà không bắt được “sóng”, “bò mộng” đành liên lạc với đội bóng cũ, bày tỏ ý định tái ký hợp đồng cùng HPHN, nhưng Timothy đã nhận được… cái lắc đầu từ phía vị HLV trưởng. “Không thể phủ nhận những đóng góp của cựu tiền đạo CS Đồng Tháp sau khi chuyển đến đội bóng mới, nhưng bất kỳ cầu thủ nào thiếu nhiệt huyết với CLB đều không nằm trong kế hoạch tái thiết của HPHN” - Ông Vinh “Nghệ” bày tỏ quan điểm. Mối lương duyên giữa HPHN với Timothy chỉ thực sự được hàn gắn sau khi “người cũ” chấp nhận ký vào bản cam kết 11 điểm do chính HLV Nguyễn Thành Vinh khởi thảo và được BHL HPHN thông qua. Thông tin chi tiết của “chiếc vòng kim cô” 11 điều như thế nào thì chính “người trong cuộc” cũng không muốn tiết lộ. Tuy nhiên, một vài điểm “râu ria” trong đó là “sư phụ Nguyễn Thành Vinh” đã yêu cầu “đệ tử Timothy” tuân thủ những nội dung “nhỏ nhất” của giáo án như thực hiện phần tập thêm (sút phạt 11m, sút cầu môn…); không được tự “ăn thẻ” để nghỉ thi đấu trận kế tiếp!… Và nói “không” với cơn bão giá Trước thời điểm mùa bóng 2011 khởi tranh, HLV Nguyễn Thành Vinh đã đề xuất lên ban lãnh đạo về chữ ký với một trung vệ của Navibank Sài Gòn, từng được HLV Calisto triệu tập vào ĐTQG. Ý thức được tốc độ “phi mã” trên thị trưởng chuyển nhượng, lãnh đội HPHN đã chấp nhận mức giá 5 tỉ đồng từ phía đối tác đưa ra. Tuy nhiên, bản hợp đồng đã có dấu hiệu bế tắc khi vào phút chót anh này tự nâng mức giá chuyển nhượng lên 7 tỉ đồng cho “bằng anh bằng em” trong làng cầu quốc nội.

HLV Nguyễn Thành Vinh đã và đang âm thầm tiến hành những cuộc “cách mạng” ở HPHN. Ảnh: Thanh Hà

Trong bối cảnh ấy, lãnh đạo HPHN đã xin ý kiến HLV trưởng và nếu ông Vinh “Nghệ” đồng ý, số tiền 7 tỉ đồng kia sẽ nhanh chóng được chuyển khoản. Nhưng một lần nữa, vị HLV gốc xứ Nghệ đã dập tắt những mầm mống “kiêu binh” từ trong trứng nước. “Tôi không muốn nội bộ HPHN có sự phân cấp thành ngôi sao và phần còn lại. Nếu chấp nhận một bản hợp đồng “khủng khiếp” như thế có nghĩa là BHL Hòa Phát đã gián tiếp tạo nên mẫu thuẫn giữa nội bộ các cầu thủ với nhau; rồi sự lãng phí tiền bạc. Chưa nói đến, một cuộc chuyển nhượng đình đám sẽ tạo nên dư luận không tốt về HPHN đối với khán giả cả nước”. “Tôi đồng quan điểm với ông Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai) và ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An), không cầu thủ nội nào có giá vượt quá 5 tỉ cho bản hợp đồng 3 năm và HPHN sẽ không góp phần phá giá trị trường chuyển nhượng” – vẫn lời HLV Nguyễn Thành Vinh. Hội chứng “lụy sao” của HPHN cùng những quả bồ hòn từ ngoại binh do cách làm bóng đá tồn tại nhiều bất cập của lãnh đạo đội bóng trước đây đã là chuyện của quá khứ. Dưới triều đại Nguyễn Thành Vinh (cùng chiến dịch “dẹp loạn” đã và đang được tiến hành), đã lâu lắm rồi, hậu trường đội bóng thủ đô mới lại có sự êm ả đến không ngờ…!

Tinthethao