PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Oscar Cardozo - khắc tinh của bóng đá Anh

Thứ sáu, 16/09/2011 14:07

Với bàn thắng trong trận gặp M.U ở vòng bảng Champions League, tiền đạo Oscar Cardozo của Benfica thêm một lần chứng tỏ rằng, anh thực sự là khắc tinh với những đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu.

Cây săn bàn bẩm sinh

Từ ngày khởi nghiệp năm 20 tuổi, Cardozo chưa bao giờ khiến các đội bóng sở hữu chân sút người Paraguay phiền lòng. Lần lượt trong các màu áo của 3 CLB de Febrero, Nacional Asuncion tới Newells Old Boys, Cardozo luôn ghi hơn 20 bàn/mùa. Khoác áo Benfica từ năm 2007 tới nay, sau 110 trận đấu, Cardozo đã “nổ súng” tới 74 lần tại tất cả các giải đấu mà anh tham dự.

Cardozo - tử thần của nước Anh.

ở hữu chiều cao 1m92, nhưng kỹ thuật xử lý bóng khéo léo, khả năng chọn vị trí tinh tế và những pha dứt điểm hoàn hảo mới chính là những yếu tố tạo nên tên tuổi của Cardozo, như chính anh khẳng định: “Tôi không phải mẫu tiền đạo phù hợp với lối chơi giàu sức mạnh hoặc thứ bóng đá “trên không”. Tôi thích cách chơi mang tính nghệ thuật, đòi hỏi tư duy sáng tạo cao và trong môi trường như thế, tôi mới phát huy tối đa hiệu quả của mình”.

Với cách nghĩ ấy, Cardozo từng từ chối lời mời của Manchester City (MC) cách đây vài mùa bóng. Thực ra, Benfica cũng sẵn sàng bán Cardozo nếu được giá, nhưng MC khi ấy đã lưỡng lự rồi bỏ cuộc bởi “lăn tăn” với cái giá (theo họ là “đắt”) mà đội bóng Bồ Đào Nha đưa ra. Giờ thì Benfica có lẽ chẳng hối hận vì đã… không bán được Cardozo, còn MC đã và đang bị nhiều cổ động viên nước Anh trách móc khi bị coi là “nguyên nhân chính” khiến các đội bóng Anh gặp nhiều khó khăn mỗi khi chạm trán Benfica.

Nỗi kinh hoàng của nước Anh

Từ ngày khoác áo Benfica, tính cả trận gặp M.U rạng sáng qua thì Cardozo đã 5 lần đọ sức với các đội bóng Anh. Nhìn vào kết quả thì có lẽ người Anh nào cũng phải cảm thấy “kinh hoàng”: Trận nào Cardozo cũng ghi ít nhất 1 bàn.

Mùa giải 2009-2010, sau khi chứng kiến Everton bị Benfica đánh bại với tổng tỷ số 7-0 ở vòng bảng, trong đó có 3 bàn của Cardozo, hậu vệ Carragher của Liverpool đã chế giễu người hàng xóm vùng Merseyside: “Chẳng hiểu họ thi đấu kiểu gì mà lại thua nhiều thế. Cỡ tiền đạo ấy mà vào tay tôi thì còn khuya mới có cơ hội ghi bàn”.

“Cười người chớ vội cười lâu”, ngay ở vòng tứ kết mùa giải ấy, Carragher cùng Liverpool chạm trán với Benfica. Carragher đã quá xấu hổ bởi cả trận lượt đi lẫn trận lượt về, anh đều bị “thằng cha” Cardozo qua mặt và ghi tổng cộng tới 3 bàn. Thậm chí, ở trận đấu trên sân Da Luz, Carragher buộc phải phạm lỗi với Cardozo trong vòng cấm và sau đó muối mặt đứng xem tiền đạo đeo áo số 7 của Benfica sút phạt đền thành công.

Sau bàn thắng vào lưới M.U, với 7 lần sút tung lưới các đội bóng Anh, Cardozo đã thay tên sát nhân hàng loạt Jack “đồ tể” trở thành “tử thần nước Anh”.

Thậm chí, trên một số diễn đàn, nhiều cổ động viên M.U đã tìm cách tư vấn với Sir Alex Ferguson cách ngăn chặn Cardozo ghi bàn bằng những “phương pháp” rất “phủi”: Cổ động các đội cùng bảng “chém” Cardozo gãy chân hoặc tìm cách mua anh về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Cách đây 6 năm, Newells Old Boys bỏ ra 1,2 triệu USD để mua Cardozo (khi ấy mới 22 tuổi) và chỉ một năm sau, họ đã lãi tới 8 triệu USD khi bán tiền đạo này cho Benfica. Bây giờ, nếu Benfica bán Cardozo, chắc chắn họ sẽ lãi được rất nhiều tiền.

Trong lượt đấu vòng bảng Champions League này, Manchester City rất vất vả mới giành được trận hòa 1-1 trước Napoli dù được chơi trên sân nhà. Inter Milan gây bất ngờ khi để thua Trabzonspor 0-1 ngay trên sân nhà, Real Madrid toát mồ hôi hột mới thắng sít sao Dinamo Zagreb 1-0. Chỉ có Bayern Munich tạo được ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước Villarreal. Các trận đấu còn lại, Lille hòa CSKA 2-2, Basel thắng Otelul 2-1, Ajax hòa Lyon 0-0.

Dân Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới