PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Pepe: Người hùng hay tên đồ tể?

Thứ năm, 28/04/2011 08:57

Thất bại 0-2 trước Barcelona ngay trên sân nhà Bernanbeu dường như đã khép lại mọi cơ hội đi tiếp của Real Madrid ở Champions League mùa bóng năm nay.

Sau 45 phút đầu tiên diễn ra trong sự buồn tẻ và thiếu tình huống đáng chú ý, Real Madrid đã chủ động chơi đôi công khi HLV Mourinho quyết định tung tiền đạo Adebayor vào sân. Tuy nhiên, trong lúc đội nhà đang có được một thế trận khá thuận lợi, tình huống đạp bóng của Pepe đối với Alves đã buộc trọng tài rút thẻ đỏ với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Bên ngoài sân, chiến lược gia đồng hương của Pepe đã không giữ được sự bình tĩnh và với những gì thể hiện, trọng tài người Đức W. Stark cũng đã rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của Mourinho. Việc cùng một lúc chịu những bất lợi đã khiến cho Real Madrid rơi vào trạng thái “mất hồn”. Thiếu Pepe, Real Madrid không có một cầu thủ đánh chặn ngay trước hàng phòng ngự. Và hai bàn thắng của Messi đã đến như một điều tất yếu. “Chơi dao, đứt tay” Có thể nói việc đẩy Pepe lên đá ở hàng tiền vệ được coi là một phát hiện trong loạt trận Siêu kinh điển. Sự cơ động cùng khả năng tham gia tấn công tốt của trung vệ người Bồ Đào Nha đã giúp cho hàng tiền vệ của Real Madrid không quá yếu thế trước Barcelona. Trong nhiều tình huống tranh chấp tay đôi, với lợi thế thể hình vượt trội, nhiều lần Pepe đã giành được bóng ngay trong chân của Messi, Xavi hay Busquet. Tuy nhiên, việc một cầu thủ từng có tiền sử bị cấm thi đấu 10 trận với pha “đánh đạp đấm” nhằm vào cầu thủ Casquero của Getafe hồi năm 2009 như Pepe, việc để cầu thủ này phải liên tục thi đấu trong trạng thái căng thẳng dường như là một con dao hai lưỡi đối với Real Madrid và HLV Mourinho. Chính vì vậy, trong một tình huống không có gì đáng bàn, Pepe lại bỏ bóng đạp thẳng vào chân D. Alves. Và tại một đấu trường khắc nghiệt như Champions League, các trọng tài hiếm khi bỏ qua những lỗi thô bạo như của Pepe. Kể từ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha rời sân, Real Madrid đã không còn duy trì được thế trận và dần dần đánh mất chính mình. Hàng tiền vệ đã không còn hỗ trợ được hàng phòng ngự. Một Xabi Alonso chơi không hiệu quả còn L. Diarra, cầu thủ hiếm khi được đá chính nhiều khả năng “bán sới” khỏi đội bóng vì một màn trình diễn quá tệ. Dù còn tới 90 phút trong trận lượt về nhưng việc mất quá nhiều cầu thủ trụ cột như Pepe, S.Ramos còn HLV Mourinho không được quyền chỉ đạom Real Madrid có lẽ sẽ phải nghỉ tới viễn cảnh Barcelona sang Anh để tranh tài với Man United hoặc Schalke 04 trong trận chung kết Champions League năm nay.

PL&XH