PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Pháo đài Stamford Bridge: 8 năm, 1 ngày và chân giá trị!

Thứ sáu, 08/04/2011 10:43

8 năm, một quãng thời gian đủ dài để Chelsea biến “thánh địa” Stamford Bridge trở thành một pháo đài “bất khả xâm phạm”, là nghĩa địa chôn thây Manchester United.

Và trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League 2010-2011, không ai có thể nghĩ rằng, MU sẽ phá cái dớp đen đủi ấy dù cho, họ đang có phong độ cao...

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, những giá trị của lịch sử đôi khi cần phải thay đổi và nó phụ thuộc rất lớn vào ý chí của con người. Chelsea đã sa sút khá nhiều so với thời điểm 1 năm về trước, khi họ điềm nhiên thống trị nước Anh với cú đúp tại Premier League lẫn cúp FA. Mùa bóng ấy, MU chỉ giành được duy nhất chiếc Carling Cup, đó thực sự là một nỗi buồn không dễ sớm nguôi ngoai chứng minh cho một thực tế, họ đã suy yếu quá nhiều sau khi chia tay hai ngôi sao: Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez. Nhưng chỉ một năm sau, dưới tài điều binh khiển tướng của Sir Alex, mọi chuyện đang đi theo những chân giá trị thuộc về truyền thống, MU đã thực sự trở lại và là hình ảnh tiêu biểu cho một đội bóng thuộc vào loại mạnh nhất châu Âu.

Lời nguyền 8 năm ở Stamford Bridge đã trở thành quá khứ khi đẳng cấp, bản lĩnh của MU được thể hiện đúng lúc. Ảnh: Internet.

Bước chân đến Stamford Bridge trong nỗi ám ảnh 8 năm ròng rã, chẳng ai mong chờ gì nhiều vào chiến thắng đầu tiên cho MU dù cho, họ có là người lạc quan thế nào đi chăng nữa. Kiếm được một kết quả có lợi, tạo bước đệm cho trận lượt về ở hang Quỷ Old Trafford là mục tiêu khả dĩ và là điều mà các Manucian mong chờ. Tuy nhiên, những gì mà Quỷ Đỏ đã làm được vượt lên trên cả sự mong đợi, phá bỏ mọi lời dự đoán và nỗi sợ hãi bao trùm chợt tan biến. Wayne Rooney – ngôi sao được kỳ vọng nhất đã ghi được một bàn thắng “quý hơn vàng” từ pha dàn xếp tấn công đẹp mắt nhưng cũng là… hiếm hoi trong suốt cả trận đấu để mang về thắng lợi với tỷ số tối thiểu cho đội khách. Trong một ngày mà toàn bộ 11 cầu thủ MU chơi với hơn 100% sức lực, sự quyết tâm và cả may mắn, Quỷ Đỏ đã chính thức đánh sập pháo đài Stamford Bridge sau 8 năm “nằm gai nếm mật” trong nỗi đau. Không thể nói rằng, sự may mắn và sai lầm của trọng tài khi không cho Chelsea hưởng phạt đền khi Ramires bị Evra phạm lỗi trong vòng cấm là tiền đề cho thắng lợi của MU được. Không kiểm soát bóng nhiều hơn, không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng MU lại cực kỳ bản lĩnh trong việc chống chọi lại sức ép kinh người do Chelsea tạo ra và cả bầu không khí thù địch trên khán đài Stamford Bridge. 11 con người là một thể thống nhất, sở hữu những cái đầu lạnh và trái tim đầy nhiệt huyết trong mục tiêu thay đổi lịch sử u tối đã làm hoen mờ những thành công của đội bóng giàu tích nhất nước Anh. Để khi Carrick tung ra một đường phát động tấn công “chết chóc” từ giữa sân, bóng đến chân Ryan Giggs và lão tướng xứ Wales đã có một pha xử lý sáng tạo để biến Bosingwa thành “anh hề” và Rooney, đệm bóng hạ gục Petr Cech ở phút thứ 24 của trận đấu để đánh sập Stamford Bridge, biến nơi đây thành một “nghĩa địa” nguyên nghĩa với những cảm xúc bi ai của CĐV nhà. Những trái tim của Manucians như phát điên trong trạng thái thăng hoa tột đỉnh bởi sau 8 năm, họ mới rời Stamford Bridge với vũ khúc chiến thắng làm đắm say lòng người. Hạnh phúc quá, oai hùng quá khi quá khứ đã là dĩ vãng, giờ đây, MU đang có cơ hội tiến sát đến thánh đường Wembley, nơi sẽ diễn ra trận chung kết UEFA Champions League 2010-2011 ngay tại xứ sở sương mù.

Wayne Rooney lại sắm vai người hùng để tái lập những thứ thuộc về chân giá trị cho bầy Quỷ Đỏ thành Manchester sau những năm tháng “ngủ quên” ở Stamford Bridge. Ảnh: Internet.

MU đang bay cao với sự tỏa sáng của “linh hồn quỷ dữ”, Wayne Rooney. Nếu như hồi cuối tuần, gã Shrek đã từng lập hattrick để Quỷ Đỏ ngược dòng thần thánh trước West Ham và tiến sát đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19 thì trong cuộc đối đầu đỉnh cao với Chelsea, một bàn thắng cũng đủ làm nên tất cả. Đó là phẩm chất của một siêu sao hàng đầu với khả năng tỏa sáng trong những trận đấu lớn, là cơn giận dữ sau những ngày tháng bị dồn nén cảm xúc do sa sút phong độ đã kịp bừng tỉnh. Với bàn thắng này, Rooney không chỉ giúp MU phá dớp Stamford Bridge sau 8 năm mà còn là chiếc chìa khóa dẫn đường cho bầy Quỷ Đỏ thành Manchester loại bỏ đối thủ để bước chân vào bán kết. 90 phút lượt về ở Old Trafford, Chelsea có quyền mơ mộng về một cuộc lật đổ nhưng ở “Nhà hát của những giấc mơ” mùa này, The Blues không có nhiều hy vọng trong việc bắt Quỷ ngay trên sào huyệt của chúng. Old Trafford là mảnh đất linh thiêng khó xâm phạm, là mảnh giáp che chở cho MU trong xuyên suốt chiều dài lịch sử và muốn tạo nên cơn địa chấn, chỉ e đó là một khát vọng ảo tưởng. Chỉ 1 ngày, thứ giá trị của 8 năm mà Chelsea đã gắng công xây dựng trên pháo đài Stamford Bridge đã bị xóa sổ bởi Wayne Rooney, là sự lọc lõi trong chiến thuật của Ferguson cũng như phong độ thi đấu xuất thần của từng cá nhân riêng rẽ của Red Devils với khát vọng làm thay đổi lịch sử đen đủi. Chelsea đã trở thành bại tướng dưới đẳng cấp của MU, là sự tỉnh táo đến mức giá băng để hướng về ngưỡng cửa của thiên đường Wembley. MU đã nói cho thế giới biết rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, là lời nguyền hắc ám thì với đẳng cấp của một đội bóng vĩ đại, họ hoàn toàn có thể thay đổi được bằng những khoảnh khắc xuất thần. Đừng nói rằng, chiến thắng của MU là do may mắn bởi may mắn chỉ đến khi đội bóng đó, có những phẩm chất mà Thượng đế, cũng phải mỉm cười để ban phước cho họ!

Tinthethao