PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Quá mức coi chừng ...bội thực!

Thứ năm, 18/08/2011 11:25

Tớ không thích những câu tán tỉnh như "em đẹp như tiên, đôi mắt em hút hồn anh, yêu em ngay lần đầu gặp mặt..."

Những câu nói đó không chỉ là liều thuốc độc mà có thế làm cho các teen girl cảm thấy rất bực mình. Bởi những câu nói phóng đại không thành thật của các bạn.

Sự ngọt ngào quá mức...

Tớ năm nay học lớp 11 của trường THPT(HT). Tuy tớ rất vui vẽ, hòa đồng với mọi người và đặc biệt rất thích những lời nói ngọt ngào từ các bạn nam. Nhưng không phải thế mà các bạn nam có thể dùng những ngôn từ quá phóng đại và ngọt ngào quá mức.

Bọn con gái chúng tớ sẽ nghĩ về cậu con trai ấy thật là giả tạo và cảm thấy rất "sến" khi tiếp xúc.Tớ đã gặp trường hợp như thế! tớ quen cậu này từ năm lớp 10. Nhưng đến năm lớp 11 tớ không hiểu lý do nào cậu này lại nói yêu tớ !Lúc đó, tó cảm thấy rất hạnh phúc và rất vui khi có một người con trai để ý đến mình.

Cậu ấy có làn da ngăm ngăm nên nhìn cậu ấy rất dễ thương.Với đôi mắt to và lông mi cong vút như con gái và với chiều cao khá lý tưởng nữa? Tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày tớ như đã có  cảm tình. Bởi bề ngoài cậu ấy nói chuyện rất ngọt ngào và dễ thương.

Nhưng... tớ đã lầm !

Tớ không ngờ cậu ấy sến hơn tớ tưởng.Tớ cảm thấy phiền phức mỗi khi nói chuyện với cậu ấy.Trong lúc nhắn tin cũng thế! Những lời quá ngọt ngào như:"người đẹp đang làm gì đó. anh rất nhớ người đẹp"  hoặc câu " anh yêu em đã từ lâu lắm rồi.em biết không , anh yêu em bởi vì em rất dễ thương và xinh đẹp, anh yêu em bởi vì em có đôi mắt  hút hồn anh. anh yêu em bởi vì em như một vị tiên nữ giáng trần với giọng nói rất êm và nụ cười như một thiên thần..."

Tớ và cậu bạn này tuy chưa trở thành người yêu nhưng cậu con trai này đã làm mất đi cảm tình của tớ đã dành cho cậu ấy.Tớ chẳng hiểu cái cậu con trai ấy lại quá trơ trẽn khi đề nghị nắm tay tớ theo kiểu lãng mạn. Câu ấy còn đề nghị hôn tớ nữa chứ! Tớ rất sợ sự lãng mạn quá mức của cậu con trai này các bạn ạ!

Các bạn thấy đấy! Con gái bọn tớ tuy rất thích được các bạn nam quan tâm,chăm sóc và bọn con gái chúng tớ cũng rất thích sự lãng mạn. Nhưng lãng mạn như thế nào thì tùy các bạn nam ! Đừng để bọn con gái chúng tớ cảm thấy bực mình bởi sự quan tâm quá mức! Và sự lãng mạn quá mức! Như thế chỉ làm cho bọn con gái chúng tớ như cảm thấy mất tự do và cảm thấy các cậu rất sến mà thôi!

Mực tím
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới