PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Rạo rực sức trẻ

Thứ năm, 23/06/2011 10:28

Những ngày qua, khi đấu trường V.League và hạng Nhất tạm “im tiếng súng” thì các sân chơi trẻ bỗng trở nên nhộn nhịp.

Sự nhộn nhịp ấy khiến người ta thấy vui, bởi đời sống bóng đá Việt Nam cứ như những mạch chảy không ngừng. 1. Ở các đấu trường trẻ ấy, trước tiên phải nhắc đến đội tuyển Olympic Việt Nam. Nơi đây tập trung gần như đầy đủ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc đua tìm vé đến Olympic London 2012. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu vẫn là đoạt HCV SEA Games 26 vào cuối năm nay tại Indonesia, chiếc huy chương mà cả làng túc cầu Việt Nam luôn khao khát và mong chờ nhiều thập niên qua. Vì thế, dù đã thất bại 0-2 ở trận lượt đi vòng loại Olympic London 2012 trước Saudi Arabia, NHM vẫn đầy lạc quan tin vào những khuôn mặt trẻ của bóng đá Việt Nam ở trận lượt về trên sân nhà sắp tới, bởi những gì họ đã thể hiện ở trận đầu tiên. Tin tưởng và lạc quan, nhưng đôi lúc phải tự lượng sức mình. Vì thế, mục đích lớn nhất và quan trọng nhất của đội tuyển Olympic vẫn là đấu trường SEA Games. Với những gì đã thể hiện, người ta hy vọng lứa cầu thủ trẻ này cùng ông thầy mới người Đức sẽ làm được điều mà những người tiền nhiệm vẫn chưa thực hiện được. Bởi thế, chẳng ngạc nhiên khi những ngày qua, sự quan tâm của dư luận dành cho các cầu thủ Olympic đôi lúc khiến các đàn anh của họ ở ĐTQG cũng phải ganh tỵ. Nhiều người đã đùa: “Dạo này các phóng viên không còn quan tâm bọn em như trước”, vì sáng mở báo ra thấy hầu hết thông tin đều tập trung vào thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở Mỹ Đình.

Nhưng chính các tuyển thủ đàn anh khi ngồi trò chuyện vẫn luôn nhắc về các đàn em của họ. Hôm qua, sau buổi tập trên sân Thành Long, ngồi trò chuyện cùng 2 tiền đạo Công Vinh và Quang Hải, câu chuyện của chúng tôi đa phần đều xoay quanh trận đấu lượt đi giữa Olympic Saudi Arabia - Olympic Việt Nam. Sau đó, Công Vinh chợt nói: “Chẳng biết cuối năm mình có được xuống đường mừng chiến thắng? Từ trước đến nay chưa từng được hưởng cảm giác này vì phải thi đấu, năm nay hy vọng “bọn nhỏ” sẽ giúp mình thỏa nguyện”… 2. Trong lúc ĐT Olympic đang hối hả với vòng loại Olympic 2012 thì vòng loại Giải bóng đá U17 Quốc gia báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2011 cũng bước vào những lượt đấu cuối cùng. Theo đó, 8 cái tên sẽ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào tháng 7 tại thành phố biển Nha Trang đã được xướng danh. Qua 6 lần tổ chức (bắt đầu từ năm 2006), Giải bóng đá U17 Quốc gia do báo Bóng đá tổ chức đang ngày càng lớn mạnh và là một sân chơi đầy hấp dẫn của bóng đá trẻ, đồng thời rất nhiều gương mặt tài năng của bóng đá nước nhà đã được phát hiện từ giải đấu này. Và nếu giải U17 đã bắt đầu hướng tới vòng chung kết thì giải bóng đá U15 Quốc gia - Cúp Hyundai Vinashin 2011 cũng rục rịch chuẩn bị cho vòng loại sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 với 3 bảng đấu để chọn 8 đội tham dự vòng chung kết diễn ra vào tháng 8 tại TP.HCM. Năm nay với sự ủng hộ của công ty tổ chức sự kiện Ấn Tượng (EEC) và Hyundai Vinashin, nên giải thưởng đã tăng lên đáng kể khi đội vô địch được thưởng 50 triệu đồng, hạng nhì (30 triệu), 2 đội hạng ba (25 triệu)… Một tháng “nghỉ ngơi” của giải đấu đỉnh cao, nhưng lại là cuộc chơi sôi động của các giải đấu trẻ. Cứ thế, nhịp sống bóng đá luôn quay những vòng bất tận.

Bongdaplus