PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Raul Gonzalez ghi bàn thắng thứ 73: Mãi mãi một tình yêu Raul

Thứ sáu, 15/04/2011 10:30

Phút 45 trận đấu giữa Schalke 04-Inter, từ một tình huống phản công. Jurado đi bóng xộc thẳng vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Raul Gonzalez…

Kinh nghiệm của lão tướng 34 tuổi đã biến cặp trung vệ Lucio, Ranocchia của Inter thành những gã hề nhưng pha đi bóng khéo léo qua cả thủ thành Julio Cesar mới là điều đáng nói. Ký ức về số 7 huyền thoại ùa về. Mềm mại như một cô bé thắt nơ cho mèo, chiếc chân trái điệu đà “vê” bóng của Raul đã khiến người hâm mộ ngất ngây trước khi anh đệm bóng bằng chân phải vào lưới trống. Sản phẩm đó đã được nghệ nhân Raul tạo ra biết bao nhiêu lần khi anh còn thi đấu cho Real Madrid. Các Madridista đã từng bị mê hoặc và luôn tự hào bởi vì có Raul, biểu tượng của tình yêu chung thủy và khát khao cống hiến cho đội bóng thân yêu, một cầu thủ mà không phải đội bóng nào cũng có thể sở hữu. Khi Raul rời sân Bernabeu vào một ngày tháng 7 năm 2010, rất nhiều người yêu mến Chúa nhẫn ở Tây Ban Nha rơi lệ.

Cú vê bóng chân trái đã là thương hiệu của Raul

Họ sẽ phải quen với cuộc sống không Raul, không còn bóng dáng người đội trưởng có dáng người mảnh khảnh, những bước di chuyển thông minh, những pha dứt điểm tinh tế, cách ăn mừng bàn thắng đẹp mắt đầy lãng mạn và ý nghĩa với một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới hình ảnh sẽ sống mãi ở Bernabeu và sống mãi trong lòng các Madridista. Còn với những tín đồ yêu mến môn túc cầu giáo trên thế giới, họ lo sợ Raul đã hết thời, hình ảnh của một huyền thoại sẽ nhạt nhòa. Nhưng bàn thắng vào lưới Inter trong trận đấu ngày hôm qua chính là thông điệp rõ ràng nhất xóa nhòa những nghi ngờ đó. Raul vẫn là Raul và cú vê bóng điệu nghệ của anh ngày hôm qua thậm chí còn đẹp hơn bàn thắng anh ghi được cũng vào lưới Inter trong trận lượt đi. 73 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ ở các cúp châu Âu, đó là một kỷ lục, một sự thừa nhận. 12 bàn thắng trong 29 trận ở Bundesliga 2010/2011, Raul vẫn hiện hữu lung linh trong ánh mắt người hâm mộ. Sau trận đấu với Inter, tiền đạo của Schalke hồ hởi tuyên bố trên Sky Sports: “Chúng tôi đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu khi là “chú lùn” đánh bại nhà vô địch. Schalke với giấc mộng thần tiên lần đầu tiên lọt vào đến bán kết sân chơi danh giá Champions League”. Nhưng Raul không muốn dừng lại ở đó. Anh muốn gặp đội bóng cũ Real Madrid trong trận chung kết vào ngày 28/5/2011 tại sân Wembley. Và khi ấy, sẽ thật tuyệt vời nếu như Raul ghi bàn trong tiếng thét vang trời của cả CĐV Schalke lẫn Real…  

BongdaPlus