PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ryan Giggs, người mở cửa khung thành

Thứ tư, 27/04/2011 09:09

Phút 67 trận bán kết Champions League giữa Schalke và Man.U, khán đài sân Veltins Arena chết lặng khi lưới của thủ môn Manuel Neuer rung lên.

Pha làm bàn của Ryan Giggs

Người xuyên thủng mảnh lưới Schalke không phải Rooney, Hernandez hay Valencia mà là lão tướng 38 tuổi Ryan Giggs. Tiền vệ người Xứ Wales đã có tình huống thoát xuống đầy nhạy cảm rồi sau đó là cú ra chân hợp lý đem đến bàn mở tỷ số cho M.U. Cú sút của Giggs không quá mạnh nhưng đủ tinh tế để hạ người hùng Neuer bên phía Schalke. Đây là bàn thắng đầu tiên của Ryan Giggs ở Champions League kể từ tháng 10/2009. Ngày ấy, tiền vệ người Xứ Wales cũng ghi bàn vào lưới một đội bóng Đức (Wolfsburg). Song tính chất của bàn thắng đó khác hẳn với pha lập công rạng sáng nay. Trước thời điểm Giggs “nổ súng” trên sân Veltins Arena, M.U tạo ra vô số cơ hội trước khung thành Schalke nhưng không một lần hạ được Neuer. Những pha kết thúc liên tiếp của họ đều bị thủ môn 25 tuổi người Đức từ chối. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Giggs đã xuất hiện mở ra cánh cửa đi đến chiến thắng cho các vị khách đến từ Manchester. Ở tuổi 38, Giggs vẫn là một phần quan trọng của M.U trong hành trình chinh phục Champions League. Ở vòng tứ kết anh đã có 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công vào lưới Chelsea. Tối qua anh đích thân “nổ súng” giúp M.U đặt một chân vào chung kết. Dễ hiểu vì sau Giggs được CĐV M.U tôn vinh là huyền thoại ở Old Trafford.

BongdaPlus