PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sao Mai thính phòng: Mốt "hoành tráng" và "giẫm chân nhau"

Thứ sáu, 12/08/2011 10:17

Đêm chung kết dòng nhạc thính phòng sẽ mở màn vòng chung kết Sao Mai 2011. Nhìn vào danh sách bài hát, thấy có quá nhiều bài hát cũ, trong đó nhiều ca khúc thuộc hàng… “nặng đô” mà ngay cả ca sỹ “xịn” cũng phải “đổ mồ hôi”.

Đua nhau chọn bài “hoành tráng”

Huyền Hương là thí sinh cho thấy rõ nhất điều này. Hát Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại (Hoàng Cương, phỏng thơ Lê Thị Kim) tại đêm chung kết phía Bắc khá hay, dễ chịu nhưng lại không nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì thế, vào vòng chung kết xếp hạng, cô chọn hẳn một bài thuộc dạng…“nặng đô” để dự thi, đó là Du kích sông Thao (Đỗ Nhuận). Bài thứ 2 có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút nhưng cũng vẫn là một ca khúc cũ (Mai - Xuân Ba, Thế Dũng).

Huyền Hương, Đào Văn Mác, Hoàng Viết Danh

“Ngang cơ” ở độ khó với Du kích sông ThaoChiến sỹ sông Lô (Nguyễn Đình Phúc) do Đào Văn Mác lựa chọn, hoặc một ca khúc cũng rất cần đến kỹ thuật ở độ “chín” và sự trải nghiệm là Nắng ấm về trên Tổ quốc (Trần Khánh) do Hoàng Viết Danh đăng ký dự thi. Đây là những ca khúc thực sự cần ở người hát một bản lĩnh vững vàng, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và độ trải nghiệm nhất định, đặc biệt là cảm nhận về “không khí” cũng như thông điệp của tác phẩm, mà những điều này, các thí sinh rất khó để đáp ứng được một cách hoàn hảo nhất.

Ngoài ra, có rất nhiều ca khúc quen thuộc mà cuộc thi Sao Mai năm nào cũng gặp như Những ngôi sao ca đêm (Phạm Tuyên), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn), Tìm em (Trần Hoàn), Truyền thuyết Hồ Gươm (Huỳnh Phúc Thắng) được các thí sinh lựa chọn. Vẫn biết, mỗi ca sỹ sẽ có một cảm nhận riêng và sẽ thể hiện theo một cách khác, nhưng rõ ràng, với sự quen thuộc đến mức… khán giả có cảm giác “mặc định” sẽ phải nghe những ca khúc ấy trong đêm thi thính phòng, chắc chắn sẽ giảm đi ít nhiều sự hấp dẫn, háo hức mong đợi.

“Giẫm chân” nhau giữa các thí sinh

Không chỉ xuất hiện những ca khúc quá quen thuộc như đề cập ở trên, ngay trong vòng thi toàn quốc sắp tới, một số thí sinh sẽ hát lại bài hát mà “đối thủ” của mình từng hát ở các đêm chung kết khu vực. Điều này càng cho thấy sự lúng túng trong khâu chọn bài, hoặc tư duy quá cũ của thí sinh.

Nếu như ở vòng chung kết khu vực miền Trung, Vũ Thắng Lợi gây ấn tượng mạnh và trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân dòng thính phòng năm nay với ca khúc Cảm ơn mẹ (Đức Trịnh), thì sắp tới đây, bài hát đó sẽ được vang lên bởi giọng hát Khánh Ly - người được xướng tên đầu tiên trong danh sách 17 thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc.

Khánh Ngọc - Tố Loan - Khánh Ly

Cũng giống Khánh Ly, Phạm Khánh Ngọc sẽ hát lại ca khúc Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại mà Huyền Hương đã trình diễn mở màn đêm chung kết khu vực phía Bắc. Đây là một ca khúc nhẹ nhàng bay bổng, rất cần sự tinh tế để hát kiểu semi nhưng vẫn phải ra “chất” thính phòng.

Việc hát lại bài của thí sinh khác ngay cùng một cuộc thi, chưa hẳn đã là sự lựa chọn thông minh. Đồng ý rằng, đó là bài hát mà thí sinh thấy rất hay, rất thích, nhưng chắc chắn khán giả sẽ có sự so sánh, nhất là nó lại vừa diễn ra. Công bằng mà nói, Cảm ơn mẹ (Đức Trịnh) được Vũ Thắng Lợi hát rất hay, và đó là một thử thách vô cùng khó khăn cho Khánh Ly, bởi ngay việc cô vượt được qua chính mình đã là điều quý giá, chứ chưa cần phải làm khác Vũ Thắng Lợi đã hát. Hoặc như Phạm Khánh Ngọc với giọng nữ cao thiên về cách hát opera thì có thể sẽ khó làm được Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại “mềm mại” và “tình” như Huyền Hương. Tuy nhiên, cách hát và giọng hát của Khánh Ngọc khá giống Hồng Nhung - người đã từng hát ca khúc này và đoạt giải Nhì tại Sao Mai 2009, hy vọng Khánh Ngọc sẽ lặp lại thành tích này.

Đào Thị Tố Loan thì “giẫm” lại bước chân của thí sinh mùa Sao Mai trước, là Nguyễn Hồng Nhung. Cô sẽ chọn bài Ở rừng nhớ anh (An Thuyên) để ứng thí, đây là ca khúc từng được Hồng Nhung dự thi vòng chung kết miền Bắc năm 2009 và cũng không mấy thành công. Hy vọng Tố Loan sẽ làm được tốt hơn người tiền nhiệm.

… và những niềm hy vọng

Tuy nhiên, cũng có một số ca khúc mới, hoặc sáng tác gần đây được các thí sinh lựa chọn. Sau thành công và tạo ấn tượng tốt với Cảm ơn mẹ (Đức Trịnh), Vũ Thắng Lợi tiếp tục chọn một ca khúc khác, cũng của một thầy giáo trường ĐH VHNT Quân đội - nhạc sỹ Xuân Thủy, ca khúc Lời con muốn nói. Cũng nội dung về tình mẫu tử, hy vọng Lợi sẽ tiếp tục gây xúc động cho người nghe.

Một ca khúc rất hay về Hà Nội cũng sẽ được vang lên, đó là Hà Nội tình yêu tôi (An Thuyên) qua tiếng hát Ngô Văn Đức. Đây là một bài hát trữ tình lãng mạn từng được Sao Mai Lê Anh Dũng trình bày rất thành công. Hy vọng Ngô Văn Đức sẽ thể hiện tốt ca khúc này.

Vũ Thắng Lợi, Ngô Văn Đức, Nguyễn Duy Quyết, Khánh Ngọc

Ngoài ra, một số ca khúc mới cũng được các thí sinh lựa chọn như Tiếng hát tình yêu (Võ Đăng Tín) do Khánh Ngọc đăng ký, hay như ca khúc Nhớ em nơi ấy Trường Sơn (Phạm Vinh Quang) mà Nguyễn Duy Quyết chọn hát có thể sẽ đem lại chút mới mẻ cho đêm thi.

Ở phong cách âm nhạc thính phòng của giải Sao Mai năm nay, có vẻ như các thí sinh tương đối đồng đều và chưa có ai chứng tỏ tài năng vượt trội. Điểm qua một vài cái tên “sáng giá” như Vũ Thắng Lợi, Tố Loan, Khánh Ngọc, Huyền Hương thì cũng mới chỉ ở mức độ “khá”, chưa có gương mặt nào thực sự tạo dấu ấn sâu đậm. Hy vọng các thí sinh sẽ có những bứt phá mạnh mẽ trong đêm thi tới đây, sẽ diễn ra vào 21h tối 14/8/2011 tại thành phố Huế và được tường thuật trực tiếp trên Đài TH Việt Nam.

VNMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới