PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sao Việt hồi hộp đón chờ Westlife

Thứ năm, 22/09/2011 09:14

Jennifer Phạm, Mạnh Quân, Trà My Angel, Đinh Mạnh Ninh đang hồi hộp chờ ngày boyband Ireland "đổ bộ" tới SVĐ Mỹ Đình.

Jennifer Phạm

Westlife là một trong những nhóm nhạc mà Jenni rất thích. Tôi may mắn hơn nhiều bạn bè đồng nghiệp ở Việt Nam bởi hồi còn học cấp 2, cấp 3 đã vài lần được xem nhóm biểu diễn trực tiếp. Đó thực sự là những cảm xúc khó quên. Nghe tin Westlife biểu diễn tại Việt Nam, Jenni háo hức lắm nhưng đáng tiếc là không đi xem được vì đã có lịch làm MC cho một chương trình ca nhạc khác rồi.

Hoàng Hải

Cái thời còn cắp sách tới trường, Hải rất hay nghe các ca khúc của Westlife, Backstreet Boys... Những năm 1990, họ là thần tượng của giới trẻ mà. Hoàng Hải đã từng nghe đi nghe lại không biết chán các ca khúc như Flying Without Wings, Fool Again, You Raise Me Up, If I Let You Go... Thậm chí mình có thời gian còn nghêu ngao hát Flying Without Wings Seasons In The Sun cả ngày khiến mẹ kêu "điếc tai, nhức đầu".

Thời ấy, trong phòng riêng của Hoàng Hải lúc nào cũng chi chít các tấm poster in hình những ban nhạc này. Thậm chí, tôi còn mua những tấm decal in hình các anh chàng tới từ Ireland dán đầy một cuốn sổ tay nhỏ. Lần trước, khi Backstreet Boys tới Việt Nam, tôi đã đi xem và thực sự rất ấn tượng. Dù không còn trẻ, không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cách biểu diễn của họ thật chuyên nghiệp. Chính vì thế lần Westlife tới Hà Nội biểu diễn, tôi không thể bỏ lỡ được. Nhất định lần này sẽ có mặt để tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức những giọng ca ngọt ngào tuyệt vời của Westlife. Hải tin mình sẽ học thêm được nhiều điều từ nhóm nhạc này và hơn nữa, biết đâu mình có cơ hội lên hát cùng Westlife thì sao?

Trà My Angel

Westlife nổi tiếng khắp thế giới từ đầu thập niên 2000. Khi đó, Trà My vẫn chưa biết đi hát, đi diễn là như thế nào. Thời đó, ban nhạc còn có 5 thành viên và My "mê tít" anh chàng Brian McFadden vừa đẹp trai vừa hát hay. Sau đó, Brian tách nhóm, Westlife không còn như xưa nhưng tôi vẫn rất mến mộ ban nhạc đến từ Ireland. Mỗi khi nghe lại những ca khúc như Flying Without Wings, Fool Again..., My lại nhớ về một thời hồn nhiên, vô tư cùng bạn bè. Nhưng thích và ấn tượng vẫn là Seasons In The Sun. Dù đây chỉ là một ca khúc Westlife cover lại nhưng nó rất ý nghĩa và nhóm thể hiện cũng rất tình cảm, cuốn hút người nghe.

Tôi chưa bao giờ được xem Westlife hát trực tiếp nên rất háo hức chờ đón show diễn vào ngày 1/10 tới. Hiện tại, My đang rủ rê mấy cô bạn thân vốn từng rất mê mệt nhóm nhạc, cùng tụ tập để đi xem show diễn này.

Mạnh Quân

Theo trào lưu boyband những năm 90 thì Westlife chính là nhóm nhạc yêu thích nhất của Mạnh Quân. Khi còn hoạt động trong ban nhạc, tôi thường cùng các thành viên khác tập hát và cả tập theo nhiều động tác vũ đạo của Westlife. Khi đó, trào lưu cover các ca khúc tiếng Anh đang nổi lên nên nhóm nhạc của tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Quân thích nhất ca khúc More than words với màn trình diễn acoustic của các thành viên trong nhóm Westlife. Nhưng một loạt những cái tên “tủ” khác như I lay my love on you, Soledad, My love, If I let you go cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Nhiều người thích Brian McFadden nhưng trong nhóm Westlife, Shane mới là thành viên mà Mạnh Quân cảm thấy thần tượng và kính trọng nhất. Shane sở hữu chất giọng đẹp, khỏe, và hơn hết, anh ấy làm leader cho Westlife suốt thời gian dài. Trải qua nhiều biến cố của sự nghiệp, khi Westlife còn đủ 5 người tới lúc chỉ còn 4 thành viên, Shane đã lèo lái nhóm nhạc đi lên. Nói vậy không có nghĩa là Quân không thích Brian. Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng sáng tác của Brian. Dù sự nghiệp solo của anh ấy thành công nhưng tôi vẫn tiếc nuối vì Brian đã quyết định tách nhóm ra đi đó.

Đinh Mạnh Ninh

Từ hồi còn học THPT, giống như các bạn cùng trang lứa, tôi rất thích các boyband đình đám như Backstreets Boys, Westlife, 911... Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ tới Westlife như thể boyband được hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn cầu, với những ca khúc pop lãng mạn, tình cảm. Các bạn gái trong lớp tôi thì thường thốt lên rằng những anh chàng đó đẹp trai quá. Nhưng tôi lại bị ấn tượng bởi vũ đạo rất ổn và những ca khúc nhiều ý nghĩa mà họ hay thể hiện.

Tới tận bây giờ, tôi vẫn lưu trong playlist của mình những ca khúc nổi tiếng của Westlife như My Love, I Lay My Love On You, Fool Again... Tôi đang háo hức đến show diễn của Westlife ở Việt Nam vào ngày 1/10 và tất nhiên, phải rủ mấy người bạn thân đi xem cùng để ôn lại một thời học trò nữa chứ.

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới