PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 2-2: Nổi sóng vì trọng tài

Thứ năm, 09/06/2011 14:34

Một lần nữa sai lầm của trọng tài lại làm thay đổi kết quả của trận đấu ở V-League 2011.

Nạn nhân lần này chính là chủ nhà SLNA khi phải đón nhận bàn thua từ quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài Võ Minh Trí khi trận đấu đã bước vào phút bù giờ. Mạch trận toàn thắng của SLNA trên sân Vinh đã chấm dứt trong nỗi uất ức đến phát khóc.

Khi trọng tài Võ Minh Trí thổi còi kết thúc trận đấu, ông vua sân cỏ này phải nhờ đến lực lượng an ninh của BTC sân Vinh tháp tùng đi vào đường hầm trong sự giận dữ của khán giả Xứ Nghệ. Phải gần một giờ đồng hồ sau khi kết thúc trận đấu, khi sân Vinh không còn một bóng người, ông Trí cùng tổ trọng tài mới có thể ra về trong sự hộ tống của CSCĐ Nghệ An.

Trung vệ Huy Hoàng (giữa) uất ức ngồi lại giữa sân vì quá đau đớn trước tiếng còi oan nghiệt của trọng tài. Ảnh: VSI

Trong khi đó, “nạn nhân” của trọng tài Trí là trung vệ Huy Hoàng thì đổ gục khóc ròng kêu gào một cách oan uổng: “Trọng tài Trí ơi, răng mà ác thế”, “Oan quá, đau quá”. Phải nhờ sự an ủi của lãnh đạo CLB và HLV trưởng Hữu Thắng, Huy Hoàng mới bình tâm trở lại thất thểu đi vào phòng họp báo đòi “công lý”.

Ngay khi đó, phóng viên TT&VH đã được xem đi xem lại đoạn băng quay chậm do các đồng nghiệp của Đài PTTH Nghệ An cung cấp thì thấy đúng là trọng tài Võ Minh Trí đã mắc lỗi nghiêm trọng với quyết định cho HA.GL được hưởng quả 11m ở phút 90+2, bởi cú tạt bóng của Phùng Văn Nhiên vào trong cho Evaldo còn cách đỉnh đầu của trung vệ Huy Hoàng trên 20cm, và gần như Hoàng không tham gia vào tình huống kể trên.

Trở lại với diễn biến trên sân Vinh chiều qua, nếu không có 5 phút kịch tính ở cuối trận thì đây xứng đáng một trận đấu cân sức giữa 2 đối thủ đồng lạng đồng cân. Mặc dù làm khách trên sân Vinh, nhưng các học trò của HLV Huỳnh Văn Ảnh lại nhập cuộc tốt hơn với các pha phối hợp tấn công sắc lẹm như dao đặt khung thành thủ môn Quốc Cường trong tình cảnh chao đảo.

Nếu may mắn, Evaldo đã có bàn thắng ngay phút thứ 2, khi cú ra chân cận thành của anh chỉ đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Góp phần cho thế trận tấn công của đội khách lại là buổi chiều chơi dưới sức của bộ tứ tiền vệ chủ nhà SLNA, khi 2 chuyên gia đánh chặn là Hoàng Thịnh và Edmund không tìm được sự gắn kết, và hậu quả là họ chẳng thể tạo nên được thế trận tấn công mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự từ xa.

Vì thế, các hậu vệ chủ nhà phải liên tiếp phạm lỗi ngoài vòng cấm địa để ngăn chặn các chân sút HA.GL. Một trong những sai lầm đó đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 16, khi Evaldo nhanh chân đá nối từ tình huống đá phạt trực tiếp bên cánh phải của HA.GL.

Như người mơ ngủ bị dội gáo nước lạnh, kể từ khi nhận bàn thua, các cầu thủ SLNA mới bừng tỉnh dồn đội hình chơi tấn công có nét có lửa hơn. Sau nhiều tình huống ép sân nguy hiểm, đến phút 41, tiền đạo Fagan đã ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà sau nỗ lực cá nhân của Trọng Hoàng.

Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng có một số điều chỉnh về mặt nhân sự khi tung các tiền vệ có xu hướng tấn công như Như Thuật, Hồng Việt, Ngọc Anh vào sân để tăng cường khả năng đánh biên. Từ đây trở đi, SLNA chỉ gần như áp dụng một bài tấn công duy nhất là mở cánh xẻ nách ra 2 biên để các tiền vệ tạt vào trong cho tiền đạo dứt điểm.

Đến phút 87, từ đường tạt bóng từ cánh trái của Hồng Việt, bóng đập chân Đoàn Mercelo bay thẳng vào khung thành HA.GL, và thủ môn Tuấn Mạnh, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía HA.GL trước đó, đã có một sai lầm chết người khi lóng ngóng để bóng tuột khỏi tay lăn vào lưới trước sự ngỡ ngàng không chỉ đồng đội mà cả chính các cầu thủ SLNA.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên mức cao trào khi đồng hồ trên sân đã điểm sang phút bù giờ thứ 2. Từ một pha xuống bóng bên cánh phải của Văn Nhiên, Huy Hoàng bật cao lên với 2 tay phía trước, nhưng không đến tầm của quả bóng, trong khi cú đánh đầu kế tiếp của Evaldo cũng không mấy nguy hiểm. Nhưng trọng tài Võ Minh Trí lại cắt còi thổi phạt 11m, đồng thời rút ngay một thẻ vàng cho đội trưởng SLNA. Từ chấm 11m, Evaldo lập cú đúp cho mình khi ghi bàn thắng mang lại một điểm quý giá cho đội khách.

TTVH Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới