PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

"Tạm biệt V.League!"

Thứ tư, 06/04/2011 11:19

Đó là lời của Antonio nói với đồng đội cũ Minh Phương sau trận thua của Đồng Tâm Long An trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà.

Antonio đang dự cảm về tương lai mờ mịt của ĐT.LA - Ảnh: Đức Anh

Không biết, câu nói của tiền đạo người Brazil này mang hàm ý gì. Phải chăng, anh sẽ chính thức chia tay V.League sau nhiều năm gắn bó? Hay đó là một sự dự cảm về tương lai không mấy đẹp đẽ cho ĐT.LA sau mùa giải thứ 9 góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam? V.League 2011 còn đến 17 vòng đấu nữa nên cơ hội vươn lên vẫn còn ở phía trước. Với ĐT.LA thì “đường dài mới hay sức ngựa” như đã trở thành một truyền thống. Bởi gần như trong 8 mùa giải qua, đội bóng của bầu Thắng luôn thực hiện cú nước rút ngoạn mục ở chặng cuối của mùa giải để trở thành CLB có thành tích ổn định nhất trong lịch sử của V.League. Nhưng có lẽ, mùa giải này có thể là một ngoại lệ với ĐT.LA. Vì thế, câu nói của tiền đạo Antonio dường như đưa đến liên tưởng về số phận của cựu vương V.League nhiều hơn là quyết định về tương lai cá nhân của chân sút này. Phải thừa nhận, mùa giải này, ĐT.LA thiếu ổn định nhất. Biểu hiện của sự bất ổn lộ rõ, từ băng ghế chỉ đạo cho đến lực lượng trên sân. Mới chỉ qua 4 vòng đấu, nhưng ĐT.LA đã 3 lần “thay tướng”. Có lẽ trên thế giới, hiếm có đội bóng nào thay HLV trưởng nhiều, nhanh như đội bóng này trong chặng khởi đầu của V.League 2011. Chính việc thay đổi xoành xoạch người cầm đầu về chuyên môn, nên lối chơi của đội trở nên loạn xạ. Bởi HLV nào cũng muốn ghi dấu ấn với quan điểm và triết lý bóng đá riêng của mình. Để nhanh chóng tiếp cận với những phương án huấn luyện mới ấy, thì đòi hỏi, trình độ của cầu thủ trong đội phải cao. Nhưng thẳng thắn mà nói thì lực lượng nội binh hiện tại của ĐT.LA chỉ đủ sức để chơi ở hạng Nhất. Còn phong độ của những cầu thủ ngoại từng là nỗi khiến sợ của đối phương như Antonio, Tshamala đang có dấu hiệu chững lại. Đáng lo ngại hơn là ĐT.LA không có người có khả năng cầm trịch, tổ chức trận đấu. Hay nói đúng hơn, việc thiếu một thủ lĩnh có khả năng dẫn dắt đã khiến cho lối đá của ĐT.LA trở nên nhạt sắc và dễ bị bắt bài. ĐT.LA vẫn tin tưởng họ sẽ vươn lên mạnh mẽ như trong quá khứ. Nhưng với giới chuyên môn thì niềm tin ấy dường như không tồn tại. Và nếu cuối mùa giải mà chỗ đứng của đội bóng từng 2 lần lên ngôi vô địch của V.League vẫn như hiện tại cũng không quá bất ngờ, bởi nó đã được dự báo từ sau sự ra đi của những thủ lĩnh về chuyên môn.

BongdaPlus