PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tâm điểm Man Utd - Chelsea còn 2 ngày: “Cuộc chiến” cân não

Thứ sáu, 16/09/2011 14:42

Những trận đấu giữa MU và Chelsea luôn diễn ra rất kịch tích, máu lửa. Nó xứng đáng được gọi là Derby nước Anh.

Trong khi Rooney đang được coi là niềm hi vọng số một của Quỷ đỏ thành Manchester thì NHM The Blue lại kì vọng tân binh Juan Mata sẽ mang lại nét tươi mới trong lối chơi của đội bóng con cưng.

Trên bảng xếp hạng MU đang hơn Chelsea 2 điểm và tạm thời đang cùng Man City dẫn đầu cuộc đua Ngoại hạng. Hơn thế nữa, trong khi Quỷ đỏ giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng và thuyết phục sau 4 vòng đấu trước những đối thủ khó nhằn là Tottenham và Arsenal thì Chelsea vẫn đang trong quá trình định hình lối chơi. Nhìn vào phong độ hiện tại, tất nhiên MU được đánh giá cao hơn gã nhà giàu thành London, nhưng khi trái bóng chưa lăn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trận đấu cuối tuần này thực sự là liều thuốc thử mạnh của cả MU lẫn Chelsea cho tham vọng ngôi vương.

Tương quan lực lượng

Vào thời điểm này, MU đang rất sung sức với dàn cầu thủ trẻ tài năng. Ngay cả lỗ hổng hàng thủ mà cặp trung vệ thép Vidic - Ferdinand để lại cũng được lớp trẻ như Phil Jones và Smalling thay thế một cách hoàn hảo. Thậm chí cặp trung vệ trẻ còn đang đe dọa vị trí chính thức của các đàn anh.

M.U hiện tại đang có phong độ cao hơn Chelsea. Ảnh: Internet

Trên hàng công, sự góp mặt của tân binh Ashley Young đem lại sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Rooney đang đạt phong cao và hiệu suất ghi bàn khủng khiếp cùng với sự trở lại của thần tài Chicharito. Cuối tuần trước, trận gắp đối thủ khó chơi như Bolton, bộ đôi này đã nổ súng 5 lần trong đó có cú hatrick của R10. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía MU là Tom Cleverley và đội trưởng Vidic. Vidic dính chấn thương ngay trận ra quân gặp West Brom, còn Cleverley cũng phải nhập viện sau pha vào bóng thô bạo của Kevin Davies trong chiến thắng 5 sao tuần trước. Trong khi Vidic là thủ lĩnh hàng thủ thì Cleverley đang khiến Sir Alex quên đi mục tiêu Sneijder, rõ ràng đó những mất mát rất lớn và cũng là bài toán khó cho ông thầy người Scotland.

Gần thập kỉ vừa qua, Chelsea và MU thay nhau thống trị Premier League và những cuộc đối đầu trực tiếp sẽ góp phần không nhỏ cho tham vọng ngôi vương. Hành quân đến Old Trafford cuối tuần này sẽ là thử thách thực sự và cũng là cơ hội để tân HLV Villas Boas thể hiện khả năng xoay sở trước một MU đang thăng hoa. Drogba sẽ vắng mặt trong trận cầu đinh này, đó là thiệt thòi lớn bởi ai cũng biết cái duyên và kinh nghiệm của Voi rừng trong những lần đối đầu với Qủy đỏ. Đội hình của Chelsea đang được trẻ hóa và cũng có những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè vừa qua.

Ngoài Mata, người ta cũng đang chờ đợi màn trình diễn của tiền vệ Raul Meireles, người mới chuyển sang Chelsea từ Liverpool trong ngày cuối cùng của TTCN. Việc liên tục thay tướng khiến Chelsea luôn mất thời gian để xây dựng lối chơi và hòa nhập với lối chơi ấy. Torres đang đánh mất bản năng ghi bàn, những trụ cột như Lampard cũng đang xuống phong độ, và trên hết là cỗ máy của Chelsea được xây dựng dưới bàn tay Villas Boas hoạt động chưa thật sự trơn tru nếu không muốn nói là còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục.

Cuộc chiến cân não giữa bố già và “Mourinho đệ nhị”

HLV trẻ Villas Boas có thời gian dài làm trợ lý tin cậy cho Jose Mourinho và ít nhiều chịu ảnh hưởng tư duy chiến thuật của Người đặc biệt. Thế nên biệt danh “Mourinho đệ nhị” được ra đời. Nhưng khác hẳn với phong cách của Mourinho, Villas Boas luôn lấy tấn công làm chủ đạo, điều này được thể hiện rất rõ khi xem Porto thi đấu. Có nhiều điểm khá giống nhau giữa 2 chiến lược gia người BĐN và sẽ chẳng ai ngạc nhiên vào khả năng điều binh bố trận của Villas Boas bởi nên nhớ rằng Mourinho là bậc thầy về chiến thuật. Vấn đề ở chỗ,Villas Boas không phải là Mourinho, chắc chắn ông sẽ có những thay đổi của riêng mình tùy vào diễn biến trên sân. Dù Torres đang là nỗi thất vọng lớn nhất nhưng rất có thể Villas Boas sẽ lại trao cơ hội cho anh. Đối đầu với “Bố già” của bóng đá Anh sẽ là thử thách lớn, bài học lớn cho Villas Boas.

Thật khó để Villas-Boas đánh bại được HLV lão làng như Ferguson. Ảnh: Getty

Còn Sir Alex, ông thầy lão làng luôn đề cao khả năng vô địch của Chelsea. Không đề cao sao được khi Chelsea luôn là đối thủ trực tiếp nguy hiểm nhất của MU những năm trở lại đây. Man City đang dẫn đầu BXH nhưng Chelsea mới là nỗi lo ngại lớn nhất của Sir Alex. Những cầu thủ luống tuổi như Lampard tuy đã xuống phong độ nhưng kinh nghiệm chinh chiến trong những trận cầu lớn luôn là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Quỷ đỏ, với dàn sao trẻ đã nghiền nát Arsenal với tỷ số kỉ lục nhưng đó là một Arsenal còn… trẻ hơn. Với Chelsea thì khác, có lẽ Ông già gân sẽ xếp Ferdinand đá chính, trong bối cảnh Vidic ngồi ngoài thì sự có mặt của Ferdinand sẽ tạo cảm giác an toàn hơn trước một Chelsea dày dạn. Còn vị trí của Cleverley rất có thể sẽ được trao cho Fretcher bởi khả năng tranh chấp và càn quét. Trên hàng công sẽ là cặp song sát Rooney-Chitarito, hai tiền vệ biên là Ashley Young và Nani hoặc Park, vị trí còn lại là Anderson. Mỗi lần đối đầu với Chelsea, Sir Alex thường rất thận trọng và nghiên cứu rất kĩ đối thủ, và lần này cũng vậy, có thể đến phút cuối ông sẽ đưa ra những thay đổi cần thiết.

Niềm tin vào R10-Chicharito và chờ đợi Mata-Torres

Rooney đang thể hiện phong độ tuyệt vời, góp công lớn vào những chiến thắng tưng bừng của MU những vòng đấu vừa qua. Bên cạnh đó là sự trở lại ấn tượng của Chitarito sau thời gian dưỡng thương với cú đúp vào lưới Bolton. NHM đang chờ đợi bộ đôi này tái hiện lại hình ảnh cặp song sát nguy hiểm như mùa bóng năm ngoái. Chitarito cũng rất có duyên với Chelsea và người ta có thêm những lí do để kì vọng “Hạt đậu nhỏ” sẽ đem lại niềm vui tại Nhà hát của những giấc mơ. Với Nani và Ashley Young ở 2 cánh, Rooney và Chitarito sẽ có thêm nhiều cơ hội bắn phá khung thành Peter Cech.

Bên kia chiến tuyến, cầu thủ được kì vọng hơn cả là Juan Mata, bản hợp đồng đắt giá của Chelsea mùa hè vừa qua đã để lại những dấu ấn nhất định. Sự đa năng của cầu thủ người TBN sẽ khiến những đường lên bóng của The Blue đa dạng hơn. Một phần trong những lí do để người ta chú ý đến Mata nhiều hơn đó là sự kết hợp giữa anh và người đồng đội Torres, người được xem nỗi thất vọng lớn nhất của The Blues trong những năm gần đây.

Đã 9 tháng trôi qua El Nino mới nổ súng 1 lần và hầu như không thể hiện được gì nhiều trong tất cả những trận đấu mà anh tham gia. Nguy cơ làm bạn với băng ghế dự bị đang hiển hiện trước mắt tiền đạo TBN và có thể tồi tệ hơn nếu anh không nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Abramovich không phải là mẫu ông chủ biết kiên nhẫn, số phận của Torres rất có thể sẽ được định đoạt ngay trong kỳ Chuyển nhượng mùa đông sắp tới tùy vào tình hình thi đấu của anh. Mata có thể là cứu tinh cho Torres hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn, và chuyến hành quân đến Old Trafford cuối tuần này là cơ hội không thể tốt hơn để bộ đôi này có câu trả lời.

Cuối tuần này NHM trái bóng tròn sẽ được chứng kiến trận Derby nước Anh tại Nhà hát của những giấc mơ. Một trận Derby chưa có tính quyết định đến kết quả cả mùa giải nhưng sẽ không kém phần hấp dẫn bởi danh dự của 2 đội bóng lớn nhất nước Anh. Chelsea-MU, cả hai đều là thử thách thực sự của nhau trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Bongda.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới