PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tập sống chung

Thứ hai, 30/05/2011 10:17

Chúng em mới cưới nhau ba tháng, nhưng em đã rất thất vọng và chán nản về anh.

Ảnh: GettyImages

Anh hết sức lười biếng và ích kỷ, chỉ muốn em hầu hạ, không muốn động tay động chân đến bất kỳ việc gì. Em thường xuyên đi làm về trễ trong khi anh về rất sớm nhưng chỉ nằm dài ra xem tivi hoặc lướt web. Anh đi làm cũng không đưa tiền về, mọi thứ chi tiêu trong nhà em đều phải tự lo. Đã vậy, anh nói gì mà em không làm theo là anh giận dỗi. Bọn em sống riêng nên gần như em phải nuôi và hầu hạ anh ấy. Em mệt mỏi, tủi thân nên tình yêu trong em đã hết, sự thiếu tôn trọng và coi thường chồng thì càng ngày càng tăng. Lan (Vũng Tàu) Em Lan mến, Trước khi trách chồng, em nên tự trách mình. Hai em mới cưới có ba tháng, sao đã kết luận về nhau như thế? Lẽ ra, trước khi cưới, hai em cần bàn bạc thống nhất cách tổ chức, cách chia sẻ trách nhiệm của từng người trong cuộc sống chung, để khi về sống với nhau có cơ sở cùng thực hiện và cải tiến dần theo yêu cầu thực tế. Nếu tính toán được như thế, có lẽ em đã không quá thất vọng về chồng như bây giờ. Tuy nhiên, thực hiện điều đó lúc này vẫn chưa muộn. Em nên cùng ngồi lại với chồng, bàn cách tổ chức cuộc sống cho thích hợp, cụ thể như ai sẽ làm những việc gì cho gia đình, đóng góp từ thu nhập riêng vào chi tiêu chung thế nào, trách nhiệm với cha mẹ hai bên thế nào, dành dụm chuẩn bị cho con cái và tương lai gần ra sao… Nếu em khéo léo và biết cân nhắc mọi điều cho hợp lý, chồng em sẽ không có lý do gì để không hợp tác. Đừng vội kết luận và mất lòng tin vào anh ấy như vậy.

PNCN