PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Thất bại trước Schalke, Inter trở thành cựu vương

Thứ năm, 14/04/2011 10:24

Với thất bại 2-5 ngay tại Giuseppe Meazza, Inter hành quân đến Veltins-Arena với bao nhiêu kì vọng làm nên bất ngờ.

Thế nhưng, trước 1 Schalke bản lĩnh, 1 Raul Gonzalez thăng hoa, Inter chính thức trở thành nhà cựu vô địch Champions League.

Với thắng lợi quá đảm bảo trên sân khách, đội chủ nhà Schalke vẫn không có ý định chơi phòng ngự. Trái lại, họ đẩy cao đội hình tấn công khiến Inter gặp không ít lúng túng. Tất nhiên, tấn công, đó cũng là cách duy nhất mà HLV Leonardo thổi vào các học trò của mình với hy vọng làm nên điều kì diệu.

Cơ hội nguy hiểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về Schalke ở phút thứ 16. Từ đường chuyền hợp lý của Jarado, Raul băng vào đánh đầu nhưng bóng đi hơi nhẹ và Julio Cesar kịp thời bay người ôm gọn bóng trong tay. Vài phút sau, Inter cũng có câu trả lời với cú sút khá nguy hiểm của Eto'o nhưng bị hậu vệ Schalke Sarpei chặn đứng. Những phút sau đó, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng không vì thế mà nó kém phần hấp dẫn. Phút 36, tiền vệ Stankovic tung cú sút xa trở trường khiến thủ thành Neuer phải cản phá vất vả. Cần bàn thắng, Inter tỏ ra sơ hở trong phòng ngự và họ đã phải trả giá. Phút 44, trong một pha phản công, Jurado đi bóng dũng mãnh rồi tung đường chuyền tinh tế cho Raul. Khi trước mặt chỉ còn Cesar, Chúa nhẫn dễ dàng vượt qua và đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Không còn gì để mất, bước sang hiệp 2, Inter dồn hết sức cho mặt trận tấn công của mình. Hy vọng của Inter được nhen nhúm ở phút 49. Trong tình huống đá phạt góc, Motta tung cú dứt điểm ở cự ly khá gần và Neuer không thể làm gì hơn trong pha bóng này ngoài việc nhìn bóng bay vào lưới. Có được bàn thắng, Inter lại tiếp tục vùng lên. Thế nhưng, chưa kịp làm gì, họ đã gặp phải sự cảnh báo từ đối thủ với những tình huống dứt điểm khá nguy hiểm của Hoewedes, Raul hay Matip. Cơ hội ngon ăn mà Inter tạo được đầu tiên ở hiệp là cú dứt điểm không chính xác ở vị trí khá thuận lợi của Milito. Vài phút sau, Eto'o cũng để lại dấu ấn với cú sút đi chệch khung thành đội chủ nhà. Hy vọng làm nên điều bất ngờ của nhà ĐKVĐ chính thức bị khép lại ở phút thứ 80. Lần này, Raul là người có đường kiến tạo khá đẹp mắt, còn trung vệ Hoewedes là người chiến thắng Cesar trong lần đối mặt. 2-1 cho Schalke 04. Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Inter làm thêm điều gì. Với tổng tỉ số 7-3, Schalke xứng đáng vào chơi trận bán kết, đối thủ của họ sẽ là đội bóng Anh Manchester United. Đội hình thi đấu: Schalke: Manuel Neuer; Atsuto Uchida, Christoph Metzelder, Benedikt Hoewedes, Hans Sarpei; Alexander Baumjohann, Joel Matip, Kyriakos Papadopoulos, Jose Jurado; Edu, Raul Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Andrea Ranocchia, Yuto Nagatomo; Javier Zanetti, Thiago Motta, Wesley Sneijder , Dejan Stankovic; Samuel Eto'o, Diego Milito.

Tinthethao