PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Thủ lĩnh Huy Hoàng

Thứ tư, 06/04/2011 09:36

Huy Hoàng từ nhiều năm nay đã được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Nhìn anh thi đấu trong trận gặp Hà Nội T&T càng khiến nhiều người phải nghiêng mình thán phục

Huy Hoàng đeo trên tay chiếc băng đội trưởng, liên tục hò hét và chỉ huy các đồng đội trẻ xung quanh. Anh chính là chỗ dựa về cả chuyên môn và tinh thần giúp SLNA thi đấu một cách chắc chắn và hiệu quả kể từ đầu mùa giải.

 

Nếu như không có Huy Hoàng “làm gương” và sẵn sàng đứng ra bảo vệ, có thể các cầu thủ SLNA khó lòng có thể duy trì được lối đá quyết liệt, không bao giờ biết sợ trước bất cứ đối thủ nào. Nhiều người còn nói đùa rằng, một vài cầu thủ SLNA thi đấu như trong game, bởi sự điều chỉnh của Huy Hoàng. Trung vệ từng một thời được coi là số một Việt Nam có thừa kinh nghiệm và uy tín để làm điều đó. Ở SLNA lúc này, không ai khác, chính Huy Hoàng là thủ lĩnh, cánh tay nối dài của HLV Hữu Thắng tới các cá nhân còn lại. SLNA sẽ mất đi phần nào cái “chất” ngang tàng và máu lửa của họ nếu như một ngày nào đó Huy Hoàng không có mặt trên sân. Trong trận đấu với Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy vừa qua, có khá nhiều điểm nóng và đã có lúc tưởng chừng như cầu thủ hai đội sẽ lao vào nhau quyết ăn thua đủ bằng bạo lực. Nhưng sự có mặt kịp thời của Huy Hoàng, vừa đủ để ngăn cản những cái đầu nóng của đàn em, vừa đủ để khiến các đối thủ không thể bắt nạt họ. Người ta sẽ còn phải nhắc đến vai trò của Huy Hoàng trong một khoảng thời gian rất dài nữa ở SLNA. Có thể, anh sẽ không thể mãi vào sân để cùng chiến đấu cùng đồng đội nhưng viễn cảnh một ngày nào đó có một HLV Huy Hoàng đầy máu lửa và nhiệt huyết, giống như Hữu Thắng bây giờ sẽ xuất hiện… Ở SLNA, Huy Hoàng bây giờ còn hơn cả một cầu thủ đơn thuần…

Tinthethao