PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Thua đối thủ mạnh, Olympic Việt Nam dừng cuộc chơi

Thứ năm, 23/06/2011 22:13

Sân nhà đã không thể giúp Olympic Việt Nam lật ngược thế cờ, bởi chúng ta đã phải đối đầu với một đội bóng quá mạnh và đẳng cấp.

Với lợi thế sân nhà và khoảng cách thua 0-2 trong trận lượt đi, Olympic Việt Nam đã sớm dồn lên quyết tìm bàn thắng. Chính điều này đã khiến đội khách có phần bất ngờ, nhưng kinh nghiệm của một đội bóng lớn đã giúp họ đứng vững trong quãng thời gian đầu.

Khi O.Việt Nam chưa thể tìm được đường vào khung thành đội khách thì đã bị phản đòn. Phút thứ 10, sau hai quả đá phạt góc liên tiếp, cầu thủ mang áo số 10 Nawaf đã tận dụng sự không dứt khoát của hậu vệ trái Văn Hậu, để đi bóng ngang khu vực 16m50 trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái vô cùng kỹ thuật, bóng đi quá khó vào góc cao và thủ môn Tuấn Mạnh đành bất lực vào lưới nhặt bóng.

Bàn thua sớm có phần làm giảm ý chí của các cầu thủ trẻ Olympic Việt Nam. Nhưng sau nhiều pha lên bóng, phút 18 O.Việt Nam đã có pha phối hợp đẹp mắt đầu tiên. Trọng Hoàng phối hợp với Lê Văn Thắng, trước khi cầu thủ của Thanh Hóa chọc khe để Mạnh Dũng băng lên, tiếc rằng hậu vệ của O.Saudi Arabia đã quá nhanh kịp xoạc bóng chịu phạt góc.

Mải mê tấn công, hàng thủ hớ hênh, Olympic Việt Nam đã phải chịu thêm bàn thua thứ hai sau một pha phối hợp đơn giản của đội khách. Số 11, Saud là người lập công cho đội bóng Tây Á.

Lê Văn Thắng cùng Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2

Đến lúc này, kết cục của trận đấu như đã an bài, nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn chơi rất quyết tâm. Sau pha kết thúc chệch cột dọc đáng tiếc của Trọng Hoàng ở phút 36. Các khán giả trên sân Mỹ Đình đã không phải chờ đợi quá lâu. Trước khi hiệp 1 kết thúc 2 phút, Lê Văn Thắng có pha độc diễn đẹp mắt trước khi tung cú sút chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Olympic Việt Nam. Bàn thắng tuy đến hơi muộn, nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng cho bản thân các cầu thủ O.Việt Nam, cũng như các khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Ngay vào đầu hiệp 2, Văn Quyết nhanh nhẹn thoát xuống đối mặt với thủ môn của đội khách, nhưng hậu vệ Olympic Saudi Arabia vẫn quá nhanh, kịp thời băng về hóa giải tình huống nguy hiểm.

Thế trận sau đó trở nên khá căng thẳng, khi đội khách vì muốn giảm hưng phấn của Olympic Việt Nam nên đã có nhiều pha vào bóng ác ý, kết quả là họ phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp.

Đang có thế trận tốt, Olympic Việt Nam bỗng nhiên gặp bất lợi bởi quyết định của trọng tài người Hàn Quốc, khi ông thổi phạt Thanh Hào và cho rằng cầu thủ này phạm lỗi với tiền đạo của O.Saudi Arabia. Trên chấm phạt 11m, đội trưởng Jahshan đã không mắc sai lầm nâng tỷ số lên 3-1.

Nhận bàn thua thứ 3, ban huấn luyện O.Việt Nam tung Hoàng Thiên và Nguyên Sa vào sân, sự có mặt của hai nhân tố mới này đã làm những đợt lên bóng của Olympic Việt Nam có nét hơn, nhưng tất cả vẫn thiếu đi độ chuẩn xác trong những pha bóng cuối cùng.

Trong những phút cuối trận, dù đã rất cố gắng nhưng Olympic Việt Nam không những đã không ghi thêm được bàn thắng mà còn để đội khách nâng tỷ số lên 4-1.

Thua trận với tổng tỷ số 1-6, Olympic Việt Nam đã dừng bước tại sân chơi Olympic London 2012, tất cả những gì các cầu thủ trẻ của chúng ta thể hiện là rất đáng khen. Gặp những đối thủ mạnh hơn, sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Mục tiêu Seagames diễn ra cuối năm sẽ thiết thực hơn, và đến lúc đó chúng ta sẽ được thấy một U23 Việt Nam chững chạc hơn, trưởng thành hơn qua từng trận đấu.

Bàn thắng:

Olympic Saudi Arabia: Nawaf (10’), Saud (29’), Jahshan (55’), Jezawi (80’)

Olympic Việt Nam: Lê Văn Thắng (44’)

Thẻ vàng:

Olympic Việt Nam: Mạnh Dũng (9’), Văn Quân (43’)

Olympic Saudi Arabia: Sadiq (12’), Salem (51’), Jahshan (52’)

Đội hình thi đấu:

Olympic Việt Nam: Tuấn Mạnh, Văn Hoàn, Thanh Hào, Văn Nam, Văn Thuận (Doãn Bắc 87’), Văn Bình, Mạnh Dũng (Nguyên Sa 71’), Văn Thắng, Trọng Hoàng (C), Văn Quân (Hoàng Thiên 58’), Văn Quyết.

Olympic Saudi Arabia: Zaied, Adawsabi, Sadiq, Sultan, HWalibi, Jahshan (C), Salem (Abusaraan 62’), Fahad (Jezawi 65’), Salman, Nawaf Alabid (Al Shehri 78’), Saud

BongdaPlus