PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Timothy: Bò mộng lạc đàn

Thứ năm, 02/06/2011 09:16

Thể lực ở mức siêu đẳng của Timothy khiến người ta gán cho anh biệt danh “bò mộng” và liệt vào hàng những chân sút đáng sợ nhất ở V-League.

Không cần quá tinh ý, người ta vẫn có thể nhận ra được một thực tế rằng Timothy đang là kẻ bị cô lập ở Hòa Phát Hà Nội. “Bò mộng” không được lòng các cầu thủ nội và cũng chẳng được nhóm ngoại binh còn lại chấp nhận. Sự bảo vệ của HLV Nguyễn Thành Vinh dường như không mấy giá trị và càng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trên sân bóng, Timothy không phải là lựa chọn hàng đầu để các đồng đội “mồi bóng” như trước và tất cả những gì “bò mộng” làm được chỉ xuất phát từ các nỗ lực cá nhân. Hồi đầu mùa, khi Henry còn khá lạ lẫm với môi trường V-League, Olushola chỉ là sự lựa chọn thứ ba trên hàng công nhưng bộ đôi này nhanh chóng nhận được những tín hiệu đầy thiện cảm đến từ người đồng hương Issac – tiền vệ đã quá hiểu bóng đá Việt Nam sau khi được nhập tịch và có quan hệ rất tốt với các cầu thủ nội. Và dĩ nhiên, bóng đá chuyên nghiệp không chỉ đơn thuần là trò chơi trên sân cỏ mà nó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố khác, trong đó mối quan hệ với các đồng đội là vô cùng quan trọng. Khi mà Timothy chẳng lấy được lòng ai ở Hòa Phát Hà Nội, viễn cảnh anh bị ra rìa chẳng phải là điều gì quá xa vời.

Thời điểm ấy, khi trò chuyện cùng người viết thì cả Issac lẫn Henry đều hỏi rất kĩ về Timothy, về cách đánh giá của dư luận Việt Nam xung quanh tiền đạo số một của Hòa Phát. Dù không tỏ thái độ rõ rệt, nhưng cả hai gương mặt này đều thừa nhận rằng việc Timothy lựa chọn cho mình một lối sống khép kín, không màng để ý đến những người xung quanh sẽ khiến “bò mộng” phải trả giá. Hơn một nửa mùa giải trôi qua, những “người mới” như Henry và Olushola đã dần khẳng định được giá trị chuyên môn cũng như tạo được cầu nối quan hệ vững chắc với các đồng đội. Trong khi đó, Timothy vẫn đứng nguyên tại chỗ khi cứ coi mình là tất cả và yêu cầu toàn bộ hệ thống thi đấu của Hòa Phát phải phục vụ anh như là điều tất yếu. Nhưng Timothy đã mắc phải một sai lầm tai hại. Ở Hòa Phát bây giờ, không chuyền bóng cho Timothy thì người ta sẽ chuyền cho Henry hoặc Olushola. Mặc cho HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn ưu tiên Timothy đá chính mỗi khi không bị treo giò nhưng “bò mộng” cũng chẳng thể chơi bóng một cách thoải mái. Đường bóng dễ được dành cho Henry hoặc Olushola, còn những việc cực khó được dồn cho Timothy và với kỹ thuật không hoàn hảo thì dĩ nhiên chân sút người Nigeria chẳng thể làm được điều gì đặc biệt với những đường chuyền như ném gạch của đồng đội. Thế mới có chuyện Timothy thường xuyên kêu trời và phản ứng khá mạnh sau các đường chuyền khó buộc mình phải vắt sức đuổi bóng mà không giải quyết được vấn đề. Trong khi “bò mộng” khổ sở thì Henry và Olushola thoải mái hơn nhiều. Bộ đôi này chính là những nhân vật chính trong những bàn thắng mà Hòa Phát có được thời gian gần đây. Điều đó càng làm cho các cầu thủ nội của Hòa Phát tin rằng Timothy bây giờ thực sự là một người thừa nếu như “bò mộng” cứ tiếp tục coi mình là số một. Người ta vẫn nói “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, Timothy là một chú “bò mộng” đích thực nhưng có lẽ, những “con trâu” không quá nổi trội như Henry hay Olushola mới chính là điều mà Hòa Phát Hà Nội cần phải có vào thời điểm này. Ngày Timothy bị gạt khỏi đội bóng Thủ đô có lẽ chẳng còn xa nữa…

Xzone