PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tôi có nên cho chồng cơ hội?

Thứ tư, 18/05/2011 09:41

Chồng tôi có một đời vợ và một con trai nhưng anh không thừa nhận. Sau khi kết hôn tôi mới phát hiện chuyện này.

Khoảng 1 tháng gần đây anh ra đường đi ăn nhậu và chọc ghẹo một người con gái bên ngoài. Tôi vô tình đọc được tin nhắn và gọi điện cho cô gái đó để làm rõ trắng đen nhưng anh vẫn chối và không chấp nhận là anh sai.  Anh đùng đùng lấy quần áo đi ra như ngoài ở và không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Cả gia đình mình khuyên tôi nên bỏ anh ấy đi vì đàn ông có tính trăng hoa là không nên tin tưởng nữa. Thật sự thì tôi cũng thấy rằng sự việc chưa có đến nỗi phải li hôn nhưng nghĩ lại hơn 3 năm chung sống với nhau tôi đã không nhận được sự yêu thương đúng nghĩa "vợ chồng".   Công ty tôi có mời tiệc cuối năm, những dịp đi chơi xa hay tiệc cưới đồng nghiệp công ty, anh đều không đi cùng tôi với lý do là mệt mỏi, không thích nơi ồn ào. Vợ chồng tôi ít khi có thời gian ngồi tâm sự với nhau về những chuyện về công ty hay vệc làm của nhau, anh không thích nói và không muốn nói. Tôi bị hiếm muộn khó có con nhưng lúc đi bệnh viện khám thì chỉ một mình mình đi và trị bệnh, anh không hợp tác. Vì anh nói là anh đã từng có con rồi mà ? Tôi lại hay có tính ghen tuông và nghi ngờ vì thế anh ấy nói anh ra đi ở bên ngoài là để cho tôi "tỉnh ngộ" và thay đổi tính ghen tuông mù quáng thì anh mới về sống với tôi. Biết anh có bồ, tôi dự định  sẽ thuê thám tử tư để theo dõi để lấy những tấm hình mà hai người hò hẹn đi ăn uống hay đi chơi với nhau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên làm việc đó không? Có đáng không?   Mấy ngày gần đây anh ấy đã chủ động điện và nhắn tin cho tôi. Anh ấy nói nếu muốn quen ai thì người đó hơn tôi chứ ảnh không có ngu đâu mà bỏ tôi để quen một người thua tôi. Anh bảo đó chỉ là chọc ghẹo cho vui, qua đường mà thôi. Tôi cũng có việc làm và ngoại hình dễ nhìn. Anh ấy muốn tôi dọn đồ qua phòng trọ anh ở, nhưng tôi không chấp nhận tôi bảo anh ấy phải về xin lỗi ba mẹ tôi, rồi cho tôi một lời giải thích thích đáng nhưng anh ấy vẫn ngang bướng không nhận lỗi và vẫn nói thương tôi. Tôi thật sự không biết làm thế nào nữa. Tôi vừa yêu vừa nghi ngờ anh. Tôi bây giờ không biết làm thế nào nữa. Gia đình thì không chấp nhận anh ấy nữa rồi, nếu tôi về với anh ấy thì tôi sẽ bị gia đình từ bỏ, còn từ bỏ anh ấy thì tôi không nỡ... Tôi thấy thân phận phụ nữa mình sao thật là khổ quá. Bạn thân cứ khuyên là nên mở mở con đường mới cho bản thân mình đi nhưng thật sự sao thấy khó quá. Tôi phải làm sao?

Giadinh.net.vn