PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tồn tại hay không tồn tại?

Thứ năm, 02/06/2011 15:03

Cuộc chiến của những kẻ cùng đường đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết bởi họ phải đấu tranh để tồn tại hoặc biến mất tại V.League.

Người ta nói, khi rơi vào đường cùng thì sinh vật nào cũng có sự phản kháng, hoặc vùng lên mạnh mẽ để tìm sự tồn tại.

HLV McMenemy đang đi tìm cho mình sự tồn tại

1. Trong vở bi kịch “Hamlet” của William Shakespeare, hoàng tử Hamlet có một câu nói kinh điển: “To be or not to be?” (tồn tại hay không tồn tại?). Để tồn tại, Hamlet sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng cao đẹp của bản thân và cho cuộc sống của những người xung quanh. Với một người Anh như HLV McMenemy của Đồng Tâm Long An có lẽ ông đã xem thiên bi kịch này. Dĩ nhiên, Hamlet chẳng liên quan gì đến McMenemy. Nhưng nếu buộc phải tìm ra một phép liên hệ gì đó, thì người ta thấy ông McMenemy có cái gì đó na ná giống Hamlet. HLV McMenemy cũng đang đi tìm cho mình sự tồn tại một cách khao khát và cấp thiết hơn bao giờ hết. Bây giờ, ĐT.LA đang lâm vào một cuộc chiến sinh tử, phải đấu tranh và làm mọi phương thức để tồn tại hoặc biến mất tại V.League. Còn HLV McMenemy đang cố làm những gì có thể để không làm hoen ố danh tiếng của mình và cũng để chứng tỏ phải tài năng như ông mới có thể lèo lái con thuyền ĐT.LA thoát hiểm. Cuối tuần trước, người ta thấy McMenemy như một… gã liều. ĐT.LA đã chơi thứ bóng đá chưa từng tồn tại kể từ ngày ông đến Long An. Hay nói thẳng ra họ đã chơi những ván bài ngửa “được ăn cả ngã về không”. Cũng chính nhờ sự liều lĩnh ấy mà ĐT.LA đang hy vọng sẽ làm một cú đào tẩu ngoạn mục. Cuối tuần này, ĐT.LA sẽ đón Ninh Bình, một đối thủ cũng đang bước vào đường cùng. Cuộc gặp gỡ của họ thật sự rất đáng chờ đợi. 2. Cổ nhân cũng từng dạy: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Quả nhiên đúng vậy. Hôm rồi, khi trả lời phỏng vấn, HLV Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An thừa nhận rằng đội bóng của ông đã thua vì Vicem Hải Phòng đã chơi quá máu lửa, chứ không hề có chuyện khuất tất gì ở Lạch Tray. Rõ là trận đấu hôm ấy, đội bóng đất Cảng đã chiến đấu rất máu lửa. Các cầu thủ V.HP đá như chẳng còn gì để mất. Và đúng là khi Hải Phòng nổi xung thì đối thủ nào cũng phải ngán chứ đừng nói gì đến SLNA. Nhờ có 3 điểm trong lần “vùng từ thế đường cùng” ấy mà V.HP đã tạm thoát hiểm. Thậm chí, họ có quyền mơ một vị trí đẹp trên BXH cuối mùa. Cuối tuần này, V.HP sẽ đến làm khách tại Cao Lãnh, nơi mà đội chủ nhà Cao Su Đồng Tháp đang ngùn ngụt bầu máu nóng nhằm chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Bây giờ, chẳng ai dám khẳng định thầy trò ông Phạm Công Lộc sẽ không dám chơi thứ bóng đá “liều mạng”, bởi chỉ cần thêm một trận cú ngã ngựa, thậm chí hòa nữa thôi, vực thẳm lại đe dạo đón chào đội bóng hiện tượng này. Càng đi về cuối con đường, câu chuyện “tồn tại hay không tồn tại?” càng khiến cuộc chiến của những kẻ cùng đường tại V.League trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết!

BongdaPlus