PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Torres và Chelsea, ai sẽ phải nhượng bộ?

Thứ tư, 06/04/2011 13:42

50 triệu bảng, 500 phút tịt ngòi, đó là những gì Torres đã làm. Chắc chắn, Abramovich không điên đến mức bỏ ra một núi tiền như thế để chứng kiến điều đó.

Đẳng cấp của Torres là điều có lẽ không phải bàn cãi sau những gì anh đã thể hiện ở Atletico Madrid, Liverpool và cả ở màu áo ĐTQG Tây Ban Nha và đó cũng là lí dó tại sao ông chủ người Nga bỏ ra tới 50 triệu bảng để quyết đưa anh về với Stamford Bridge. Nhưng tại sao đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua mà những gì "50 triệu bảng" đó mang lại vẫn chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh? Torres sẽ phải thay đổi... vì Chelsea  

Ancelotti vẫn đặt niềm tin ở Torres. Ảnh: Getty.

Không phải ngẫu nhiên mà Torres không thể ghi bàn. Đội bóng mới, những đồng đội mới, sự "khớp" về tâm lý và đặc biệt là cách vận hành của Chelsea hoàn toàn khác so những gì anh đã có với Liverpool khiến "El Nino" hòa nhập rất chậm. Ở Anfield, Torres dường như là một và là duy nhất trên hàng công bởi vậy anh được các đồng đội cung cấp nhiều bóng hơn, điều đó cũng đồng nghĩa tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn và tất nhiên bàn thắng đến với một chân sút đẳng cấp như anh là điều dễ hiểu. Còn ở Stamford Bridge là một câu chuyện hoàn toàn khác, ở đây còn có những chân sút cự phách là Drogba và Anelka, một người mới như Torres rõ ràng sẽ khó lòng được tin tưởng tuyệt đối trong giai đoạn nước rút rất quan trọng này. Nếu Drogba và Anelka còn cứ thi đấu hay và ăn ý với nhau như vừa qua thì mùa bóng này xem ra đã chấm dứt với chân sút người Tây Ban Nha. Ban đầu khi mới cập bến Stamford Bride, nhiều người cũng không tin rằng Anelka có thể kết hợp được với Drogba nhưng rồi tiền đạo người Pháp đã chịu hi sinh đá lùi và dạt biên nhiều hơn để khoảng trống phía trên dành cho chân sút người Bờ Biền Ngà và cứ thế dần dà mọi chuyện cũng đâu vào đấy, rồị Drogba - Anelka với đẳng cấp của mình đã tạo nên một cặp song sát đáng sợ ở giải Ngoại hạng. Lối chơi của Chelsea khác với Liverpool và để thích nghi với lối chơi đó phải chăng Torres sẽ phải thay đổi như những gì Anelka đã làm? ... hay Chelsea sẽ phải đổi thay vì Torres Chờ Torres thay đổi xem ra là điều rất khó bởi vốn dĩ Torres khác khá nhiều so với Anelka. Cựu tiền đạo của Liverpool không mạnh ở những pha đi bóng cũng như khả năng tốc độ, cùng với đó kĩ năng chuyền và tạt bóng của "El Nino" cũng không so sánh được so với Anelka. Torres chỉ thật sự mạnh khi anh được chơi ở trong vòng cấm với những pha xử lí và dứt điểm mang đậm phong cách của một "số 9" truyền thống. Ở điểm này, "El Nino" rất giống với Shevchenko trước đây. Sheva đã từng thành công ở AC Milan nhưng thất bại thê thảm ở Chelsea, chắc chắn rằng Torres sẽ không hề muốn đi vào vết xe đổ của đàn anh người Ukraine một tí nào.

Điều Torres cần nhất là bàn thắng để giải tỏa tâm lý. Ảnh: Reuters.

Nhìn lại quá khứ đã có không ít những trường hợp đã sai lầm khi quyết dứt áo ra đi, không chỉ có Sheva mà ngay cả Henry cũng đã từng có phần sai lầm khi rời Arsenal. "Titi" thỏa được nguyện ước giành danh hiệu C1 cùng Barca nhưng tiếng nói của anh ở Nou Camp không thể bằng khi anh ở Highbury. Ở Catalunya còn có Eto'o, Messi và rất nhiều ngôi sao khác, sự cạnh tranh ở đây là khốc liệt hơn nhiều và cuối cùng quy luật đào thải đã xảy đến với chân sút vĩ đại nhất của Arsenal như một lẽ tất yếu. Giờ đây, anh đang phải thi đấu năm cuối nghiệp trong màu áo CLB New York Red Bulls ở giải nhà nghề Mĩ (MLS). Tình cảnh của Torres lúc này đang khá giống với các bậc tiền bối trên, phải chăng cách giải quyết tốt nhất lúc này là Chelsea đổi thay vì Torres? Trước đây khi không có Anelka, Chelsea cũng đã từng thi đấu với sơ đồ 4-5-1 với tiền đạo duy nhất là Didier Drogba. Bắt đầu từ mùa giải tới, vị trí của Drogba nhiều khả năng sẽ được giành cho Torres bởi dù vẫn đang thi đấu tốt nhưng năm nay Drogba đã 33 tuổi và rõ ràng thể lực của "Voi rừng" đã không còn được duy trì như những mùa giải trước nữa. Cũng chính bởi điều này mà đã xuất hiện nhiều hơn những tin đồn về việc chuyển đến chơi cho Real Madrid của chân sút người Bờ Biển Ngà. Có lẽ, chủ tịch người Nga sẽ sẵn sàng để Drogba ra đi hoặc cất tiền đạo người Bờ Biển Ngà trên băng ghế dự bị để tạo "đất diễn" cho bản hợp đồng trị giá tới 50 triệu bảng của mình. Với sự bế tắc trong "mối tính" Torres - Chelsea như hiện nay, sẽ cần có một sự đổi thay hoặc đến từ Torres hoặc đến từ Chelsea...

Tinthethao