PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tottenham: Thôi, buồn làm gì!

Thứ sáu, 08/04/2011 10:36

Suy cho cùng, Tottenham cũng chẳng việc gì phải buồn phiền. Vào tới tứ kết đã là thành tích quá tốt với một tân binh lần đầu dự Champions League rồi.

Peter Crouch đã xin lỗi. Harry Redknapp thì chán nản, than phiền rằng: “Mọi sự đều chống lại chúng tôi”. Còn Gareth Bale thì cố lạc quan: “Tottenham vẫn có thể vào bán kết”. Rất nhiều phát ngôn được đưa ra, theo đủ trạng thái xúc cảm nhưng suy cho cùng, tất cả (dù thừa nhận hay không thừa nhận) cũng chẳng che dấu được sự thật: với Tottenham, cuộc phiêu lưu tại Champions League 2010/11 đã đến hồi kết. Nhiệm vụ bất khả thi  

Các cầu thủ Tottenham không nên quá day dứt vì thất bại ở Bernabeu

10 người đấu 11 bao giờ cũng khó. Nhưng 10 cầu thủ Tottenham phải đá với 11 ngôi sao Real Madrid tại Bernabeu, thậm chí còn là nhiệm vụ bất khả thi. Mourinho đã khẳng định đầy thông cảm với bại tướng của mình như vậy còn Harry Redknapp cũng chẳng có lý do nào để từ chối sự thật. Thực tế là sau khi Crouch nhận thẻ đỏ, những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới kết quả hòa cho Spurs. Bởi ngay khi đủ người, họ còn thua chóng vánh từ phút thứ 4. Với 75 phút ở phía trước, Real Madrid vừa dạo chơi cũng “có quà”. Và thực tiễn cho thấy, Mourinho đã được học trò tặng thêm 3 “món quà” nữa. Đấy là kết cục rất công bằng. Bởi Tottenham đã làm được quá ít để người ta thấy họ cũng xứng đáng với một vé bán kết. Chỉ nói riêng chiếc thẻ đỏ mà Crouch phải nhận đã đủ thấy hết sự non kém của Tottenham. Dường như trong lần hiếm hoi được đặt chân tới Bernabeu, Crouch đã không kìm chế được cảm xúc. Sự hăng hái thái quá làm hại anh và cả Tottenham nữa. Có một câu hỏi: nếu Crouch không bị đuổi, liệu Tottenham có cơ hội lật ngược thế cờ? Trả lời chính xác thì không thể vì giả thiết ấy không bao giờ xẩy ra. Nhưng nhìn vào những gì Real và Tottenham đã thể hiện thì có thể suy đoán rằng nếu Crouch chơi đủ 90 phút, Spurs cũng chỉ… thua nhẹ hơn thôi. Vì Real đã chứng tỏ họ ở trên trình độ của Tottenham. Những vũ khí mà Tottenham từng mang ra dọa nạt AC Milan, Inter Milan khi đụng phải Real đều “tắt điện”. Bale không tỏa sáng nổi trước Ramos, Di Maria. Van der Vaart nhạt nhòa trong ngày trở lại Bernabeu. Crouch là một thảm họa. Còn Lennon? Anh thậm chí không thể vào sân vì cơn sốt bất ngờ. Trong thể trạng như thế, Tottenham làm gì có “cửa” trước Real! Buồn làm gì Bale nói cứng rằng Tottenham vẫn sẽ vào bán kết nhưng thực ra, cơ hội của Spurs bây giờ là 0,001%. Nghĩa là họ nên quên Champions League 2010/11 đi càng nhanh càng tốt. Nói chính xác thì mùa trước, khi Tottenham đoạt vé dự giải đấu này thay Liverpool, nhiều người Anh hẳn đã sợ Tottenham làm mất mặt Premiership. Điều ấy không xẩy ra vì Spurs thậm chí còn là một phát hiện thú vị. Bây giờ, điều quan trọng với Tottenham không phải là buồn phiền hay “cố đấm ăn xôi” tại lượt về. Tốt hơn, họ nên quên luôn màn đón tiếp Real tại White Hart Lane đi, mà tập trung vào Premiership. Ở nơi đó, Tottenham vẫn cần bảo vệ vị trí dự Europa League và nếu may mắn, họ vẫn còn cơ hội đoạt vé tới Champions League mùa sau.

BongdaPlus