PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tuyển chọn ngoại binh của Thanh Hóa: Vô tình lượm được "bí kíp"

Thứ ba, 12/07/2011 16:05

Năm nay, Thanh Hóa có được 3 ngoại binh chất lượng là Dasilva, Sunday và Omar. Điều thú vị, các cầu thủ này đều cập bến Thanh Hóa rất tình cờ.

Ngoại binh chất lượng là một trong những yếu tố mang đến thành công cho Thanh Hóa - Ảnh: Phan Tùng

Chuyện tuyển chọn ngoại binh của Thanh Hóa vài năm gần đây luôn gặp rất nhiều trắc trở. Cũng vì thiếu quan hệ, tiền bạc lại không rủng rỉnh nên đội bóng này thường mua phải vô số các ngoại binh kém chất lượng, “góp phần” làm cho thành tích của đội trồi sụt. Năm nay, rất tình cờ và bất ngờ, Thanh Hóa có được 3 ngoại binh chất lượng là Dasilva, Sunday và Omar, đóng góp tới 21/32 bàn thắng. Tậu được "hàng thửa" Khi ông Lê Thụy Hải gật đầu về làm HLV trưởng Thanh Hóa, một trong những vấn đề nan giải nhất với ông chính là việc lấy ngoại binh. Đội bóng không có nhiều kênh từ các “cò” môi giới cầu thủ, nên gần 30 cầu thủ ngoại đến thử việc ở giai đoạn đầu mùa đều là những người đã không đạt yêu cầu sau khi thử việc ở các đội bóng có tên tuổi tại phía Nam. Khi Thanh Hóa vào Nghệ An đá giải giao hữu, HLV Lê Thụy Hải gặp lãnh đội SLNA, đã than phiền về tình trạng “thử nhiều Tây lắm, nhưng chẳng chấm được ai”. Trong khi đó SLNA sau khi có Kavin và Uche, gần như an tâm về hàng công nên mới giới thiệu Omar cho Thanh Hóa. Ngày đầu HLV Thanh Hóa gặp mặt Omar, tiền đạo người Senegal này chẳng để lại ấn tượng gì, vì “tiền đạo sao mà thể hình mỏng cơm, chân cẳng lèo khèo”. Ông Hải “lơ” phải đích thân đi hỏi những thành viên trong hội đồng tuyển chọn ngoại binh của SLNA là HLV Đinh Văn Dũng “xem thằng này ổn không”. Nhưng ở trận giao hữu ra mắt gặp SLNA, lập tức tiền đạo từng đá 5 năm cho CLB FC Thun (Thụy Sỹ) ghi liền 2 bàn cho Thanh Hóa. Vài ngày sau khi về xứ Thanh, Omar đã thuyết phục tất cả và được lãnh đội mời ký hợp đồng. Và Omar càng chơi, càng hay trong màu áo Thanh Hóa. Với khả năng dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân lẫn đầu, Omar nổi lên là một sát thủ đáng gờm. Cú hat-trick ở trận thắng V.NB 3-1 hay mới nhất là 4 bàn vào lưới B.BD, qua đó nâng tổng số bàn thắng lên con số lên 14 bàn sau 20 lượt trận, là minh chứng về chuyên môn của tiền đạo này. Gạt bỏ âu lo về ngoại binh Nếu ở nhiều đội bóng khác, việc các ngoại binh quậy khiến cho bài toán quản lý cầu thủ gặp khó, thì Thanh Hóa chẳng phải âu gì về ngoại binh. Những John Wole, Sunday, Dasilva, Omar và Nguyễn Rodgers đều xem nhau như là người bạn thực thụ. Không đòi hỏi ở khách sạn riêng, cũng chẳng yêu cầu lãnh đội sắm phương tiện đi lại, tất cả đều bình đẳng so với cầu thủ nội. Do ăn ở cùng với đội bóng nên sau mỗi buổi tập, nhóm ngoại binh này đều lựa chọn những quán cà phê quanh sân SVĐ để tán chuyện. Đặc biệt, Omar và tiền vệ Dasilva dù không ở cùng phòng, nhưng tính tình và sở thích luôn rất hợp nhau. Rảnh rỗi, họ lại cùng nhau ra các quán internet đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đấu game online. Nhìn hình ảnh sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới B.BD, Omar chạy thẳng lên khán đài ăn mừng với Dasilva (bị treo giò) rồi sau đó bị trọng tài Văn Quyết rút thẻ vàng, khiến cho khán giả xứ Thanh không khỏi bất ngờ về tình bạn sâu đậm đến thế giữa 2 trụ cột này của Thanh Hóa. Chơi tốt về chuyên môn và sinh hoạt chuẩn mực, các ngoại binh của Thanh Hóa đã không phụ lòng BLĐ và NHM nơi đây. Có tiền lót tay, đi mua ngay giày mới Ngày đầu tiên đến Thanh Hóa thử việc, tiền vệ Dasilva rất “thảm” khi xuất hiện với vài bộ quần áo cũ rích, thậm chí đôi giày đá bóng cũng bị rách. Thế nên vừa nhận tiền lót tay sau khi ký hợp đồng, việc đầu tiên của cầu thủ này là bắt taxi từ Nhổn (nơi đội Thanh Hóa trú quân đợt trước mùa 2011) vào nội thành Hà Nội để tha hồ mua sắm, trong đó khuân về 2 đôi giày mới tinh.

Bongdaplus