PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ức chế vì nàng kết bạn với 'vệ tinh'

Thứ năm, 11/08/2011 13:55

Nhìn Nga hồn nhiên cười nói, "buôn" điện thoại với gã nào đó hơn chục phút, Nam "ngứa mắt" lắm nhưng không làm được gì, bởi mở miệng ra là Nga chống chế: "Ôi dào, bạn bè bình thường chứ có gì đâu!".

Ảnh minh họa

"Làm gì có kiểu bạn bè bình thường mà cứ đến tối tối, khuya khuya lại nhắn tin hỏi: 'Em đang làm gì đấy?', 'Em đã sắp ngủ chưa?'. Tôi có phải gã ngu đần đâu mà không biết đó là mấy tên vệ tinh đang tán tỉnh, cưa cẩm cô ấy. Tất nhiên, làm con gái có vài gã vo ve bên cạnh cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là đừng có nhiệt tình trò chuyện, khéo léo với đàn ông khác như thế chứ!", Lê Nam (22 tuổi, Hà Nội) tâm sự.

Nga - bạn gái Nam dù là hoa đã có chủ, nhưng phải tật đáng ghét là mỗi khi tiếp cận với các "vệ tinh" thì vẫn như muốn mở ra cho họ cả một chân trời hi vọng. Nhiều lần, Nam bắt gặp trong máy điện thoại của bạn gái cả tá tin nhắn với những tên A, B, C nào đó mà anh không hề biết mặt. Dù nội dung chưa vượt quá giới hạn song đọc cũng nghe rất "à ơi, đưa đẩy", đủ để khiến anh nóng mắt và biết chắc chắn đó là những tên "mu muội" đang theo đuổi Nga. Chưa kể đến vài bận anh vô tình phát hiện bạn gái mình còn cả gan hẹn hò, đi uống cà phê, ăn trưa với mấy tên đàn ông đó. Khi Nam sửng cổ thì Nga cãi ngang: "Có người yêu rồi thì không được giao lưu, kết bạn với người khác giới à?", "Có phải em đi một mình với người ta đâu mà còn có cái Yến, cái Trang đi cùng mà"...

Nga luôn có lí do thuyết phục để chứng minh mình trong sạch, tính bạn của mình rất trong sáng, và không quên khoác cho Nam tội danh "người đàn ông hẹp hòi, ghen tuông mù quáng". Riêng Nam thì biết tỏng, những người Nga thích kết bạn toàn các gã đàn ông thích mình mà thôi. Lí do bởi "cô ấy lẳng lơ, muốn để thể hiện mình hay để làm gì đó thì có Chúa mới biết được!", Nam bức xúc nói.

Nhật Minh (19 tuổi, sinh viên Kiến Trúc Hà Nội) cũng thường xuyên phải bực bội vì xung quanh Lệ - bạn gái cậu có quá nhiều gã xun xoe. Ức nhất là biết chúng định cướp người yêu mình nhưng cậu không đánh, không đấm, không dọa được, vì bọn họ toàn nhân danh "bạn cùng lớp, bạn cùng khoa" của nàng.

Có lần, đi dự sinh nhật với người yêu, Tuấn vừa phải chứng kiến mấy tên "bạn đểu" kia cố tình cười nói thân mật với Lệ như để trêu ngươi cậu, vừa phải chịu ánh mắt săm soi hằm hè của chúng. Tuấn tuy chẳng phải dạng vừa song ở trong tình thế này, cậu cũng chỉ biết làm mặt lạnh cho qua. Bởi nếu quay ra gầm gừ ngược với chúng thì e mất lịch sự, không biết cư xử. Mà giận dỗi Lệ thì chắc chắn nàng sẽ đóng vai người vô tội và rằng: "Người ta thích em, em cấm làm sao được?".

Cũng từ cái lý do rất khách quan "không cấm được" ấy mà thi thoảng Lệ lại xách đâu về bó hồng, con gấu, hộp kẹo, hoặc thậm chí cả những đồ vật đắt tiền hơn với nụ cười rất nhạt: "Được tặng ấy mà". Không hiểu Lệ có ngán ngẩm thật như vẻ bề ngoài không nhưng Minh thấy sau đó người yêu cậu tỏ ra rất thích thú với những "chiến lợi phẩm" mà nàng thu được. Điều đó khiến cậu vô cùng không hài lòng và hoài nghi. "Bạn bè gì cứ tặng quà thùm thụp như thế? Ở đời này làm gì có nhiều thằng ngốc vậy? Cô ấy thả thính thế nào thì chúng nó mới đâm đầu vào tặng quà chứ?", Minh cắc cớ.

Khó chịu nhất là mỗi khi Minh với Lệ xảy ra "chiến tranh", cậu không thể yên tâm được vì biết chắc, người yêu mình sẽ tìm đến một trong số gã "bạn thân" bất đắc dĩ kia để nỉ non, tâm sự. Với Minh, đó quả là thời điểm nguy hiểm, dễ mất người yêu như chơi. Nên rất nhiều lần, cậu cấm cửa bạn gái tạo điều kiện cho đối phương "thừa nước đục thả câu" như thế, ấy vậy mà Lệ chẳng tiếp thu, hễ cứ giận dỗi bạn trai là tranh thủ hẹn hò với vệ tinh. Điều này càng làm Minh thiếu lòng tin vào tình yêu của Lệ.

Phải làm cho đối phương tin tưởng

Nếu là một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn thì chuyện bạn có nhiều người theo đuổi là điều đương nhiên. Kể cả khi bạn công khai mình đã có nơi có chốn thì vẫn nhiều anh chàng sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thử thách để "đánh đồn có địch". Tuy nhiên, chính việc này sẽ khiến chàng của bạn bất an, khó chịu. Dù là người đàn ông tự tin đến mấy chàng cũng không thể chịu nổi cảnh bạn gái mình như bông hoa đẹp mà nhiều tên rình rập muốn hái trộm. Và nhất là khi bông hoa đó lại cứ hồn nhiên cố vươn mình khoe sắc, để hết gã này nhòm lại đến gã khác ngó.

Sẽ có bạn gái lập luận: "Người đàn ông phải tự hào vì bạn gái mình hấp dẫn chứ?" hoặc "Bọn con trai cứ đâm đầu vào yêu em, em biết làm sao được?". Nhưng thực tế, đó chỉ là lời biện hộ thiếu trách nhiệm. Phái nữ vẫn có cả trăm cách để bạn trai mình không ức chế vì đống "vệ tinh". Chẳng hạn, hãy tự đặt ra cho mình những nguyên tắc sau:

- Luôn công khai mình đã có bạn trai và chứng tỏ mình rất chung thủy để dập tắt hi vọng của vệ tinh.

- Không giao lưu thường xuyên với những gã đàn ông lạ mà chàng chẳng hề biết nhân thân, lai lịch.

- Chỉ cư xử ở mức xã giao, không tỏ ý thân thiện, tâm sự, chia sẻ (kể cả từ cấp độ điện thoại) với những anh chàng mà bạn biết chắc họ thích mình.

- Nếu bạn trai và vệ tinh giáp mặt, bạn phải tôn vị thế của người yêu mình cao hơn bình thường (tỏ ra âu yếm, quấn quýt, chiều chuộng chàng hơn...). Có vậy, vệ tinh của bạn mới chán nản và chàng mới an lòng, "đắc trí".

- Ngay cả khi giận hờn, cãi vã cũng không trên ngươi chàng bằng cách hẹn hò với vệ tinh.

- Tuyệt đối không hồn nhiên nhận quà tặng từ vệ tinh. Điều đó chắc chắn ít nhiều làm tổn thương lòng tự trọng của chàng hoặc khiến chàng nghĩ bạn là cô gái "hám vật chất".

Tóm lại, có rất nhiều cách để phái nữ thể hiện mình là cô gái "chính chuyên" và giúp người yêu mình yên lòng tin tưởng. Còn nếu chưa "thông suốt", bạn hãy thử đặt địa vị đối phương. Bạn sẽ cảm thấy sao nếu người yêu mình cứ có 5-7 cô gái ở bên tán tỉnh, ngọt ngào? Khi đó bạn sẽ biết mình nên phải làm thế nào cho đúng.

Bưu điện VN
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới