PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Uyên Linh không thua kém "đàn chị" Thanh Lam

Thứ hai, 20/06/2011 09:23

Lượng vé cho liveshow "Cầm tay mùa hè" hết sạch 4 ngày trước khi chương trình diễn ra, đủ cho thấy sức “nóng” của đêm diễn này.

Điều này cũng dễ dàng lý giải, bởi những người thực hiện chương trình cũng là những cái tên đang gây chú ý, đó là Idol Uyên Linh, Thanh Lam và chồng cũ Quốc Trung.

Không phụ lòng hâm mộ của công chúng, liveshow “Cầm tay mùa hè” diễn ra vào tối ngày 18/6 tại Nhà hát lớn Hà Nội là sự kết hợp hài hòa giữa Thanh Lam và Uyên Linh và khách mời Hà Linh. Tối 19/6, “Cầm tay mùa hè” diễn đêm thứ 2 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Thanh Lam và Uyên Linh kết hợp trong "Sao chẳng về với em"

“Lính mới” Uyên Linh không bị lép vế

Sự hài hòa của chương trình thể hiện ở bố cục mà đạo diễn âm nhạc Quốc Trung cố tình sắp đặt. Uyên Linh, cái tên vẫn còn gây sự tranh cãi và cũng vì còn tranh cãi ấy mà cô vẫn có một độ “hot” nhất định, được chọn để khai màn. Hà Linh với giọng hát đầy nội lực biểu diễn thứ hai với nhiều bài hát mang phong cách rock hòng “đốt cháy” khán giả. Đàn chị Thanh Lam xuất hiện sau cùng với những ca khúc đậm chất tự sự. Kết nối giữa những tiết mục hát đơn là phần trình diễn kết hợp của 3 giọng hát.

Có thể thấy, Uyên Linh đã làm tốt vai trò khi là người mở màn. Ca khúc được yêu thích khi cô thi Vietnam Idol – “Chỉ là giấc mơ” đã khởi đầu đêm diễn thành công. Cả khán phòng Nhà hát lớn đã vỗ tay không ngớt khi Uyên Linh cất giọng hát và khi cô kết thúc sau mỗi bài.

Dù tự nhận mình là: ca sĩ mới vào nghề và đến giờ vẫn chưa có gì mới, nhưng giọng hát của Uyên Linh vẫn có một sức hút lạ. Uyên Linh đặc biệt thể hiện rất thành công những bài hát tiếng Anh. Sở trường này của cô đã được Quốc Trung khôn ngoan lựa chọn để “gà” của mình dễ dàng khoe giọng. “Take me to the river” được phối theo một phong cách hoàn toàn mới, rock hơn và mạnh mẽ hơn, hợp với giọng của Uyên Linh hơn, đó là lý do mà khi thể hiện bài này trên sân khấu “Cầm tay mùa hè”, Uyên Linh cũng say hơn và hát hay hơn. “Simply the best”, ca khúc đánh dấu tên tuổi của ca sĩ Tina Turner, cũng được Uyên Linh thể hiện lại. Cô hồn nhiên giới thiệu rằng: “Ca khúc này khó hát, nhưng vì ca từ Linh thích quá đi nên quyết tâm hát cho bằng được”. Cô hát “Simply the best” có độ vang và nảy giọng như một ca sĩ da màu thực thụ.

Uyên Linh mở đầu đêm diễn thành công

Bên cạnh đó, một số ca khúc mới cũng được Uyên Linh trình làng lần đầu tiên như “Giấc mơ tôi” (Quốc Trung), “Mượn” (Lưu Thiên Hương). Theo ý kiến chủ quan của một số khán giả có mặt ở đêm diễn, với những bài ballad có tiết tấu chậm, Uyên Linh vẫn cần có sự thể hiện tinh tế hơn, và điều này cần có thêm thời gian cho giọng ca trẻ này rèn luyện. Dù sao với những nỗ lực của Uyên Linh trong “Cầm tay mùa hè” cũng rất đáng ghi nhận, đặc biệt là ở những ca khúc cô song ca với Hà Linh và đàn chị Thanh Lam.

Dù tuổi nghề ít nhất nhưng Uyên Linh không tỏ ra bị lấn át. Nếu so sánh với sự kết hợp ca khúc “Anh mãi là” với Văn Mai Hương trong cuộc thi Vietnam Idol thì lần kết hợp với Hà Linh trên sân khấu Nhà hát lớn vừa qua chưa thật sự khiến khán giả “đã” tai. Một số chỗ trong ca khúc cả Uyên Linh và Hà Linh bị lỡ nhịp do không hiểu ý, nhưng trên một sân khấu mà tất cả cùng đang cùng “thăng” thì những lỗi thế này khán giả cũng dễ dàng bỏ qua.

Dù không được chú ý như Thanh Lam và Uyên Linh, nhưng Hà Linh vẫn khoe được giọng hát đẹp

Bù lại, ở ca khúc song ca với Thanh Lam “Sao chẳng về với em”, Uyên Linh đã thể hiện rất tự tin bên cạnh Thanh Lam. Đây là ca khúc đã được Thanh Lam thể hiện rất thành công trước đó và cũng là ca khúc mà Uyên Linh hát trong cuộc thi Vietnam Idol. Giọng hát đầy trải nghiệm, khát khao của người đàn bà từng trải Thanh Lam kết hợp với cảm xúc yêu da diết, nồng ấm của Uyên Linh đã khiến “Sao chẳng về với em” trở nên rất hấp dẫn. Đây có thể nói là một trong những sự kết hợp thành công của Thanh Lam và Uyên Linh trong “Cầm tay mùa hè”.

“Đàn chị” Thanh Lam ngọt ngào và tinh tế

Trong đêm diễn này, nhạc sĩ Quốc Trung chứng tỏ rằng mình là người hiểu Thanh Lam nhất khi kéo chị trở lại sự nồng nàn, quyến rũ của ngày xưa, chứ không phải một Thanh Lam dữ dội, phá cách. Thanh Lam thể hiện lại những ca khúc rất quen thuộc như “Một thoáng Tây Hồ”, “Hồ trên núi” (Phó Đức Phương), “Mây trắng bay về” (Dương Thụ)… Chị hát như “nhập đồng”, nồng nàn và đầy trải nghiệm.

Ca khúc “Cầm tay mùa hè” kết hợp tam ca giữa Thanh Lam, Uyên Linh và Hà Linh lại được thể hiện khá ăn ý. Hai “cô em” cùng tên Linh hát bè và Thanh Lam thể hiện chính tạo một chỉnh thể hài hòa. Đàn chị cũng tỏ ra lắng nghe và hiểu hai giọng ca trẻ khi kết hợp, chứ không lấn át để chứng tỏ mình.

Đàn chị Thanh Lam kết hợp ăn ý với hai "đàn em" cùng tên Linh

Cũng giống như “Cầm tay mùa hè”, ở ca khúc thứ hai có sự kết hợp bộ ba là “Giữa đôi bờ xa cách” (Quốc Trung), “đất diễn” dành cho Uyên Linh và Hà Linh không nhiều, chỉ đơn thuần là bè một số phân đoạn cho Thanh Lam, nhưng sự kết hợp này vẫn không khiến người nghe cảm thấy bị vênh hay lệch giọng. Diva Thanh Lam đã rất biết tiết chế để hòa giọng cùng hai “đàn em”. Cô cũng có những cử chỉ thân thiết với Uyên Linh và Hà Linh khi thường xuyên đưa tay giới thiệu hai giọng ca trẻ với khán giả.

Thanh Lam trở lại sự quyến rũ và ngọt ngào

Bài hát cuối cùng – “Trẻ ru xanh”, khán giả được chứng kiến sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Quốc Trung – Thanh Lam. Sân khấu chỉ có hai người, Quốc Trung đệm đàn và Thanh Lam thể hiện. Lâu lắm rồi, những người yêu mến giọng hát Thanh Lam và sự tài hoa của Quốc Trung mới lại thấy cặp đôi này biểu diễn. Quốc Trung quá hiểu Thanh Lam để đệm đàn cho giọng hát của chị thăng hoa. Không biết có phải vì được “người xưa” đệm đàn mà cảm xúc của Thanh Lam khi hát “Trẻ ru xanh” dường như cũng “thăng” hơn, dào dạt hơn. Lam hát bằng tất cả nội tâm và cảm xúc như thể ca khúc đó là chỉ để dành cho mình.

Hà Nội Mới
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới