PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vicem Hải Phòng ‘đổi đời’ nhờ tân binh

Thứ tư, 01/06/2011 09:17

Bộ ba tân binh Đình Luật, Netto và Anicet đã vá kín những lỗ hổng trong lối chơi của V.Hải Phòng, giúp đội bóng này giành 7 điểm trong 3 trận đấu gần đây.

Việc một loạt những hảo thủ như Leandro, Ngọc Thanh… ra đi đã khiến đội bóng á quân V.Hải Phòng không còn giữ được sức mạnh của mình. Bước vào V-League 2011, đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng yếu và thiếu đủ mọi mặt, trượt dài trên bảng xếp hạng. Kết thúc giai đoạn lượt đi, V.Hải Phòng kiếm được vỏn vẹn có 12 điểm (2 thắng, 6 hòa và 5 thua), chỉ hơn được đúng Hà Nội ACB và Đồng Tâm Long An. Nỗi ám ảnh xuống hạng khiến ban lãnh đạo V.Hải Phòng buộc phải móc hầu bao để tăng cường nhân sự. Do chiêu mộ gấp nên mức giá mà V.Hải Phòng bỏ ra để đưa Đình Luật, Netto và Anicet về sân Lạch Tray thuộc hàng ngất ngưởng. Tuy nhiên, đắt nhưng xắt ra miếng, chứng kiến bộ ba tân binh này đóng góp trong 3 trận gần đây, ban lãnh đạo V.Hải Phòng có lẽ sẽ chẳng phải xót tiền.

V.Hải Phòng đã lột xác khi bước sang giai đoạn lượt về

Cách đây hơn một tháng, được gặp V.Hải Phòng là niềm mơ ước của tất cả các đội bóng bởi đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng vừa yếu vừa thiếu về mọi mặt, không khác gì “mỏ kiếm điểm” của các đối thủ. Tuy nhiên, giờ thì chuyện đó đã “xưa như Diễm”, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã lột xác hoàn toàn, trở thành đối thủ rất khó đánh bại. Mở đầu giai đoạn lượt về, V.Hải Phòng chỉ kiếm được một điểm khi tiếp đội bóng bét bảng ĐTLA ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, trận hòa đó cũng không phải là quá tồi bởi đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng đã phải chơi thiếu người do thủ môn Quang Huy bắt bóng ngoài vòng cấm. Niềm hạnh phúc đã trở lại với các CĐV đất cảng khi đội bóng con cưng của họ đánh bại “ngựa ô” K.Khánh Hòa ngay trên sân Nha Trang và mới đây nhất là quật ngã đội bóng đầu bảng SLNA tại Lạch Tray. Kể từ đầu mùa giải, đây là lần đầu tiên V.Hải Phòng có được hai trận thắng liên tiếp. Với 7 điểm có được sau 3 trận đầu tiên lượt giai đoạn lượt về, V.Hải Phòng đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm. V.Hải Phòng đã lột xác hoàn toàn khi bước vào giai đoạn lượt về và công đầu thuộc về các tân binh, những người vừa chân ướt chân ráo đến với Lạch Tray. Kết thúc giai đoạn lượt đi, V.Hải Phòng để thua 23 bàn, nằm trong top 4 đội bị thủng lưới nhiều nhất. Thế nên trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, đội bóng đất cảng đã phải chạy đôn chạy đáo tìm mua một trung vệ. Do cần mua gấp, V.Hải Phòng đã bị ép giá. Không ít người ngỡ ngàng khi đội bóng thành phố hoa phượng đỏ phải chi ra gần 4 tỷ để chiêu mộ Đình Luật từ Sài Gòn Xuân Thành cho giai đoạn lượt về (13 trận). Tính ra, nếu may mắn không dính chấn thương hay án treo giò, mỗi trận Đình Luật ra sân là V.Hải Phòng mất ngót nghét 300 triệu.

Đình Luật (đỏ) đang chơi xuất sắc, xứng đáng với số tiền 4 tỷ mà V.Hải Phòng đã bỏ ra

Giá của Đình Luật quá chát, nhưng V.Hải Phòng hẳn sẽ không tiếc tiền khi chứng kiến ngôi sao này thi đấu trong 3 trận vừa qua. Kết hợp cực kỳ ăn ý với Bật Hiếu, Đình Luật đã giúp đội bóng đất cảng vá kín lỗ hổng nơi hàng thủ. Kể từ khi Đình Luật về Lạch Tray (3 trận), V.Hải Phòng chưa thủng lưới một bàn nào, đó thực sự là một con số quá ấn tượng mà có nằm mơ các CĐV của đội bóng đất cảng cũng không dám nghĩ tới. Đình Luật vá kín lỗ thủng nơi hàng phòng ngự, còn bộ đôi ngoại binh Netto và Anicet cũng đã mang lại những nét tươi mới cho hàng công của V.Hải Phòng. Đặc biệt, dù chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị nhưng Netto chính là người hùng ghi bàn duy nhất giúp đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng đánh gục đội đầu bảng SLNA tại vòng 16. Anicet chưa lập công và thi đấu có đôi nét vụng về, nhưng với chiều cao vượt trội cùng sức càn lướt rất tốt, ngoại binh này luôn là mối nguy hiểm tiềm ẩn. V.Hải Phòng đã đầu tư chuẩn xác và họ đang thu về những trái ngọt đầu tiên.

Zing