PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vợ “Ghen hết mình”!

Thứ bảy, 23/04/2011 09:11

Tôi có cuộc sống gia đình tương đối ổn, có thể nói là hạnh phúc nếu như vợ tôi không mắc căn bệnh “ghen hết mình”.

Bất cứ chuyện gì cô ấy cũng có thể suy luận thành việc tôi trai gái, ngoại tình, mặc dù tôi bận rất nhiều công việc và cũng không có suy nghĩ làm chuyện đó. Tôi thỉnh thoảng phải đi công tác vài ngày, đó thường là thời gian khủng khiếp đối với tôi. Không ai có thể tưởng tượng được là trung bình mỗi ngày vợ tôi nhắn tới 30 tin. Tôi ngồi làm việc với khách hàng cũng bị vợ tra hỏi “đang làm gì, ở đâu, với ai?”. Nếu tôi chưa kịp trả lời thì sẽ có liên tục những tin khác kiểu như “im lặng là không bình thường”, hoặc “chồng ơi, vợ không muốn chồng lăng nhăng đâu nhé”... Khi tôi về, cô ấy luôn kiểm tra máy rồi tra khảo “số này ai gọi?”, “đối tác nam hay nữ?” … Đôi khi tôi xoá danh sách cuộc gọi thì bị chất vấn “không có tật sao phải giật mình?”. Mỗi chuyến công tác mệt mỏi về nhà, hầu như lần nào tôi cũng bị vợ dựng dậy vào nửa đêm để tra hỏi hết chuyện này tới chuyện khác.

 

Ảnh minh họa

Sự thực là cách đây vài năm, tôi cũng từng bị “say nắng” một lần, nhưng từ bấy đến nay tôi đã cố gắng hết mình để duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng vợ tôi thì vẫn bị chuyện đó ảm ảnh triền miên và luôn đem quá khứ ra dằn vặt tôi hàng ngày. Đôi khi quá mệt mỏi, tôi cũng muốn bỏ nhà ra đi, nhưng vì thương con cái nên đành thôi. Tôi đã nhẫn nhịn hết sức, chỉ mong gia đình êm thấm, nhưng có lẽ không gì có thể thay đổi được suy nghĩ của vợ tôi. Nghĩ đến việc phải sống mấy chục năm nữa với cô ấy mà tôi tuyệt vọng vô cùng. Không biết tôi còn có thể chịu đựng áp lực này bao lâu nữa? Có ai biết “thuốc” gì chữa được bệnh ghen của phụ nữ không?

laodong.com.vn