PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Với con gái, mẹ là...

Thứ bảy, 10/09/2011 08:35

Xem nào, với con gái mẹ kiêm nhiệm bao nhiêu chức vụ quan trọng đấy nhé!

Một người bạn thân…

Mẹ và con gái luôn hợp nhau nhất vì cả hai đều là phụ nữ, cho nên dù chuyện vui, chuyện buồn, chuyện linh tinh, lặt vặt hàng ngày hay ngay cả kêu ca phàn nàn về chuyện gì con gái đều kể mẹ nghe. Từ những rắc rối với cô bạn thân cùng lớp, làm thế nào để hai đứa làm hòa, rồi đến chuyện học hành, chuyện điểm kém bị cô giáo phạt, chuyện con gái ghen tị với cô bé lớp trưởng vừa dễ thương vừa học giỏi được bao nhiêu bạn yêu quí, chuyện con gái dậy thì với những bỡ ngỡ và cả chuyện cảm nắng cậu bạn thân nữa... con gái đều tâm sự hết với mẹ. Còn mẹ thì luôn là người lắng nghe và đưa ra cho con gái những lời khuyên kịp thời hợp lí, giúp con gái tháo bỏ những vướng mắc trong cuộc sống.

“Mẹ như một người bạn của mình, lắng nghe mình than thở, cả những chuyện trên trời dưới đất những chuyện ẩm ương của tuổi mới lớn, rồi cả chuyện dậy thì của con gái nữa. Ở bên mẹ mình có cảm giác nhưng mọi ấm ức khó chịu nỗi buồn trong lòng đều tan biến. Lúc dịu dàng lúc nghiêm khắc nhưng có một điều duy nhất không thay đổi là mọi vướng mắc từ bé tí cho đến to đùng của mình đều được “chuyện gia mẹ” gỡ rối, sao mình chẳng thấy ngại khi tâm sự tất cả mọi chuyện với mẹ nhỉ?” – Thảo (16t) chia sẻ với chúng tớ.

Tự bao giờ mẹ đã trở thành một người bạn thân thiết, mọi khoảng cách đều bị xóa bỏ, chẳng còn sự ngại ngùng hay sợ mẹ sẽ mắng. Bạn biết không, dù bạn buồn, dù bạn vui, dù bạn lo lắng… che giấu cảm xúc mà không muốn nói với mẹ, mẹ đều biết hết đấy, chỉ là mẹ không muốn nói ra mà muốn con gái chia sẻ với mẹ như một người bạn, một người có thể lắng nghe và thấu hiểu con gái. Vậy tại sao có bạn lại ngại ngùng nhỉ, hãy chia sẻ với mẹ những vướng mắc của cuộc sống, một người từng trải kinh nghiệm và tâm lí như mẹ ắt hẳn sẽ cho bạn những lời khuyên cực kì hợp lí đấy!

Quân sư “tình yêu”

Đối với con gái, mẹ là người hiểu và yêu thương chúng ta nhất, mặc dù bố mẹ luôn cho rằng tình yêu tuổi teen là không nên, nhưng nếu chúng mình làm cho bố mẹ tin tưởng, biết cân bằng chuyện tình yêu và chuyện học hành thì hẳn mẹ sẽ là một quân sư quạt mo cực kì đại tài cho con gái nữa đấy. Mẹ có thể "gỡ rối" cho tất tần tật mọi chuyện, từ chuyện “cảm nắng” cậu bạn cùng lớp, chuyện con gái được một bạn trai để ý rồi cả những giận hờn vẩn vơ của tuổi mới lớn nữa.

“Chẳng hiểu sao mẹ biết được chuyện tớ và bạn cùng lớp thích nhau, lúc đó tớ thấy sợ lắm, nhưng thật lạ, mẹ không mắng mỏ tớ, mẹ nhẹ nhàng ngồi tâm sự với tớ, hỏi tớ về bạn ấy, hỏi chuyện tình cảm của hai đứa. Mẹ bảo, ở tuổi này "cảm nắng" ai đó là chuyện bình thường, mẹ sẽ không ngăn cấm nhưng yêu thì càng phải cố gắng học tập tốt hơn, không để ảnh hưởng đến chuyện học hành. Từ đó, tớ thường xuyên tâm sự về chuyện tình cảm với mẹ hơn, tớ không ngờ mẹ tâm lí thế, mẹ còn cho tớ cả list về cách ứng xử của con gái mà làm con trai cảm động và tin tưởng, rồi còn bày cách cho tớ làm lành khi giận nhau nữa. Hihi, yêu mẹ cực kì” – cô bạn Hồng Trang (17t) nhoẻn cười khi nói về mẹ.

Đừng ngại ngần chia sẻ với mẹ chuyện tình cảm của mình teen nhé, nếu chuyện đó thực sự không ảnh hưởng đến chuyện học tập và cuộc sống chẳng cha mẹ không phản đối bạn mà còn là “quân sư” đại tài cho con gái nữa đấy!

Mẹ là tất cả

Đôi khi lớn lên con gái vô tâm chẳng còn ngồi tâm sự với mẹ những chuyện ẩm ương của tuổi dậy thì, chẳng còn ôm chầm lấy mẹ hay gục vào vai mẹ mỗi khi muốn khóc, mỗi khi con buồn, con gái cũng hư lắm khi không quan tâm đến cảm xúc của mẹ, nhưng thực ra con gái cũng thích quan tâm đến mẹ, chỉ là con gái ngại thể hiên không muốn biết tình cảm thật của mình, con gái không muốn mẹ phải lo lắng cho con. Nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim, con gái vẫn dành cho mẹ một góc đẹp nhất vì mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con gái, là niềm vui là nỗi buồn là tính cách, là tấm gương chiếu sáng cho con. “Dù có tình yêu lớn nào đi chăng nữa, thì với mình mẹ vẫn là số một, là tất cả trong trái tim, yêu mẹ lắm í” – như những chia sẻ của Thanh Mai (17t).

Con gái à, lớn lên rồi con gái chẳng còn được ở với mẹ bao lâu nữa đâu, nên con gái hãy trân trọng thời gian được ở bên mẹ con gái nhé! Đôi khi những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt nhưng lại là niềm hạnh phúc vô bờ với mẹ đấy! Vì với mẹ, con gái cũng là tất cả mà!  

PLXH