PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vòng tứ kết U20 thế giới: Bi kịch

Thứ hai, 15/08/2011 14:24

Lượt trận đầu tiên của vòng tứ kết U20 World Cup đã kết thúc trong rất nhiều nước mắt với 2 bi kịch lớn.

Argentina, đội 6 lần đăng quang tại U20 thế giới, gục ngã trước Bồ Đào Nha ở ngưỡng cửa 11 mét, dù có thời điểm họ đã rất gần với vòng bán kết. Trước trận đại chiến này, “Brazil của châu Âu” chưa phải nhận bàn thua nào và họ đã tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng của mình. Kết quả hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu chính thức khiến người hâm mộ được chứng kiến trận đấu thứ 3 phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Bồ Đào Nha vui mừng sau khi đánh bại Argentina trên chấm luân lưu. Ảnh: Internet

Ở những giây phút cân não đầu tiên, thủ thành Andrada đã đẩy được 2 cú dứt điểm liên tiếp và giúp Argentina vươn lên dẫn trước 3-1. Điều đó có nghĩa chỉ cần một pha lập công nữa là La Albicelestes trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, lần lượt cú sút của Pizer đập xà và của Mika bị thủ môn đối phương cản phá đã khiến mọi chuyện đảo chiều đến chóng mặt. Bồ Đào Nha nhanh chóng gỡ hòa 3-3 và thành công trong 2 quả đá tiếp theo. Trong khi, hậu vệ Tagliafico sút hỏng quả thứ 5 và khiến đội bóng Nam Mỹ thua ngược với tỷ số 4-5.

“Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng tối nay”, HLV Ilidio Vale của Bồ sung sướng thốt lên sau những phút thót tim. Còn người đồng nghiệp Walter Perazzo bên kia chiến tuyến nói: “Đây là một trận đấu căng thẳng. Rất nhiều cảm xúc nhưng không có nhiều cơ hội. Vào phút cuối, họ đã may mắn hơn chúng tôi”.

Thất bại này khiến người hâm mộ Argentina nhớ lại cách mà ĐTQG “xịn” bị loại khỏi Copa America 2011 ngay tại quê nhà. Tháng trước, đội hình toàn sao gồm Messi, Tevez, Aguero... đã phải dừng bước trước Uruguay, đội sao đó giành chức vô địch, cũng ở tứ kết và cũng thua 4-5 ở loạt đá luân lưu. Bồ Đào Nha đi tiếp dù chỉ ghi đúng 3 bàn sau 5 trận, bao gồm 2 trận hòa và 3 chiến thắng tối thiểu. Đối thủ tiếp theo của họ là đội chiến thắng trong cặp đấu Nigeria-Pháp.

Trái ngược với diễn biến nhạt nhẽo tại Jaime Morón Leon, Colombia và Mexico đã cống hiến một trận đấu mở và đầy ắp bàn thắng. Đội chủ nhà không thể lặp lại kỳ tích lội ngược dòng như ở vòng trước và đành chịu thua bởi 2 bàn thắng của cầu thủ vào thay người Rivera bên phía Mexico. El Tri mở tỷ số ở cuối hiệp 1 do công của Torres trên chấm phạt đền. Colombia kịp gỡ hòa với bàn thắng của tiền đạo Zapata ở phút 60. Nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được dù có sự cổ vũ của hơn 35 nghìn CĐV từ các khán đài. Edson Rivera trở thành người hùng của El Tri với cúp đúp lập được ở các phút 69 và 88, qua đó kết thúc giấc mơ vô địch của Colombia. Tại vòng bán kết diễn ra vào thứ Năm tuần này, Mexico sẽ gặp một trong hai đối thủ rất mạnh là Brazil hoặc Tây Ban Nha.

Kết quả vòng tứ kết:

BĐN - Argentina 0-0 (pen 5-4)

Mexico - Colombia 3-1

Đá muộn

Pháp - Nigera

Brazil - TBN

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới