PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Cười ngất khi Sơn Tùng M-TP khoe tài 'múa ông Địa'

Thứ tư, 11/01/2017 09:26

Trong buổi chụp ảnh, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP chia sẻ khá nhiều về ngày Tết bên gia đình của mình.

Có mặt trong buổi chụp ảnh bộ hình Tết 2017, Sơn Tùng M-TP mang đến một buổi chụp ảnh cực kỳ thú vị và cười ra nước mắt khi nam ca sĩ lần đầu khoe tài “múa ông Địa”.

Sơn Tùng có mặt tại buổi chụp ảnh từ rất sớm để chuẩn bị

Sơn Tùng chia sẻ: “Cái Tết của Tùng thì rất đơn giản, ngày xưa đi học thì năm nào cũng phải được nghỉ Tết rồi, trong khoảng thời gian nghỉ trước Tết, Tùng về nhà ông bà để được cùng ông bà gói bánh chưng. Kỉ niệm mà Tùng nhớ nhất là cùng ông bà thức đêm trông bánh, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rất ấm áp, dù đơn giản nhưng đối với Tùng rất là ý nghĩa. Bây giờ ông bà không còn nữa thì mình càng cảm thấy trân trọng những điều ý nghĩa ấy hơn, càng phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa”.

Lần đầu thử áo dài và không quên khuyến mãi những biểu cảm “chỉ có thể là Sơn Tùng!”

Trước khi bắt đầu với buổi chụp hình, Sơn Tùng được ekip “thử thách nhẹ” khi “hỏi xoáy đáp xoay” với nam ca sĩ và yêu cầu anh hãy thể hiện điệu múa ông Địa theo cách Sơn Tùng.

Sơn Tùng không ngần ngại chấp nhận lời thử thách và múa kiểu ông Địa rất thú vị

Sơn Tùng cũng chia sẻ rằng anh chưa bao giờ thử múa lân huống chi là múa ông Địa nhưng trong ký ức của anh những hình ảnh con lân, ông Địa thường rất đẹp mắt mang đến sự may mắn và niềm vui cho tất cả mọi người. Vào những ngày bé, Sơn Tùng cũng thường háo hức để chờ đón xem đoàn lân đi ngang qua nhà mình để nhìn những điều đẹp đẽ và đón niềm vui trong năm mới.

Sơn Tùng xúc động khi chia sẻ về Tết bên gia đình

Nam ca sĩ vốn là một người rất yêu gia đình, hầu như năm nào anh cũng dành thời gian nghỉ Tết rất lâu để ở bên gia đình, bồi hồi nhớ lại cảm giác lần đầu xa nhà, Sơn Tùng chia sẻ: “Mình thật sự rất nhớ nhà, muốn quay trở về gia đình để được ăn Tết.

Khi đó mình vẫn còn là một cậu sinh viên ở TP.HCM chưa bận rộn gì nhiều như bây giờ, nên mình tranh thủ bay sớm, trên chuyến bay đó mình ngồi cạnh các bác rất lớn. Các bác quay sang nói chuyện hỏi là con đi đâu đấy, Tùng bảo con về Tết, khi mà cả 3 người cùng ngồi nói chuyện về gia đình – Tết mình cảm nhận rất rõ sự phấn khởi của tất cả mọi người đều đang hướng về quê hương, về Tết và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Và khi mình từ máy bay bước xuống đặt chân đến quê nhà mới thấy cảm giác thật tuyệt vời. Đặc biệt là khi bố mẹ nhìn mình với cái ánh mắt như thể là: “Ôi thằng Tùng nó xa nhà mười mấy năm nay giờ nó mới về!”, nhưng thực ra là mới chỉ 1 năm thôi, mình đã rất xúc động, bố mẹ thật sự rất nhớ mình!”

Sơn Tùng có một tình anh em khăng khít với cậu em trai của mình, nam ca sĩ cũng cho biết: “Cậu em của Tùng thì là một người rất thông minh, rất là ngoan và rất là thương anh. Đến bây giờ trong mắt Tùng, em Hoàng vẫn như là 1 đứa em học lớp 2 lớp 3 thôi, lúc nào cũng quấn anh Tùng, anh Tùng mà về nhà là lúc nào cũng dẹp hết bạn bè, lúc nào cũng đi theo anh Tùng, muốn ở với anh Tùng thôi tại vì em rất nhớ anh. Còn đi đón Tùng ở sân bay khi về nhà thì lúc nào cũng tranh đi đón với bố mẹ nhưng khi anh Tùng vào lại Sài Gòn thì cậu ấy không bao giờ đi, Hoàng rất sợ cái cảm giác phải xa anh Tùng, nhớ anh Tùng. Một đứa em rất là tình cảm, sắp được về với em trai rồi!”

Bên cạnh đó, ngày Tết không thể thiếu những bữa ăn bên gia đình, Sơn Tùng mí anh là “thánh bánh chưng” có thể ăn bánh chưng “xuyên ngày – xuyên đêm – xuyên lục địa”. Nhưng, món ăn khiến anh bị ám ảnh nhiều nhất chính là thịt gà vì “Đi đâu ai cũng mời gà, sang nhà ông bà cũng gà, qua nhà bác cũng gà, về nhà cũng gà, ám ảnh con gà, xong mình muốn hoá thành một con gà”.

Clip Sơn Tùng M-TP nghi bị Đông Nhi và Noo Phước Thịnh lạnh nhạt tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2016

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)