PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Danh ca Tuấn Vũ chia sẻ về cuộc sống trên đất Mỹ: 'Mở quán nhậu và sống một mình ở tuổi xế chiều'

Thứ năm, 22/11/2018 09:32

Sáng 21/11, danh ca Tuấn Vũ đã tổ chức họp báo công bố liveshow tại Hà Nội. Là người kiệm lời, Tuấn Vũ khá dè dặt khi chia sẻ về bản thân.

Nam danh ca bộc bạch, gần 10 năm rồi ông mới có dịp đứng trên sân khấu Thủ đô, ông mong mỏi sẽ có thêm nhiều lần sau nữa. Lần này về, Tuấn Vũ sẽ ở lại Việt Nam khoảng 1 - 2 tháng, ông sẽ đi viếng thăm mộ bố mẹ, ghé thăm người thân. Với Tuấn Vũ, cuộc sống quan trọng nhất là chữ tình.

Nói về cuộc sống hiện tại bên Mỹ, Tuấn Vũ chỉ gói gọn trong hai chữ "bình thường". Người hâm mộ gặng hỏi mãi, Tuấn Vũ mới tâm sự: "Tôi ở bên Mỹ vẫn bình thường. Lần này về cũng ghé thăm mộ bố mẹ và mấy đứa em, đứa cháu ở nhà. Kỳ này về tôi ở cũng khá lâu, chừng 1-2 tháng ở Việt Nam. Ở Mỹ, tôi thân thiết với một người mà gọi là con thì không phải bởi bố mẹ cháu mất lâu rồi, mình nuôi và coi như con cháu trong nhà".

Tuấn Vũ cho biết, ông với người này thường xuyên gặp nhau còn bình thường ông chỉ sống một mình. Những lúc rảnh rỗi, ông thường đến chùa hay nhà thờ để tâm sự với cha hay các sư về cuộc sống. Chính vì vậy, dù ở một mình nhưng Tuấn Vũ không cảm thấy buồn chán hay khổ tâm.

Ở tuổi 60, danh ca hải ngoại Tuấn Vũ sống một mình trên đất Mỹ. Ông mở quán nhậu và vẫn đi hát đều đặn

Ngoài lịch đi hát, ở bên Mỹ ông còn mở một quá nhậu để tăng thêm thu nhập. Ông nói: "Tôi sang nước ngoài từ năm 79 đến giờ, nếp sống ngoài đi hát cũng có nghề phụ. Như anh Chế Linh và tôi cũng có mở một quán nhậu. Từ ngày mở quán, tôi bớt say xỉn hơn nhiều và cũng nhờ thế nên tôi mập hơn".

Cuộc sống bên Mỹ một mình nhưng Tuấn Vũ cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng, ông trò chuyện với các em qua mạng. Theo Tuấn Vũ cho biết lần này về Việt Nam, ông muốn bù đắp tình cảm cho người thân của mình.

"Đứa em tôi có nói nhiều khán giả quan tâm lắm, tôi cũng chẳng biết phải nói sao. Thực ra, cuộc sống của mình tới giờ vui nhiều mà buồn cũng nhiều. Sợ nhiều khi mình nói, người ta nghe lại không nghĩ là đúng. Vậy nên tôi chỉ biết cảm ơn khán giả đã thương mình qua mấy chục năm qua chứ không muốn nói quá nhiều về bản thân", Tuấn Vũ tâm sự.

Tuấn Vũ là người kiệm lời, ông rất ít khi chia sẻ về bản thân cũng như cuộc sống gia đình

Được biết, do ở Mỹ xa xôi nên Tuấn Vũ đã không kịp về nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Đây là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của nam ca sĩ hải ngoại. Qua đấy để ông rút là một điều ý nghĩa trong cuộc đời "Tiền bạc chỉ là phù du, tình cảm mới là quan trọng".

Nhiều người cho rằng ông giàu có quá rồi nên mới không gọi "tiền là phù du", Tuấn Vũ lắc đầu, ông giải thích: "Tiền bạc thì ai không thích nhưng tôi xem là phù du, tức là vì giờ có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến khi nằm xuống cũng không mang theo được. Tình cảm nằm sâu trong tim, khi đi rồi, có thể hình dung tất cả mọi người mình yêu quý để ở trong lòng và cảm ơn rất nhiều. Tôi không phải đại gia, tôi nghèo lắm".

Trong lần trở về Việt Nam này, ngoài liveshow tại Hà Nội - nam danh ca hải ngoại dự định sẽ tổ chức show diễn xuyên Việt

Những năm đầu thập niên 80, Tuấn Vũ từng được xem là “ngôi sao” ăn khách số 1 ở dòng nhạc vàng. Tiếng hát mộc mạc nhưng thấm đẫm chất tự sự của ông len lỏi khắp ngõ xóm, làng quê, nhiều ca khúc được khán giả thuộc làu làu, đi đâu cũng thấy vang lên những câu hát quen thuộc như: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”, “Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng…”. Ông cũng được biết đến là người đầu tiên mạnh dạn tự chọn các bản “hit” nhạc vàng, ghép lại với nhau rồi hát thành liên khúc để đời. Ngày ấy, Tuấn Vũ là thần tượng của rất nhiều người, đặc biệt là những người cùng trang lứa với ông.

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)