PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Fan nồng nhiệt chào đón ca sĩ Chế Tuấn trở về nước sau chuyến lưu diễn

Thứ năm, 20/04/2017 13:03

Rất đông khán giả đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón chào nam ca sĩ Chế Tuấn trở về nước sau gần 1 tháng lưu diễn tại 3 quốc gia khác nhau.

Ca sĩ Chế Tuấn và dự án ra mắt MV mới được thực hiện trong và ngoài nước

Nam ca sĩ gốc Ninh Thuận này đang ráo riết chuẩn bị ra mắt loạt Album Vol 4 với thể loại bolero, nhạc xưa, nhạc quê hương đang được khán giả yêu thích qua chất giọng ngọt ngào, truyền cảm đi vào lòng người của anh.

Giọng ca được mến mộ này từng xuất hiện khá nhiều trên các chương trình giao lưu ca nhạc trên các đài truyền hình quốc gia: Đài truyền hình Cần Thơ, Phan Rang, Đài Tiếng Nói Thành Phố… trong thời gian gần đây và hiện là giọng ca được bà con ở khu vực miền Tây Nam Bộ rất yêu thích.

Ca sĩ Chế Tuấn nhận được nhiều tình cảm yêu quý của khán giả hâm mộ cả nước

Sau hơn 3 năm vắng bóng do bị bệnh nặng tưởng chừng không vượt qua được nhưng bằng ý chí và niềm đam mê tột cùng với âm nhạc, ca sĩ Chế Tuấn lại một lần nữa đứng trên sân khấu và cống hiến cho khán giả yêu nhạc những sắc màu âm nhạc đầy cuốn hút, mới lạ qua cách xử lý chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm của một ca sĩ gạo cội.

Ca sĩ Chế Tuấn hạnh phúc khi được fan hâm mộ đón chào trong tour lưu diễn nước ngoài

Mặc dù, Album Vol 3 chỉ vừa ra mắt khán giả vào đầu năm 2017 ngay sau khi anh vừa khỏi bệnh nhưng đã được khán giả khắp nơi đón nhận nồng nhiệt, nhất là bà con Việt Kiều ở Hải ngoại với phần thể hiện thành công ca khúc chủ đề độc quyền “Viễn xứ mồ côi” do nữ tác giả Yen Feng Juan (tên Việt Nam là Yến Phượng) sáng tác, và nhiều tình khúc bolero truyền cảm mà anh thể hiện cùng nhiều giọng ca trẻ được yêu mến hiện nay.

Cảnh trong MV “Ai kia đang ở phương xa”, ca khúc nhạc Chăm mới nhất mà Ca sĩ Chế Tuấn vừa ra mắt và sẽ được anh trình diễn trong đêm giao lưu trước lễ cúng đầu năm của dân tộc Chăm tối ngày 26/4

Ca sĩ Chế Tuấn cho biết nội dung hình ảnh thể hiện trong các Album Vol 4 sắp ra mắt được anh đích thân dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật các cảnh quay đẹp mắt đó ngay trong chuyến lưu diễn vừa qua. Mặc dù khá vất vả vừa phải trình diễn phục vụ bà con ở Hải ngoại, vừa phải tận dụng các địa điểm đẹp mà anh dừng chân trong suốt chuyến đi để thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh mới lạ cho Album mới nhưng anh cảm thấy rất hài lòng và vô cùng phấn khích.

“Đó là đam mê rồi, không còn là công việc nữa nên cho dù có áp lực đến đâu Chế Tuấn vẫn rất vui vẻ và không thấy mệt mỏi gì…” Giọng ca này được nhiều bầu sô tin tưởng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của anh trong nghề.

Ngoài những cảnh quay đặc sắc do ca sĩ Chế Tuấn thể hiện trong Album Vol 4 mà anh sắp ra mắt, đặc biệt ca khúc nhạc phim mới “Tình thủy chung” do nữ tác giả Yen Feng Juan sáng tác riêng cho Album này cũng đang chiếm cảm tình của người yêu nhạc qua phần trình bày và diễn xuất vô cùng xuất sắc của anh. Đây cũng là ca khúc chủ đề của Album lần này.

Cặp tri kỷ Chế Tuấn - Yen Feng Juan (Yến Phượng) trong MV phim nhạc “Tình thủy chung” do nữ tác giả này sáng tác

Ca sĩ Chế Tuấn cho biết anh cũng đã kịp trở về nước để chuẩn bị tham gia vào lễ cúng tháng giêng Chăm lịch truyền thống của người Chăm, quê hương nơi anh được sinh ra và lớn lên cùng với niềm đam mê âm nhạc của mình.

Tại sự kiện này, ca sĩ Chế Tuấn cho biết anh cũng đóng góp chút thành ý để tài trợ phần tổ chức chu đáo cho bà con dân tộc Chăm được tham gia trọn vẹn trong ngày cúng linh thiêng này. Và anh cũng sẽ hát tặng bà con ca khúc truyền thống của người Chăm tạm dịch là “Ai kia đang ở phương xa” trên sân khấu tại thôn Như Ngọc, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận vào đêm 26/4 trước ngày lễ cúng.

Ca khúc MV nhạc phim “Tình thủy chung” do tác giả Yến Phượng sáng tác nói lên tình thủy chung giữa nam ca sĩ Chế Tuấn và nữ tác giả. Họ không chỉ là cặp đôi diễn xuất ăn ý trong ca khúc phim nhạc cùng tên mà họ còn là tri kỷ, luôn an ủi, động viên, nâng đỡ cho nhau trong cuộc sống…

“Một cặp đôi gắn bó tri kỷ tri ân

Tương thân tương ái tương cầu

Yêu nhau duyên thắm bạc đầu

Núi sông ngăn trở một lòng thủy chung.”

Yến Phượng sáng tác

HX (Theo Giadinhvietnam.com)