PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt 2018: Tóc Tiên ôm mặt khóc nức nở vì câu chuyện của người phụ nữ cô đơn

Thứ hai, 04/06/2018 09:53

Tối 3/6, tập 3 The Voice - Giọng Hát Việt đã lên sóng. Đêm thi tiếp tục xuất hiện những giọng ca tài năng sở hũu giọng hát "thiên phú". Riêng bốn HLV trên ghế nóng, họ cũng tung ra những "chiêu" vô cùng hấp dẫn và hài hước để lôi kéo thí sinh về đội của mình.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ ở tập 3 "Giọng hát Việt 2018" là thí sinh Huỳnh Samuel An, người Việt nhưng định cư tại Thụy Sĩ. Anh mang đến ca khúc tiếng Pháp "La vie en rose" và lấy được tình cảm của tất cả mọi người không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, nhẹ nhàng mà còn sở hữu ngoại hình điển trai, lãng tử. Sự xuất hiện của anh trên sân khấu đã khiến cả trường quay vô cùng phấn khích và ngay từ câu hát đầu tiên đã chinh phục được HLV Noo Phước Thịnh. Sau đó, 3 HLV còn lại cũng bấm nút chọn và bước vào một cuộc chiến căng thẳng thể tranh giành chàng "hoàng tử" này. Kết quả, "chàng thơ" quyết định về đội của Noo Phước Thịnh.

Huỳnh Samuel An là thí sinh nổi bật ở tập 3 "Giọng hát Việt 2018"

Mở màn đêm thi là chàng trai với cái tên rất lạ Sim Chanponloue đến từ Campuchia, anh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam được 5 năm. Lựa chọn ca khúc "Hương à" của tác giả Đình Khương - Sing My Song để chinh phục các HLV. HLV Thu Phương bấm chọn quay lại ngay câu hát đầu tiên trong sự phấn khích của khán giả. Sau đó không cưỡng lại không khí tưng bừng mà hotboy mang đến, HLV Tóc Tiên cũng quyết định bấm chọn và tranh giành cùng HLV Thu Phương. Và kết quả, Sim Chanponloue đã quyết định về đội của HLV Thu Phương.

Tiếp đến là thí sinh Nguyễn Vũ Đoan Trang, 23 tuổi và hiện tại đang là ca sĩ tự do. Cô thể hiện ca khúc tiếng Anh "Black Widow", không chỉ có phong cách âm nhạc cá tính, chất giọng lạ tai cùng cách xử lý tinh tế đã chinh phục được HLV Tóc Tiên và HLV Lam Trường. Kết quả, cô gái cá tính quyết định về đội của Tóc Tiên.

Nữ thí sinh Y Lux đến từ Kon Tum, cô hiện đang kinh doanh mỹ phẩm trên mạng và có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Y Lux cũng không ngại ngần chia sẻ những hình ảnh ngày xưa và quyết tâm "lột xác" để đến với ước mơ âm nhạc. Trên sân khấu, Y Lux thể hiện ca khúc "Buông", giọng hát mạnh mẽ, cảm xúc và sự tin tin đã lôi cuốn người xem và chinh phục được HLV Tóc Tiên và Thu Phương. Cuối cùng, cô gái đến từ Kontum quyết định về đội Tóc Tiên.

Thí sinh Trần Thị Mỹ Lệ thể hiện ca khúc "Đâu chỉ riêng em" bản hit của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, giọng hát của cô vẫn chưa đủ sức để 4 HLV bấm nút quay lại.

Chàng trai "tăng động" Vũ Đức Mạnh thể hiện ca khúc "Chờ cơn mưa". Khác với năng lượng vẻ bề ngoài mang đến, Đức Mạnh lại sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, vang sáng và truyền cảm. Từng câu hát của Đức Mạnh đã mang đến một không gian lắng động khiến người nghe vô cùng thoải mái, chưa quay ghế lại Tóc Tiên liên tục khen chất giọng tốt và xử lý rất tinh tế và khuyên Noo Phước Thịnh bấm chọn. Tuy nhiên, kết quả Lam Trường là HLV duy nhất bấm chọn và không tranh giành với bất cứ ai.

Tiếp đến là chàng "soái ca" Chánh Tín hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Xuất hiện trên sân khấu, Chánh Tín thể hiện ca khúc "Chuyện của mùa đông", ngay từ câu hát trầm ấm đầu tiên đã khiến HLV Tóc Tiên bấm nút chặn Noo Phước Thịnh. Giọng hát của Chánh Tín tiếp tục tạo được sự cuốn hút mạnh mẽ và chinh phục hoàn toàn 3 HLV còn lại bấm nút chọn. Kết quả, chàng soái ca đã quyết định về đội Tóc Tiên để tìm kiếm những điều mới mẻ khiến nữ HLV la hét vui mừng.

Nguyễn Hương Giang đến từ Hà Nam là học trò của Hồ Ngọc Hà ở The Voice mùa đầu tiên. Trong suốt 5 năm qua, mặc dù đã có công việc ổn định nhưng khao khát được hát và đứng trên sân khấu như ngọn lửa cứ hừng hực trong người, cô quyết định đến cuộc thi và tìm kiếm cơ hội một lần nữa. Lựa chọn ca khúc "Người lạ ơi", Hương Giang đã khoác lên bản hit này một chiếc áo vô cùng mới mẻ, giọng hát da diết, ngọt ngào và truyền cảm đã khiến mọi người vô cùng phấn khích. Trên ghế nóng đã xảy ra một cuộc trao đổi thú vị, Noo Phước Thịnh đã qua bấm chọn giùm Lam Trường, Tóc Tiên bấm chọn giùm Noo Phước Thịnh. Cả 3 bước vào cuộc chiến để tranh giành giọng ca đặc biệt này. Kết quả, cô gái đến từ Hà Nam quyết định về đội Lam Trường.

Thí sinh cá tính 18 tuổi - Đặng Thị Thái Bình hiện đang công tác tại Nhà hát Trung Vương TP. Đà Nẵng. Cô thể hiện ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Tiên Tiên và Trang mang tên "Chắc anh đang", ngay từ những câu hát đầu tiên cô đã cho mọi người thấy được chất giọng ấm, da diết và những nốt cao vô cùng sáng và cảm xúc. Bốn HLV đã bấm nút chọn, riêng HLV Tóc Tiên cô đã rưng rưng nước mắt và có những cảm xúc rất riêng khi nghe Thái Bình hát.

Tóc Tiên chia sẻ, câu hay nhất trong bài hát là "Bỏ lại em vang lên câu ca cho ngàn người xem" vừa nói xong Tóc Tiên đã bật khóc nghẹn ngào khiến mọi người đều lắng động. Cô gắng ngăn nước mắt và chia sẻ "nghe câu này cảm thấy rất thương" thì tiếp tục lại khóc "sụt sùi" trên ghế nóng, nữ HLV cho biết mình cảm nhận được sự cô đơn của người phụ nữ được thể hiện trong bài hát. Thái Bình đã xuống ôm nữ ca sĩ để an ủi và một không gian ngập tràn cảm xúc chân thật từ Tóc Tiên. Và kết quả, cô gái 18 tuổi đã lựa chọn về đội Tóc Tiên.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới