PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt nhí 2016: Trò cưng của Đông Nhi giành quán quân mùa 4

Chủ nhật, 30/10/2016 08:21

Với số phiếu bình chọn cao nhất, Nhật Minh đến từ đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã chính thức trở thành tân Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016.

Sau 6 liveshow đầy kịch tính, bé Mai Anh đội Noo Phước Thịnh, Milana và Đào Nguyên Thụy Bình đội Vũ Cát Tường và Nhật Minh đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng bước vào đêm chung kết trao giải Giọng hát Việt nhí 2016. Chương trình diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Hai MC trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2016

Bé Milana đội Vũ Cát Tường mở màn với ca khúc 'Ô mê ly'. Để dập tan nghi ngại của khán giả, em được Vũ Cát Tường chọn một ca khúc tiếng Việt khá khó là Ô mê ly để khoe giọng hát. Sở hữu chất giọng khỏe, tuy nhiên với tiết mục này em hat không rõ lời. Bù lại, cô bé ghi điểm bằng sự đáng yêu, trong trẻo. Sau màn trình diễn ấn tượng, Milana nhận được tràng vỗ tay cổ vũ thật vang từ hàng ghế khán giả.

Cô bé người Nga phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, hát bằng tiếng Việt để chinh phục khán giả.

Học trò thứ hai của team Vũ Cát Tường, Thụy Bình tiếp nối với ca khúc đậm màu sắc dân tộc 'Hát về cội nguồn'. Với tiết mục này, em một lần nữa chứng tỏ biệt danh "cậu bé dân ca" với chất giọng ngọt ngào, luyến láy uyển chuyển. Dù đây là đêm thi quan trọng nhưng cậu bé thể hiện rất tự tin, điềm tĩnh. Hỗ trợ ch phần thi của cậu bé là dàn nhạc công dân tộc hùng hậu.

Thuỵ Bình cho biết em hơi rung trong đêm chung kết nhưng lại qúa hạnh phúc vì đến với cuộc thi, cậu bé chưa từng nhĩ bản thân sẽ vào được đến đêm thi này

Học trò xuất sắc nhất của Noo Phước Thịnh là cô bé Mai Anh mang đến đêm chung kết một tiết mục thuộc dòng nhạc cách mạng "Nổi lửa lên em". Đây từng là dòng nhạc giúp em gây sốt ở vòng Giấu mặt. Dù còn bé nhưng em lại có chất giọng rất mạnh mẽ và giàu khí thế. Trong đoạn cuối, nốt cao hoàn hảo của giọng ca đến từ TP.HCM khiến huấn luyện viên của em rất hài lòng.

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh trong suốt tiết mục liên tục hát theo học trò cũng như bật dậy khỏi ghế để cổ vũ.

Kết thúc phần thi đơn ca, học trò cưng Nhật Minh của cặp đôi huấn luyện viên Đông Nhi và Ông Cao Thắng với tiết mục đậm tính dân tộc. Là con trai của nghệ sĩ chèo nổi tiếng, Nhật Minh trong đêm chung kết cũng chọn trình diễn tiết mục hề chèo Phù thủy sợ ma. Phần sau, em hát thêm ca khúc Thành phố miền quan họ. Được gia đình hướng dẫn cùng sự đầu tư của cặp đôi huấn luyện viên Đông Nhi – Ông Cao Thắng , tiết mục mang đến màu sắc khá mới mẻ cho chương trình.

Là thí sinh có nền tảng có thể nói tốt nhất đêm chung kết nên em có thể hiện rất tròn trịa. Cũng với tiết mục này, Nhật Minh đã mang đi trình diễn tại cuộc thi Young hit young beat trước đó và giành giải Á quân.

Huấn luyện viên Đông Nhi thích thú trước phần trình diễn của trò cưng

Đêm chung kết được tiếp nối với lượt thi thứ 2, lần lượt 4 thí sinh thể hiện màn song ca với huấn luyện viên của mình. Cô bé người Nga và Vũ Cát Tường thể hiện một ca khúc tiếng Anh mang tên Believe. Đây là lời Anh của ca khúc Anh và anh do chính nữ huấn luyện viên sáng tác và thể hiện cách đây vài năm.

Trên sân khấu, Vũ Cát Tường vừa đệm đàn vừa hát bè để tôn giọng hát của trò cưng. Hỗ trợ hai cô trò còn có khoảng 100 bạn trẻ cùng hòa giọng.

Sau màn hề chèo được dàn dựng hoành tráng, Nhật Minh trở lại với một ca khúc pop mang tên We belong together hát cùng huấn luyện viên Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Ca khúc có ca từ ý nghĩa được ba cô trò hòa giọng ăn ý, nữ huấn luyện viên cũng chủ động nhận phần hát bè cho trò cưng. Trong sân khấu, hàng trăm khán giả là fan của Đông Nhi cũng cùng hát theo tạo bầu không khí rất gần gũi.

Đông Nhi và Nhật Minh khuấy động sân khấu với ca khúc We belong together

Đông Nhi cùng Ông Cao Thắng và Nhật Minh khiến khán giả đứng ngồi không yên

Huấn luyện viên Vũ Cát Tường trở lại sân khấu để hát cùng học trò thứ 2 trong chung kết là Thụy Bình. Nữ ca sĩ "Dấu mưa" chọn một ca khúc do chính cô sáng tác có tên gọi Tôi. Ca khúc mang đậm chất RnB sở trưởng của cô, tuy nhiên Thụy Bình vẫn không bị làm khó. Tiết mục càng trở nên ý nghĩa khi hai cô trò tái hiện lại khoảnh khắc của vòng Giấu mặt.

Với lựa chọn này, Vũ Cát Tường một lần nữa chứng minh trò cưng của mình không chỉ đóng khung với dòng nhạc dân ca. Trước đó trong vòng bán kết, Thụy Bình cũng khiến sân khấu bùng nổ với một ca khúc rock.

Để hỗ trợ cho tiết mục song ca của học trò cưng Mai Anh, huấn luyện viên Noo Phước Thịnh bất gờ "cưa sừng làm nghé" với vai cậu bé học sinh siêu nhí nhảnh. Hai ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại là Cặp ba lá và Chuồn chuồn ớt được làm mới lại hoàn toàn với các âm thanh điện tử trong phần song ca của Noo Phước Thịnh và học trò Mai Anh. Tiết mục được dàn dựng sôi động đáng yêu, trong đó cả hai hóa thân thành hai học sinh cấp 1, cùng trêu đùa nhau với những câu chuyện rất đáng yêu.

Đây cũng là tiết mục duy nhất trong đêm chung kết có kết hợp vũ đạo đã chinh phục các khán giả tại nhà thi đấu Tân Bình

Sau 2 phần thi, MC Ngô Kiến Huy công bố kết quả. Không nằm ngoài dự đoán, Trịnh Nhật Minh với tổng bình chọn 36,09% đã xuất sắc đánh bại 3 đối thủ còn lại để trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 4. Thụy Bình nhận được bình chọn cao thứ 2, tiếp theo Mai Anh của đội Noo Phước Thịnh và thí sinh Milana về cuối cùng.

Hạnh phúc vỡ oà của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Nhật Minh

>> Noo Phước Thịnh cùng trò cưng thành kín trước bàn thờ tổ đêm chung kết Giọng hát Việt Nhí 2016

Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)