PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt nhí 2017: Cậu bé 12 tuổi 'gây sốc' khi thẳng thừng từ chối Hương Tràm - Tiên Cookie

Chủ nhật, 27/08/2017 09:13

Cậu bé Hải Bình đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của HLV Tiên Cookie và tuyên bố rằng muốn trở thành ca sĩ mà không cần bài hit.

Tối 26/8, Tập 3 The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí đã lên sóng. Đêm thi đã mang đến cho khán giả truyền hình những món ăn tinh thần hấp dẫn bởi các giọng ca nhí tài năng. Và cũng như 2 đêm thi trước 4 HLV rất vất vả để mang về cho đội mình những giọng ca "thiên phú". Tất cả đã cùng nhau tạo nên một đêm thi đặc sắc và kịch tính cùng với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là thí sinh cuối cùng Đào Nguyễn Hải Bình, 12 tuổi. Cậu bé thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên "Firework". Ngay từ những câu hát đầu tiên, Hải Bình đã khiến 4 HLV vô cùng phấn khích, phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút trên sân khấu đã nhận được những tiếng vỗ tay từ khán giả. Và chất giọng "thiên phú" hát tiếng Anh "cực đỉnh" đã hoàn toàn chinh phục được 4 HLV, riêng Vũ Cát Tường đã lên sân khấu nhảy hết mình cùng với Hải Bình.

Những hình ảnh trong tập 3 Giọng hát Việt nhí 2017

Khác với phong cách mạnh mẽ khi hát, Hải Bình khá bẽn lẽn khiến Tiên Cookie thích thú: "Cô thích tính cách đối lập của con vì giống cô, cô ăn mặt rất men nhưng thật ra rất nữ tính". Vũ Cát Tường không thua khi cho rằng: "Dịu dàng thì phải nói tới Tường", lúc này Hương Tràm mới tươi cười nói "Hai bà dịu dàng chắc tôi men hả" khiến khán giả cười nghiêng ngả. Soobin Hoàng Sơn liền chia sẻ muốn men thì con phải về đây, chứ không thể dịu dàng được và còn chạy lên sân khấu lau mồ hôi cho Hải Bình.

Vũ Cát Tường chia sẻ: "Con đã chủ động chuyển qua giai điệu mới, xử lý rất thông minh và giữ phong thái làm chủ cuộc chơi, điều đó rất phù hợp với Tường". Soobin Hoàng Sơn hứa sẽ lựa chọn những ca khúc phù hợp với giọng hát của Hải Bình. Tiên Cookie liền lên tiếng: "Con ơi, 7 năm nay cô toàn chọn bài cho ca sĩ nổi tiếng thôi" và hỏi Hải Bình "Con có thích bài hit không?", cậu bé không ngần ngại trả lời "Dạ con không ạ" khiến các HLV và khán giả cười nghiêng ngả. Sau những lời mật ngọt, Hải Bình đã quyết định về với đội Vũ Cát Tường.

Mở màn đêm thi là giọng ca 9 tuổi - Lương Phương Linh, thích nghe nhạc nước ngoài và ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, cô bé đã thể hiện ca khúc tiếng Anh "Bring me to life" khiến cả sân khấu nóng theo từng câu hát của mình. Ngay những câu phiêu sáng và đầy cảm xúc cuối cùng, Phương Linh đã chinh phục được HLV Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn.

Khi quay lại, Tràm - Tiên bất ngờ vì ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu của Phương Linh. HLV Vũ Cát Tường nhận xét: "Tiết mục của con vẫn thiếu lửa, tuy nhiên ở những đoạn trầm và những nốt cao nhất thì con làm vững. Tường rất muốn xây đắp và làm cho con dày dặn hơn". Soobin Hoàng Sơn chia sẻ bài hát của con chọn rất ít người dám thể hiện, con sẽ là nhân tố đặc biệt nhất trong đội của chú. Biết sở thích của bé, cả Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã nổ ra "cuộc chiến" hát tiếng Anh. Kết quả, cô bé 9 tuổi đã chọn về đội Vũ Cát Tường.

Tiếp theo là cô bé Trần Ngọc Gia Hân, 10 tuổi đến từ Tp.HCM. Em mang đến không gian nhẹ nhàng, nên thơ qua ca khúc "Giấc mơ trưa", diện chiếc váy trắng cùng giọng hát ngọt ngào, trong veo, Gia Hân đã chiếm được tình cảm của người xem và chinh phục được cả 4 HLV bấm nút chọn trong tiếng reo hò của khán giả.

Soobin Hoàng Sơn gọi em là "cô gái đến từ buổi trưa" và chia sẻ: "Giọng hát của con rất da diết, ngọt ngào nhất là những đoạn điệp khúc nghe sáng cả bài hát". Tiên Cookie hào hứng nói: "Con ơi, hai nốt cuối của con làm cô say đắm, cô sẽ có nhiều bài hát như thế để cho con phô diễn được giọng hát êm ả của mình". HLV Hương Tràm muốn lạc vào khu rừng trong giọng hát của Gia Hân. Vũ Cát Tường hứa hẹn sẽ dẫn học trò đi chơi và có NTK riêng để chuẩn bị những bộ váy đẹp vòng liveshow. Kết quả "cô gái đến từ buổi trưa" đã quyết định chọn về đội Tràm - Tiên.

Giọng ca cá tính Nguyễn Vũ Phương Anh, 14 tuổi đến từ Tp.HCM thể hiện ca khúc "Chợt như giấc mơ". Cô bé khiến mọi người phải bất ngờ vì chất giọng trầm ấm, cảm xúc và cách thể hiện chuyên nghiệp trên sân khấu. Vũ Cát tường là HLV duy nhất bấm nút chọn trong những giây phút cuối cùng. HLV Hương Tràm tin rằng với chất giọng trầm bẩm sinh thì Phương Anh sẽ xử lý rất tốt nhất ca khúc nhạc nhẹ. Vũ Cát Tường hứa hẹn sẽ giúp học trò tự tin hơn trong phong cách âm nhạc và thời trang "thích gì mặt đó".

"Thiên thần" 9 tuổi, Trần Xương Nhi thể hiện ca khúc "Ba kể con nghe", xuất hiện trên sân khấu, cô bé đã khiến mọi người "bấn loạn" bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu. Ngay từ những câu hát đầu tiên, chất giọng trong sáng đã chinh phục được HLV Tràm - Tiên. Soobin Hoàng Sơn cũng không cưỡng lại sức hút của Xương Nhi và bấm chọn ngay những giây cuối cùng.

HLV Tiên Cookie chia sẻ: "Giọng hát của con rất đơn giản, con không xử lý gì cả nhưng rất dễ thương đúng lứa tuổi. Cô rất thích con". Soobin Hoàng Sơn cũng vô cùng phấn khích trước giọng hát "thiên thần" này, tuy nhiên cô bé đã chọn về cặp Tràm - Tiên.

Ca khúc nổi tiếng "Đêm ả đào" được giọng ca nhí Đặng Đình Tâm thể hiện đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe. Với những câu hát luyến láy ma mị đã chinh phục hoàn toàn người nghe và 4 HLV đều bấm nút chọn quay lại.

Tất cả mọi người đều phải lắng động trước câu chuyện về cuộc sống của Đình Tâm. HLV Vũ Cát Tường chia sẻ: "Nhìn con rất chân phương, không có sự toan tính trong cách hát". Đình Tâm còn thể hiện một đoạn hát văn, một lần nữa khiến mọi người đều ngưỡng mộ. HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Từ ngày bé chú đã được học đàn bầu từ bố của chú. Bố chú là NSƯT chuyên hát và sáng tác chầu văn, chú đã ảnh hưởng âm nhạc nhân gian miền Bắc từ bé, nên chính xác là cháu phải về với đội Soobin". HLV Hương Tràm hứa hẹn sẽ chọn những ca khúc giúp Đình Tâm vượt qua chính bản thân mình. HLV Vũ Cát Tường rất thương cảm về hoàn cảnh của cậu bé và muốn cùng Đình Tâm vượt qua những khó khăn đó và thật sự sống với đam mê âm nhạc của mình.

Đặc biệt, theo yêu cầu của Đình Tâm, HLV Soobin Hoàng Sơn còn thể hiện đoạn chèo theo phong cách của riêng mình được Đình Tâm chấm 10 điểm. HLV Hương Tràm thì thể hiện ca khúc Bolero "mình sẽ thắng The Voice" đầy hài hước nhưng phải "ngả ngữa" trên sân khấu vì Đình Tâm chỉ chấm 9 điểm khiến khán giả không nhịn được cười. Riêng HLV Vũ Cát Tường, cô thể hiện dân ca miền Nam và một đoạn đào liễu được Đình Tâm chấm 10 điểm. Kết quả, cậu bé hát văn quyết định về với đội Vũ Cát Tường.

Tiếp theo là Khả Vy, 10 tuổi đến từ Bình Dương. Bé từng hát tại các sân khấu lô tô để nuôi dưỡng ước mơ ca hát của mình. Xuất hiện tại The Voice Kids, em làm nóng toàn bộ sân khấu với ca khúc "Bão đêm" đậm chất rock và chinh phục được cặp đôi Tràm - Tiên và Soobin Hoàng Sơn.

Soobin Hoàng Sơn gọi em là "nữ rocker", Vũ Cát Tường thì rất ấn tượng với những nốt cao đặc biệt của Khả Vy. Soobin chia sẻ: "Giọng hát của con rất sáng, từ đầu đến giờ chưa có màu giọng nào giống con". HLV Hương Tràm nghĩ rằng cô sẽ là người hợp nhất để giúp cô bé hát Rock hay hơn. Và kết quả, Khả Vy đã chọn về cặp Tràm - Tiên trong sự tiếc nuối của Soobin Hoàng Sơn.

Lần đầu tiên đến với sân khấu lớn, cô bé thích hát nhạc dân ca Trần Thị Thu Hà khiến cả sân khấu lắng đọng với ca khúc "Huyền thoại mẹ". Chất giọng ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc đã khiến người nghe không khỏi xúc động và chinh phục được tất cả 4 HLV.

HLV Soobin Hoàng Sơn liền chia sẻ: "Từ bé chú đã hát dòng nhạc này rất nhiều, chú cảm và hiểu dòng nhạc này". HLV Vũ Cát Tường nhận xét: "Câu luyến của con rất tinh tế, sự bình tĩnh rất tốt, ca khúc này nhà nhà đều hát nhưng con vẫn có dấu ấn riêng của mình". Riêng HLV Hương Tràm cô đã cất giọng hát "Huyền thoại mẹ" và chia sẻ: "Bố của cô là NSND hát dòng nhạc này, con không thể từ chối 1 người đến từ miền Trung và hiểu rõ chất giọng của con nhất". Kết quả, sau 2 phút từng HLV buông lời "mật ngọt", Thu Hà đã quyết định về với đội Vũ Cát Tường.

Sân khấu The Voice Kids 2017 tiếp tục chào đón một giọng ca nhí đến từ Nghệ An là bé Nguyễn Thị Minh Ngọc, 10 tuổi. Mặc dù rất hiền lành, nhút nhát nhưng khi lên sân khấu Minh Ngọc rất tự tin khi thể hiện ca khúc "Đất nước lời ru". Chất giọng vang sáng, mạnh mẽ đã chinh phục được HLV Soobin Hoàng Sơn. Khi quay lại, Soobin rất thích thú vì đứng trên sân khấu là cô "công chúa" xinh đẹp, anh chia sẻ: "Mặc dù nhạc đánh rất dày nhưng không áp được giọng của con vì rất nội lực" và cho rằng các HLV còn lại không quay lại với bé là sự đáng tiếc.

>> Giọng hát Việt nhí 2017: Hương Tràm không thể rời mắt trước tiết mục 'Nội tôi' của 'Hoàng tử dân ca'

Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới