PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt nhí 2018: Bảo Anh thốt lên 'khủng khiếp quá' trước tiết mục Tây Bắc kết hợp Tây Nguyên của học trò Hồ Hoài Anh

Chủ nhật, 11/11/2018 07:57

Đây là đêm thi cuối cùng của vòng Đối đầu, các thí sinh đã cùng nhau cống hiến cho khán giả những tiết mục được đầu tư hoành tráng. Đêm thi cũng mang đến những cảm xúc nghẹn ngào cho HLV và khán giả khi phải chia tay những thí sinh tiếp theo.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đêm thi bộ ba "nhoi" Quỳnh Như - Thanh Thằng - Viết Học đến từ team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với liên khúc "Inh lả ơi - Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk", một sự kết hợp giữa âm nhạc vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên vô cùng đặc biệt. Cố vấn Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng rất hào hứng khi nghe các bé tập luyện. Theo HLV Hồ Hoài Anh các bé đều có cá tính âm nhạc riêng nên khi kết hợp với nhau tạo nên màu sắc mới lại.

Xuất hiện trên sân khấu cả ba bé đều mang đến cả một không gian âm nhạc dân tộc pha trộn hiện đại, giọng hát nội lực của mỗi bé đều khiến khán giả dành sự mến mộ. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút khiến người xem không rời mắt khỏi màn ảnh. Một tiết mục khép lại vòng Đối đầu đầu ấn tượng, màu sắc.

HLV Bảo Anh phải thốt lên "khủng khiếp quá" từ bản phối, giọng hát và phong cách trình diễn,cô gửi lời ngưỡng mộ đến team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. HLV Soobin Hoàng Sơn cho rằng xứng đáng là tiết mục kết sổ, HLV Vũ Cát Tường cho rằng đây chính là đẳng cấp của team "Giang - Hồ", một tiết mục hòa quyện và xứng đáng điểm mười. Kết quả, HLV "Giang - Hồ" đã quyết định chọn Quỳnh Như đi tiếp và bấm cứu cô bé Thanh Hằng.

Mở màn đêm thi là bộ ba Gia Nghi - Ngọc Ánh - Phương Trúc đến từ team "Giang - Hồ" với liên khúc Vpop kết hợp Kpop mang tên "Mặt trời của em - Way back home". Không chỉ hát tiếng Việt, cả ba cô bé còn hát bằng tiếng Hàn để thể hiện đúng tinh thần bài hát. Phương Trúc còn nhớ đến sự giúp đỡ của Han Sara để phát âm ngôn ngữ xứ kim chi một cách tốt nhất. Đây cũng là thử thách mà HLV Hồ Hoài Anh đặt ra cho học trò của mình.

Xuất hiện trên sân khấu, bộ ba công chúa diện trang phục màu hồng đáng yêu và cùng nhau mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng. Mỗi bé đều tạo ấn tượng bởi sự tự tin, lôi cuốn trên sân khấu, dù mỗi bé đều sở hữu chất giọng màu sắc khác nhau nhưng khi hòa quyện tạo thành một nhóm nhạc nữ nhí khiến khán giả tại trường quay và HLV vô cùng thích thú.

HLV Bảo Anh nổi da gà với nốt giả thanh của cô bé Phương Trúc, cả ba bé đã phối bè và kết hợp với nhau rất tốt. HLV Soobin Hoàng Sơn rất nể team "Giang - Hồ", anh cho rằng tiết mục ăn điểm bởi khả năng xử lý của từng bé khiến người nghe bị lôi cuốn và dễ chịu, rất hiếm khi một ca khúc Việt Nam được mashup với một ca khúc nước ngoài lại đặc biệt như vậy. HLV Vũ Cát Tường nhận ra rằng, team cô va team Bảo Anh chọn những ca khúc ngày xưa làm mới lại thì team "chú - chị" lại lựa chọn những ca khúc rất hit hiện tại để học trò trình diễn đã tạo nên sự cân bằng rất thú vị, và thật sự cô tan chảy trước tiết mục của ba bé. Và kết quả, HLV Hồ Hoài

Team Bảo Anh - Khắc Hưng với bộ ba Hà -Trang - Thanh Ngọc - Phương Vy tiếp nối đêm thi với liên khúc "Quảng Bình quê ta ơi - Hát về cây lúa hôm nay", đây là một thử thách rất khó khăn cho các bé, Bảo Anh cũng lo lắng khi các ca khúc này từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công và rất khó để tạo nên sự khác biệt nhưng Khắc Hưng tin rằng sẽ mang đến một bản phối mới mẻ và 3 bé sẽ tạo nên một màn trình diễn ấn tượng.

Và không làm HLV của mình thất vọng, ba cô bé "mũm mỉm" đã mang đến một không gian âm nhạc quen thuộc nhưng vô cùng tươi mới, giọng hát ngọt ngào, truyền cảm kết hợp cùng bản phối mới đã khoác lên hai ca khúc một chiếc áo mới lạ. HLV Bảo Anh đã chạy lên sân khấu ôm ba học trò sau khi kết thúc màn trình diễn kết thúc.

HLV Hồ Hoài Anh cảm nhận ba bé đều hát ngang bằng nhau và mỗi bé đều có một màu sắc riêng rất khó để lựa chọn ai đi tiếp. HLV Soobin Hoàng Sơn cho rằng một tiết mục rất "sạch sẽ" theo ngôn ngữ của giới nhạc chuyên dùng, rất trơn tru và gọn gàng. Kết quả, HLV Bảo Anh lựa chọn cô bé Phương Vy đi tiếp vào vòng trong.

"Tan chảy" khi nghe bộ ba "thiên thần nhỏ" học trò "Sơn - Tường" hát "Mẹ yêu con"

Bộ ba thiên thần nhỏ Khánh Hà - Hà Mi - Hải Yến đến từ team "Sơn - Tường"thể hiện ca khúc "Mẹ yêu con", trong lúc tập luyện cố vấn Hồ Quỳnh Hương phải bất ngờ vì ca khúc này rất khó thể hiện so với độ tuổi của ba bé nhưng khi nghe các bé hát trái tim như tan chảy vì ba bé hát rất truyền cảm. Đặc biệt, cô bé "tí hon" Hải Yến khiến cố vấn và HLV vô cùng thích thú vi giọng hát ngọt ngào và vô cùng đáng yêu.

Ngay từ khi bước lên sân khấu, bộ ba đã nhận được sự cổ vũ từ khán giả vì quá đáng yêu, sự kết hợp nhẹ nhàng của ba em bé trong một ca khúc có giai điệu truyền cảm đã thật sự chạm vào vòng của người nghe. Một tiết mục thật sự đáng yêu và cảm xúc của đến từ team "Sơn - Tường".

HLV Bảo Anh xin phép được thiên vị cô bé 7 tuổi Hải Yến vì quá đáng yêu. Trước độ dễ thương của ba bé MC đã hỏi HLV Lưu Thiên Hương có muốn sản xuất thêm một bé nữa không? thì cô hài hước cho rằng "chuyển cảnh em ơi, chị không muốn dùng cả thanh xuân để đẻ đau" khiến khán giả bật cười. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng ba bé đã thể hiện rất trọn vẹn và hoàn thành một ca khúc rất khó thể hiện. Kết quả, sau khi đắn đo cặp đôi HLV quyết định lựa chọn bé Hải Yến 7 tuổi đi tiếp.

Team Bảo Anh - Khắc Hưng tiếp tục với bộ ba Uyên Nhi - Văn Minh - Minh Nguyên với ca khúc "Ngày của tôi' một sáng tác của Võ Thiện Thanh. Cố vấn Dương Triệu Vũ rất hào hứng khi tập luyện cùng ba bé vì ai cũng tràn đầy năng lượng hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu.

Xuất hiện trên sân khấu, ba bé cùng diện những trang phục màu sắc nổi bật và cùng nhau khuấy động không khí bằng âm nhạc sôi động và giọng hát nội lực truyền cảm. Điểm mạnh của các bé chính là khả năng làm chủ sân khấu, những bước nhảy điêu luyện cùng các câu phiêu khoe giọng khiến khán giả vô cùng thích thú. HLV Bảo Anh đứng nhún nhảy và reo hò theo học trò trên sân khấu.

HLV Lưu Hương Giang rất thích cách "đung đưa" của cô bé Uyên Nhi, 3 bé kết hợp rất hoàn hảo tạo thành một tiết mục ấn tượng. HLV Bảo Anh đã rất đau tim và quỳnh xuống dựa vào ghế khi không biết phải lựa chọn ai đi tiếp. Và kết quả, Bảo Anh đã chọn Văn Minh và chia tay hai bé còn lại trong tiếc nuối.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới