PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Là anh em thân thiết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn quyết chỉ ra điểm sai về việc 'đạo thơ' của Châu Đăng Khoa

Thứ ba, 15/01/2019 10:48

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cho biết Châu Đăng Khoa khóc rất nhiều khi bị chửi bới về lùm xùm "đạo nhạc", "đạo thơ".

Thời gian vừa qua, Châu Đăng Khoa liên tục dính vào scandal "đạo nhạc", "đạo thơ". Về việc bị tố đạo nhạc, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Ngoài ra, anh cũng gửi lời xin lỗi vì đã lấy thơ của hai nhà thơ Linh Linh và Lạc Hy để tạo nên ca khúc của mình. Tuy nhiên, lời xin lỗi vòng vo của Châu Đăng Khoa đã không được hai nhà thơ chấp nhận. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng liên tục có những lời chỉ trích, "ném đá" nhạc sĩ này.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bị tố "đạo nhạc", "đạo thơ".

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lên tiếng chỉ ra những điểm sai sót của người em thân thiết trong nghề: "Gửi Khoa và những ai quan tâm đến câu chuyện của Khoa. Khoa ơi, đáng lẽ anh không cần nói với em nữa, nhưng tối qua anh đọc được bài báo này, viết rất nặng về em, nhưng lại không sai! Điều đó khiến anh suy nghĩ cả đêm vì anh em mình quý nhau như thế, anh rất buồn khi thấy em bị đánh giá như vậy!

"Kẻ cắp" là 1 từ nặng lắm Khoa ơi, nên anh phải nói thôi! Anh không biết sau những lời này em còn quý anh hay không nhưng anh nghĩ đã làm anh em thì anh muốn em tốt hơn, không phải bằng cách bênh vực em ủng hộ em theo cảm tính, mà là giúp em nhận ra cái sai và sửa cái thiếu sót của mình!

Khi chuyện lùm xùm xảy ra, em nói chuyện với anh, khóc rất nhiều, em nói em không dám đọc comment chửi bới của mọi người và nói "Anh phải tin em vì em không đạo nhạc!". Ok, anh tin em, vì âm nhạc giống nhau là chuyện thường xảy ra!

Nhưng đến chuyện ý thơ thì em không đúng rồi! Biết rằng khán giả hơi quy chụp khi phán em "đạo thơ" vì còn giai điệu và những phần lời khác là sáng tạo của em, nhưng không thể phủ nhận rằng những ý thơ đó đúng là của 2 bạn Linh Linh và Lạc Hy, và rõ ràng đó cũng là những điểm nhấn được yêu thích nhất trong bài hát của em! Việc em quên xin phép tác giả đã sai rồi, và cái việc em xin lỗi dài dòng, loanh quanh, không rõ ràng cũng là một cái sai khác của em, cuối cùng, việc "quên cảm ơn tác giả thơ" trong đêm vinh danh bài hát mình được giải cũng là 1 cái dở khác của em!

Em phải đặt mình vào vị trí của 2 bạn ấy mới cảm nhận được sự khó chịu đó, như anh này, viết "Bay giữa ngân hà" thì người ta "cảm hứng" thành "Bay lên ngân hà" viết "Mùa đông không lạnh thì người ta "cảm hứng" thành "Mùa hè không nóng", "Mùa đông lạnh lắm, viết "Nhật kí của mẹ" thì người ta "cảm hứng" thành "Nhật kí của cha" với 5 đoạn y chang! Anh cũng khó chịu lắm! Và anh tin em cũng sẽ khó chịu lắm khi nhạc của em bị một ai đó "cảm hứng" như vậy! Vì thế, Khoa ơi, em hãy xin lỗi 2 bạn ấy, xin lỗi Nhà xuất bản, một cách ngắn gọn và chân thành!

"Khoa thật lòng xin lỗi Linh Linh và Lạc Hi vì đã sử dụng ý thơ của 2 bạn mà không xin phép, Khoa xin lỗi vì chưa có ý thức trong việc tìm hiểu nguồn gốc, tác giả bài thơ mà đã sử dụng trong bài hát của mình! Khoa cũng xin lỗi Nhà xuất bản vì đã thiếu sót trong nhận thức tác quyền! Khoa mong mọi người sẽ nhẹ lòng tha thứ cho Khoa! Khoa muốn cám ơn các bạn vì những lời thơ của các bạn đã một phần giúp các bài hát của Khoa được khán giả yêu mến! Khoa xin lỗi mọi người và Khoa hứa sẽ không để lặp lại chuyện này lần nữa!"

Chỉ vậy thôi, anh tin mọi người sẽ không trách em nữa! Lời xin lỗi nào cũng khó nói, nhưng tác dụng của nó rất tuyệt vời vì nó xoa dịu được những cảm giác khó chịu trong tim người khác và gắn kết em với người khác, nó không hạ thấp em mà nó giúp mọi người đánh giá cao em hơn! Người biết xin lỗi là người mạnh mẽ, người biết sửa lỗi là người trưởng thành! Dũng cảm lên em!

Em là một nhạc sĩ trẻ có tài, có tâm với sản phẩm của mình, vậy em hãy chứng minh với mọi người rằng em cũng có đức bằng việc này nhé! Anh tin em sẽ còn tiến xa trong tương lai! Ai cũng có thể có sai lầm! Giải quyết nó chứ đừng giấu nó! Quý em".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lên tiếng khuyên Châu Đăng Khoa nên xin lỗi một cách chân thành đến hai nhà thơ Linh Linh và Lạc Hi.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)