PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Tinna Tình: 'Họ chẳng ngại bán đứng tôi chỉ vì tiền bạc và danh lợi'

Thứ năm, 07/07/2016 21:06

Chiều ngay 7/7, nữ ca sĩ diễn viên Tinna Tình có buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về MV mới sau khi xảy ra những lùm xùm liên quan đến bộ phim 'Mặt nạ máu'.

Đến chúc mừng buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Tinna Tình là cô bạn Phi Thanh Vân. Trong suốt những ngày qua, Phi Thanh Vân dù bận rộn vẫn theo dõi những thông tin về scandal cắt vai diễn của Tinna Tình và cảm thấy thương cho cô bạn của mình. Vì đã tham gia showbiz khá lâu, cũng nếm trải đủ ngọt bùi thị phi của nghề, Phi Thanh Vân hiểu được những nỗi buồn cũng như cú sốc mà Tinna Tình đã trải qua. Cô không chỉ tặng hoa mà liên tục ôm hôn cô bạn để khích lệ Tinna Tình luôn mạnh mẽ, lạc quan và quên đi chuyện cũ để bước tiếp vì đam mê của mình.

Phi Thanh Vân đến chia vui cùng cô bạn Tinna Tình mà cô vô cùng yêu quý

Phi Thanh Vân tặng hoa, ôm hôn Tinna Tình thắm thiết. Cô mong mọi người hãy đồng cảm và yêu quý cô bạn thẳng thắn, sống rất tình cảm của mình

Giữa lúc đang khiến dư luận xôn xao về việc scandal cắt vai của Tinna Tình và mâu thuẫn với bạn diễn Dương Cẩm Lynh thì đạo diễn Đỗ Thành An đã khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa, khi anh công khai “tố” ngược lại đồng tác giả kịch bản “Mặt nạ máu” và khẳng định vai diễn của cô chỉ bị cắt... 10%. Tinna Tình bỗng chọn cách im lặng thay vì tiếp tục lên báo đôi co qua lại. Sau khoảng một tuần xảy ra những ồn ào, nữ ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ, cô đã sáng tác ca khúc mới trong lúc tâm trạng đang cảm thấy buồn và thất vọng nhất.

Tinna Tình chia sẻ, nội dung ca khúc mới của mình nói về những điều khó khăn và khó nói mà ai cũng phải gặp một lần trong đời. Những điều bất ngờ ấy đến đôi khi khiến chúng ta không thể tưởng tượng nổi vì quá bất ngờ, thậm chí là quá “sốc”, nhưng cũng phải đối mặt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta cứ giữ vững niềm tin vào phía trước, đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta có thể mất đi một người bạn, nhưng chúng ta sẽ có thêm những người bạn khác, vì trong những lúc khó khăn mới biết ai thật sự sẽ đứng bên cạnh mình.

Dù là ngày vui khi ra mắt một đứa con tinh thần mới của mình nhưng khuôn mặt Tinna Tình vẫn đậm nét u buồn. Có lẽ, tất cả những chuyện vừa qua khiến cô chưa nguôi ngoai được

“Tôi đã từng đặt niềm tin không đúng chỗ, không đúng người. Đôi khi tôi cứ tin một ai đó sẽ mãi là bạn thân của mình, nghĩ rằng họ có thể sống chết với mình, nhưng ai ngờ khi tôi gặp khó khăn thì họ lại quay lưng đi, thậm chí họ chẳng ngại bán đứng tôi chỉ vì tiền bạc và danh lợi.

Tôi vừa trải qua những lúc rất đau đớn, nghẹn ngào và tưởng như tôi muốn gục ngã vì quá “sốc”. Tôi đã rất đau. Lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp này nên hơi bị chới với. Trước đây tôi chưa từng bị ai bán đứng hay quay lưng như vậy. Tuy nhiên, tôi không mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi chấp nhận mất sạch thành quả lao động vất vả của mình, nhưng nó không làm tôi đau bằng việc mất đi một người bạn mà mình tin tưởng.

Điều khiến tôi tâm đắt nhất trong bài hát này là lột tả một góc cạnh của xã hội. Tôi nghĩ trong đời này, vì sẽ có nhiều người cũng gặp phải những trường hợp như mình nên tôi muốn viết ra ca khúc này như một cách chia sẻ cảm xúc. Trong MV nhân vật nữ là một cô gái yêu đuối, đã khóc thật nhiều khi bị phản bội, nhưng ngoài đời tôi mạnh mẽ hơn nhiều”, Tinna Tình nói.

Khi được hỏi về chuyện sáng tác nhạc nhằm oán trách đạo diễn Đỗ Thành An sau những lùm xùm trên báo, Tinna Tình cho biết: “Tôi không oán trách ai cả. Tôi nghĩ, chắc giữa tôi với anh ấy không còn duyên để làm bạn bè hay đồng nghiệp hợp tác nữa. Riêng nội dung bài hát chỉ là lời chia sẻ về tâm trạng của tôi. Qua đó tôi muốn tìm sự đồng cảm từ những ai đang gặp trường hợp này”.

Liên quan đến chuyện bị nhà sản xuất “Mặt nạ máu” kiện tụng, Tinna Tình cho biết đến thời điểm hiện tại cô chưa thấy ai gửi văn bản kiện tụng cả. Đặc biệt, nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng, cô quyết định lên tiếng trong thời gian vừa qua là với vai trò một đồng tác giả kịch bản để bảo vệ cho “đứa con tinh thần” của mình chứ không phải một diễn viên như mọi người vẫn nghĩ.

Về mối quan hệ với Dương Cẩm Lynh, Tinna Tình cho biết cô không còn gì để nói đến nữ đồng nghiệp. Riêng khi được hỏi về tin đồn nguyên nhân bị Dương Cẩm Lynh ghét là vì vai diễn ca sĩ Khiết Đan trong phim là một người giật chồng, trong khi ngoài đời nữ ca sĩ họ Dương cũng dính nghi án là “người thứ ba”, Tinna Tình nói: “Nếu chuyện này có là sự thật, thì ngay cả trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có sự trùng hợp đến vậy. Tôi không biết chuyện cô ấy có giật chồng hay không cho tới khi báo chí viết về nghi án này”.

Hỏi Tinna Tình có cảm thấy bi quan sau những lùm xùm vừa qua, cô nói: “Vốn dĩ đôi khi cuộc đời là phải vậy, mình phải mạnh mẽ vượt qua. Tôi không vì việc này mà bị quan, chán nản làm nghề. Tuy nhiên, nếu trong đời tôi chẳng may gặp một lần tương tự như vừa rồi, thì tôi nghĩ sự nghiệp của mình sẽ bị “gãy” hết. Bởi thế, nếu sau này có viết kich bản và hợp tác cùng ai thì tôi phải hoàn toàn có quyền tham gia vào tất cả mọi khâu. Tôi nghĩ, chắc mình phải làm nhà sản xuất thì tốt hơn”.

Click xem thêm: Tinna Tình bị đe doạ tính mạng sau tuyên bố ‘sợ Dương Cẩm Lynh’

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)