PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Trung Quân giải đáp hết uẩn khúc trong MV 'Tự tâm', không phải ai cũng biết

Thứ hai, 04/11/2019 12:24

Trước ý kiến cho rằng, phần tình cảm trong MV 'Tự tâm' bị rối loạn, Nguyễn Trần Trung Quân đã lên tiếng lý giải cặn kẽ.

Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, MV "Tự tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân đã gây sốt. Không riêng trong nước mà MV khai thác chuyện tình đam mỹ cổ trang của nam ca sĩ nhận được sự đón nhận của khán giả xứ Trung và nhiều nước khác. Dù hiện tại đã trượt khỏi top 1 trening trên Youtube, nhưng con số hơn 13 triệu view mà sản phẩm này đạt được quả là ấn tượng. Trung Quân cũng cho biết sự thành công của "đứa con tinh thần này" đã vượt ngoài sự mong đợi của anh và ê-kíp.

MV "Tự tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân gây sốt trên mạng nhờ khai thác chuyện tình đam mỹ.

Xem "Tự tâm" nhưng không phải ai cũng hiểu rõ dụng ý nghệ thuật của từng nhân vật, cảnh quay. Và dưới đây, Nguyễn Trần Trung Quân đã giải đáp hết thắc mắc của fan về MV này.

"Thực ra có một điều khá buồn cười là tại sao nhiều người lại thấy rối loạn ở phần tình cảm của 3 người trong tự tâm nhỉ.

1.Về tình cảm:

Với hoàng thượng:

Bản thân có một hoàng hậu xinh đẹp lại nghi vợ lăng loàng với kẻ khác đương nhiên sẽ sinh ra lãnh đạm và ngờ vực. Nhưng khi gặp Bạch Liên, đúng như một bông sen trắng thuần khiết về cả thể xác lẫn tâm hồn, luôn trao ánh mắt yêu thương cho mình, lại còn có tài kéo nhị hồ tuyệt hay. Vừa có tài, vừa có sắc và quan trọng nhất Thượng tin rằng tình yêu của Liên cho mình là duy nhất.

Cứ tưởng tượng mình cảm thấy bị phản bội, bị cắm sừng mà lại có một người tuyệt vời như thế bên cạnh bù vào cái phần tình cảm dần khô héo đi kia của mình thì người đó vô cùng đáng quý. Thượng mến mộ tài sắc và tình cảm chân thành của Liên.

Với hoàng hậu:

Bản thân có một thanh mai trúc mã trước khi thành thân. Nhìn quần áo và trang sức trước kia thì chắc chắn không phải người nước của Thượng, vậy phần trăm nhiều thì nàng đã bị gả cho Thượng với mục đích chính trị. Như kiểu nàng là một món quà tiến vua. Sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và không thể quên tình cũ nên nàng đã ngoại tình và chắc chắn là Thượng đi bắt gian nên mới dẫn tới bi kịch hôm ấy. Chính tay nàng giết người mình yêu.

Rồi sau đó, nàng làm phép cứu sống lại Liên. Giống như Natra thân làm bằng củ sen rồi dẫn hồn nhập thể. Có lẽ vì thế mà Thượng nắm lên như nhổ củ sen thoải mái.

Tưởng tượng mình mất bao công sức cố gắng bên người yêu mà lại bị người khác cướp đi, mà người khác ấy lại là người chung chăn chung gối. Thậm chí là người mình căm ghét thì cảm giác nó phải đau khổ thế nào. Cuối cùng vẫn dẫn tới bị kịch là lại giết người mình yêu lần nữa. Hậu không yêu Thượng, chỉ yêu Liên. Tiếc rằng Hồng nhan bạc phận.

Với Bạch Liên:

Bản thân sống lại một lần nữa và lầm tưởng rằng Thượng, người đầu tiên mình gặp là ân nhân cứu mạng hay người yêu của mình. Đương nhiên Liên sẽ theo đuổi người ta, trao cho người ta tình yêu đẹp nhất của mình. Nhưng vấn đề đến khi ngộ ra thì đây chính là điểm hay nhất của câu chuyện - sự đấu tranh tâm lý của Liên.

Người ta thường bảo: Hết tình thì còn nghĩa. Dù không còn tình yêu thì con người vẫn có thể trao nhau tình nghĩa.

Như vậy, sau khi chuyện vỡ lở ra thì tình cảm của Liên với Thượng và Hậu là một thứ tình cảm đan xen. Nếu như Liên vẫn yêu Thượng thì Liên vẫn còn nghĩa với Hậu và ngược lại. Thực ra nghiêng về phía Liên yêu Thượng nhiều hơn. Tình cảm này rất khó phân giải cho rõ ràng. Gọi là tiến thoái lưỡng nan, bước về phía ai cũng khiến người còn lại đau lòng và Liên không muốn vậy. Nên chắc chắn cú đỡ của Liên cho Hậu và Thượng chính là lần trả lại cả tình và nghĩa cho hai người. Rằng ta dù chết hay sống vẫn muốn bảo vệ nàng và ta cũng muốn trả nợ vì đã phụ lòng chàng.

Bản chất Liên chưa biết rõ là cuối cùng yêu ai, nhưng chắc chắn là có tình có nghĩa.

Fan vẽ tặng Trung Quân một cảnh đắt giá trong MV "Tự tâm".

2. Chi tiết đắt giá: Cảnh tấu nhạc cuối cùng

Nhìn vào cách bố trí và chuỗi liên kết của câu chuyện thì rõ ràng buổi tấu nhạc này là trò mà Thượng nghĩ ra để vạch mặt hai người. Thượng cho mở yến tiệc với quý tộc đến ăn uống linh đình cùng liên là nhạc sư diễn chính giữa trung tâm đối diện hai phu thê.

Chi tiết này để hình dung rõ hơn thì nó giống như Hoạn Thư bắt Thúy Kiều tấu nhạc cho Thúc Sinh nghe và khi được ai hỏi về Kiều thì nói rằng phận nàng chỉ là kẻ hầu trong phủ.

Tình huống lại tạo ra một tam giác quan hệ rõ ràng. Mỗi góc của tam giác đều được nối với hai góc khác bằng một đường thẳng không thể tách ra và có thể nhìn hai cạnh của nó dưới một góc độ. Tương tự như vậy, mỗi người lại nhìn hai người kia với một góc độ tình cảm khác nhau và họ đều nhìn thấy cạnh hay là sợi dây liên kết giữa họ.

Thượng nhìn Liên và Hậu như hai kẻ lừa dối ngoại tình. Nghĩ về tình cảm trước đây và bây giờ của hai người và sự lừa dối dành cho mình thật đáng hận.

Hậu nhìn Thượng và Liên như một mối lo. Một kẻ là chồng, một kẻ là tình. Một đường là chết, một đường là sống.

Liên, là người đặc biệt nhất khi nhìn vào hai người còn lại. Vì đối với hai người, Liên có cả Tình cả Nghĩa lại có cả sự hối hận khi khiến hai người bị cuốn vào cuộc tình ngang trái này.

Chi tiết này thể hiện góc nhìn và sự giằng xé nội tâm trong âm thầm của cả ba cho đến khi Thượng bộc phát và mọi chuyện vỡ lở.

Kết thúc cuối có thể nói là có hậu nhất cho cả ba người vì thực sự trong mối tình này, dù ai đến được với nhau đi chăng nữa thì cũng là có lỗi với người còn lại. Người còn lại sẽ ra sao, sẽ xử lí thế nào, có khi còn làm chuyện rối rắm thêm. Nên tốt nhất để nó đứt đoạn hết cho xong.

3. Biểu tượng hay: Cây đàn nhị

Như nhị hồ có một thân hai dây thì người cũng có một thân hai mối quan hệ. Nếu cứ kéo mãi chỉ tạo tiếng thê lương. Chi bằng dây đứt đàn dừng cho xong.

4. Cái ghen của Hoàng Thượng và hiểu lầm

Cái ghen thứ nhất là cái ghen đi bắt gian không thành lại thành cái ngờ vực

Cái ghen thứ hai là khi nhận ra tất cả mọi chuyện, nhận ra sự lừa dối và dẫn tới cảnh bắt gian mà mình tự tạo ngay trong yến tiệc. Cái ghen che mờ lí trí khiến Thượng vẫn nghĩ "chưa một ai thực lòng yêu anh." Nhưng mà cuối cùng cú đỡ của Liên có lẽ đã khiến Thượng nhận ra sự thực. Nhận ra rằng mình đã sai và mất đi tất cả.

"Chuyện tình yêu sao cứ dở dang

Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời

Bên cạnh ai một thời cũng sẽ rời

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang

Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc

Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh".

Ngoài đời Trung Quân (Hoàng Thượng) và Denis Đặng (Bạch Liên) rất thân thiết.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới