PHIM NHẠC » Toàn cảnh

8 nữ nhân xấu xa trên màn ảnh, kẻ 'âm hiểm' đến mức trở thành kinh điển, người vừa đáng ghét vừa đáng thương

Thứ bảy, 02/04/2022 07:16

Mỗi bộ phim thường có một hoặc nhiều nhân vật phản diện, các nhân vật này sẽ mang bề ngoài thuần túy, giản đơn nhưng thực chất lại có dã tâm độc ác. Còn ngoài đời, các nữ diễn viên đóng vai phản diện đều có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Dì Tuyết

Dì Tuyết tên đầy đủ là Vương Tuyết Cầm, là một nhân vật trong "Tân dòng sông ly biệt". Sau khi được Lục Chấn Hoa sủng ái, cô trở thành vợ lẽ thứ chín của ông. Bà là một phụ nữ rất thông minh, Lục Chấn Hoa sau khi cưới bà đã chấm dứt con đường hôn nhân của bà, không còn lấy một người phụ nữ nào khác nữa. Bà đã ủ mưu tính kế xua đuổi mẹ con Y Bình, ngoại tình với Nguỵ Quang Hùng, còn sinh ra một đứa con từ mối tình vụng trộm này. Tuy nhiên, dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu thì cuối cùng dì Tuyết vẫn không có kết quả tốt đẹp.

8 nữ nhân xấu xa trên màn ảnh, kẻ 'âm hiểm' đến mức trở thành kinh điển, người vừa đáng ghét vừa đáng thương

Ngoài đời thường, Vương Lâm, nữ diễn viên đóng vai dì Tuyết, cũng phải trải qua nhiều cay đắng. Người mẹ sức khỏe không tốt nên từ nhỏ cô đã phải chăm lo cho cả gia đình. Sau khi bước chân vào làng giải trí, Vương Lâm đã có một sự nghiệp khá tốt, cũng tạo cho mình một số danh tiếng nhất định. Nhưng sau đó, chuyện tình cảm của cô đổ vỡ, đến nay vẫn một mình nuôi con. Thỉnh thoảng, cô có quay trở lại làng giải trí với một vài vai diễn nhỏ, nhưng đối với khán giả, hình ảnh "dì Tuyết" đã ăn sâu vào lòng người đến mức trở thành bà mẹ kế kinh điển nhất.

Đát Kỷ

Đát Kỷ là một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Nàng vốn xuất thân trong một gia tộc nổi tiếng, ngoại hình vô cùng nổi bật, sau này bị linh hồn hồ ly nhập vào rồi mang đến tai họa cho thiên hạ. Trụ Vương ban đầu là một vị quân vương rất tốt, nhưng từ khi Đát Kỷ vào cung, ông bắt đầu bỏ bê triều chính, chỉ nghe theo lời đại mỹ nữ.

Có vô số nữ diễn viên đã từng nhập vai này nhưng phiên bản thành công nhất chính là Ôn Bích Hà. Trái ngược với vẻ lẳng lơ, hoang tàn của nhân vật Đát Kỷ, cô lại là một người rất giản dị trong cuộc sống. Sau khi kết hôn năm 2000, cô gần như xa lánh làng giải trí. Cuộc sống của hai vợ chồng Ôn Bích Hà đến nay vẫn hạnh phúc, nhất là từ sau khi nhận nuôi một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi trong một nhà ga xe lửa ở Đại lục.

Hoàng hậu của "Hoàn Châu cách cách"

Rất nhiều khán giả khi xem "Hoàn Châu cách cách" đều thấy ghét Hoàng hậu vì tính ghen tuông và rất tàn nhẫn của bà. Bà thường cậy quyền thế để vừa bí mật vừa công khai hành hạ Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy. Thậm chí bà còn cố ý để Dung mama dùng kim đâm vào lưng các cách cách nữa. Phân cảnh này không khỏi khiến khán giả cảm thấy rùng mình vì mức độ tàn độc.

Vai diễn Hoàng hậu này là do Đới Xuân Vinh thủ vai. Phải công nhận rằng khả năng diễn xuất của bà rất tốt, thể hiện rất rõ các cung bậc cảm xúc lẫn độ độc ác của Hoàng hậu. Bộ phim truyền hình "Hoàn Châu cách cách" sau khi phát sóng đã nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc. Đới Xuân Vinh trong một lần phỏng vấn đã kể rằng vì Hoàng hậu bị người khác ghét bỏ nên suốt một thời gian khi đi ra đường, bà đã phải tìm vệ sĩ để bảo vệ mình.

Giang Ngọc Yến

Trong "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết", Giang Ngọc Yến là người khiến người hâm mộ căm ghét nhất. Từ nhỏ nàng đã phải sống một cuộc sống thay thế cho người khác, trong khoảng thời gian này, Jiang Yuyan đã nếm trải thế giới nóng lạnh. Sau đó, nàng yêu Hoa Vô Khuyết vì được chàng cứu, nhưng chàng lại không thích Giang Ngọc Yến. Vì chuyện này mà nàng dần trở nên xấu xa. Tỷ tỷ và phụ thân của Thiết Tâm Lan đều chết dưới tay Giang Ngọc Yến.

Trên thực tế, đời tư của nữ diễn viên Dương Tuyết lại khá bình thường. Kể cả khi cô nổi tiếng cũng không hề kiêu ngạo chút nào. Sau khi kết hôn, Dương Tuyết dần lui về hậu trường, chăm sóc chồng con, hưởng thụ cuộc sống an ổn.

Hoa phi

Nói thẳng ra, Hoa phi thực sự là một nhân vật tàn nhẫn trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Có được danh vọng, tính cách của nàng trở nên hung bạo và độc ác, nhưng về bản chất, Hoa phi lại là một kẻ đáng thương. So với hoàng hậu mưu mô chuyên lợi dụng kẻ khác, sự tàn nhẫn của Hoa phi quá nông cạn. Ngay cả vị hoàng đế mà nàng dành cả cuộc đời để yêu thương cũng đối xử giả tạo với nàng chỉ vì nàng là em gái của Niên Canh Nghiêu.

Diễn viên Tưởng Hân đã được nhiều cư dân mạng công nhận khả năng diễn xuất nhờ vai diễn này. Trong những năm qua, cô cũng đã nhanh chóng phát triển sự nghiệp thành một nữ diễn viên quyền lực trong showbiz, đồng thời cũng có cơ hội tham gia vào nhiều bộ phim chất lượng tốt.

Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược là một trong những nhân vật thú vị nhất trong các câu chuyện của Kim Dung. Nàng gặp Trương Vô Kỵ khi còn là một cô bé, đến lúc trưởng thành, họ gặp lại và nhanh chóng yêu nhau. Tuy nhiên, Chu Chỉ Nhược đã giết chết biểu muội của Trương Vô Kỵ là Ân Ly và đổ lỗi cho Triệu Mẫn. Sau đó, vì oán hận Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ mà mắc đủ loại tội lớn.

Phiên bản ấn tượng nhất của Chu Chỉ Nhược là do Cao Viên Viên thủ vai trong phiên bản "Ỷ Thiên đồ long ký" năm 2003. Trong cuộc sống, Cao Viên Viên tương đối đơn giản, con đường tình cảm của cô cũng được suôn sẻ, không gập ghềnh như Chu Chỉ Nhược. Năm 2014, Cao Viên Viên kết hôn với nam diễn viên Triệu Hựu Đình. Sau khi kết hôn cả hai đã có với nhau một cô con gái xinh xắn, mối quan hệ của họ cũng rất tốt và không hề có bất kỳ scandal nào.

Lý Mạc Sầu và Mã phu nhân

Lý Mạc Sầu đúng như cái tên, là một nhân vật có cuộc đời rất buồn. Khi còn trẻ, cô rất xinh đẹp và tốt bụng, yêu Lục Triển Nguyên nhưng bị Lục Triển Nguyên phản bội. Từ đó, Lý Mạc Sầu trở nên tàn nhẫn. Cô gần như đã giết sạch cả gia đình của Lục Triển Nguyên, sau đó còn đánh nhau với Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhiều lần. Cuối cùng, trước khi chết, Lý Mạc Sầu vẫn luôn nghĩ đến Lục Triển Nguyên rồi bị chôn vùi trong biển lửa.

Nhân vật Mã phu nhân có nhiều nét giống với Lý Mạc Sầu, cả hai đều thay đổi tính tình vì bị người yêu bỏ rơi. Chỉ là Mã phu nhân quyến rũ hơn và đầy mưu mô. Ôm hận vì yêu Kiều Phong nhưng không được đáp lại, Mã phu nhân đã giết chồng, gài bẫy Kiều Phong để hủy hoại danh tiếng và giết chết A Châu, nhưng cuối cùng lại bị A Tử hủy dung và chết một cách thảm thương.

Hai phiên bản hay nhất của Lý Mạc Sầu và Mã phu nhân đều do nữ diễn viên Hong Kong Tuyết Lê thủ vai. Khi vào vai hai nhân vật này, có vẻ như Tuyết Lê đang tái diễn lại chính cuộc đời trắc trở trong tình duyên của mình. Cô cũng từng yêu say đắm Từ Thiếu Cường. Những tưởng sẽ gắn bó với nhau mãi mãi, nhưng Từ Thiếu Cường chứng nào tật nấy, lăng nhăng bên ngoài rồi bỏ rơi Tuyết Lê. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lựa chọn trả thù người cũ như các nhân vật mà cô đóng. Một mình cô ở vậy nuôi dạy hai đứa con và sống hạnh phúc bên chúng.

Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới