PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Ba diễn viên Việt tái xuất ấn tượng trên truyền hình 2013

Chủ nhật, 22/12/2013 20:53

NSƯT Công Lý, Xuân Bắc, Lê Vũ Long là 3 nam tài tử tái xuất phim truyền hình ấn tượng nhất năm 2013.

NSƯT Công Lý

NSƯT Công Lý là một diễn viên, danh hài nổi tiếng với các vai hài trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” và đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu trong “Gặp nhau cuối năm”. Ngoài ra anh còn góp mặt trên sân khấu kịch và đóng phim truyền hình. Các vai diễn truyền hình ấn tượng của anh như: vai Khoái trong phim “Gió làng Kình”, vai Tưởng trong phim “Ảo ảnh”. Thành công với nghiệp diễn, Công Lý lại “lao” vào con đường học vấn và lấy tấm bằng đạo diễn điện ảnh.

5 năm sau “Gió làng Kình”, “Cô Đẩu” trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong bộ phim truyền hình “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”. Trong phim, NSƯT Công Lý đầu bếp Tùng Lâm. Vì quá đam mê công việc, ông Lâm đã để vợ vượt cạn một mình. Không may, vợ ông qua đời sau khi sinh cô con gái thứ 3. Quá ân hận, ông Lâm quyết định ở vậy, dành hết tình thương yêu cho 3 cô con gái Ngọc Lan, Thủy Tiên và Tường Vi. Đến một ngày, ông phát hiện mình bị căn bệnh mất trí nhớ, thậm chí, ông đã không còn biết mình là ai.

NSƯT Công Lý vào vai người cha hết mực yêu thương con cái.

Với vai diễn nặng kí này, NSƯT Công Lý đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ trong bộ phim, đem đến cho người xem một cảm nhận mới với một vai diễn mới. Sự thành công lớn ở thể loại hài kịch đã vô tình tạo cái bóng lớn cho nghệ sĩ trong việc thử sức ở những dạng vai chính kịch hoặc bi kịch. Với bộ phim này, nghệ sĩ cho khán giả thấy một màn “lột xác” vô cùng ấn tượng.

Từ một “cô Đẩu” chanh chua và những vai diễn hài hước chuyển hẳn sang vai chính kịch, một ông bố trầm lặng, điềm đạm tính cách mộc mạc, giản dị và truyền tải được thế giới nội tâm sâu sắc. Những chi tiết quan tâm nhỏ nhặt nhất của ông bố dành cho ba cô con gái, qua diễn xuất của nghệ sĩ đều khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Nhiều cảnh diễn cảm động của nghệ sĩ khiến khán giả rơi nước mắt.

Bộ phim với một kịch bản hấp dẫn, nhiều tình tiết cảm động và diễn xuất nhập vai của các diễn viên đã thổi một làn gió mới cho phim truyền hình Việt. Với nghệ sĩ Công Lý, bên cạnh hoàn thành xuất sắc công việc của một diễn viên, anh còn đảm nhận vị trí phó đạo diễn của phim.

Xuân Bắc          

Nghệ sĩ Xuân Bắc khởi nghiệp với vai trò một diễn viên. Nhiều bộ phim của anh vẫn được khán giả ghi nhớ như: “12A và 4H” (1995), “Ngã ba Đồng Lộc” (1997), “Chuyện nhà Mộc” (1998), “Sóng ở đáy sông” (1998), “Con đường sáng” (2007)….

Rất lâu không đóng phim, khán giả ngỡ Xuân Bắc đã lãng quên nghệ thuật thứ 7 thì bất ngờ, đầu năm 2013, anh trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Hai phía chân trời.

Đây là bộ phim kể về thân phận những người Việt sống xa quê hương. Vì có hai người anh trai sang nước ngoài sinh sống, từng trải qua nhiều vất vả nên Xuân Bắc đồng ý tham gia bộ phim này. Trong phim, Xuân Bắc vào vai Minh - một luật sư chuyên hỗ trợ thủ tục giấy tờ cho người Việt nhưng ẩn sau là những "phi vụ làm tiền". Trong cuộc sống ở cộng đồng người Việt tại trời Âu, Minh là người nhanh nhẹn, tháo vát, cởi mở, quen biết rộng. Đóng vai vợ của Xuân Bắc trong phim này là diễn viên Vi Cầm.

Xuân Bắc và Vi Cầm trong vai một cặp vợ chồng người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Nhiều khán giả yêu mến Xuân Bắc cảm thấy bất ngờ với tạo hình luật sư của anh trong phim. Bởi vai Minh có ngoại hình lẫn phong cách khác hẳn với vẻ hài hước khán giả thường thấy ở Xuân Bắc trong các vai hài hay những lúc làm MC trên sân khấu. Đây thực sự là một vai diễn đầy ấn tượng của Xuân Bắc trong lần  trở lại với phim truyền hình sau một thời gian dài “mai danh ẩn tích”.

Xuân Bắc trong vai một luật sư rất khôn ngoan.

Lê Vũ Long

Bộ phim “Xin hãy tin em” (1997) đến bây giờ vẫn được nhiều khán giả ghi nhớ. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Hoài “thát-chơ”, một cô gái quậy phá và Phong - một chàng trai thư sinh, con nhà gia giáo. Vào vai Phong, diễn viên Lê Vũ Long từng khiến đông đảo khán giả say mê với vẻ thư sinh, hiền lành, ngoại hình sáng màn ảnh.

Sau “Xin hãy tin em”, nam tài tử tham gia bộ phim nhựa “Của rơi” (2001). Sau đó, anh “biến mất” khỏi điện ảnh, tập trung cho nghiệp múa. Đầu năm 2013, cùng với Xuân Bắc, Lê Vũ Long bất ngờ quay trở lại với bộ phim truyền hình “Hai phía chân trời”.

Trong phim, Lê Vũ Long vào vai Vinh. Vinh từng một lưu học sinh nhưng do những biến cố xã hội tác động, anh tham gia vào một đường dây đưa người qua biên giới. Tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng Vinh là người sâu sắc, tình cảm và đầy nghĩa khí. Điều đau đớn nhất của Vinh trong suốt thời gian sinh sống nơi đất khách là anh không thể bảo vệ tình yêu rất đẹp của mình với một cô gái người bản xứ.

Lê Vũ Long bụi bặm trong phim “Hai phía chân trời”.

Sau này Vinh bị trục xuất về nước do cảnh sát phát hiện các vụ làm ăn phi pháp mà anh đã từng tham gia. Trở về với hai bàn tay trắng sau rất nhiều năm lưu lạc, Vinh bắt đầu một cuộc sống mới và luôn bị quá khứ ám ảnh.

Khác hẳn hình ảnh công tử đẹp trai, bảnh bao thời đóng “Xin hãy tin em”, vai diễn mới này của Lê Vũ Long đầy dữ dội, bão tố. Để vào vai Vinh, Lê Vũ Long để râu và ăn mặc phong trần. Anh thể hiện tốt một nhân vật tuy bề ngoài bụi bặm nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Cách diễn xuất tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt có hồn khiến cho sự trở lại lần này của anh rất ấn tượng.

Lê Vũ Long trở lại ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng trên phim trường.

Theo 2Sao.vn