PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Bật mí những bí mật làm nên "Sự quyến rũ của người vợ"

Thứ sáu, 17/06/2011 10:07

"Sự quyến rũ của người vợ" do đài SBS Hàn Quốc thực hiện và phát sóng vào năm 2008 đến tận giữa năm 2009 mới kết thúc. Đây là một trong 5 bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất lúc bấy giờ.

“Sự quyến rũ của người vợ" hút khá nhiều khán giả xem phim truyền hình với rating trung bình từ 30 đến 40% mỗi ngày mặc cho có rất nhiều tranh cãi về nội dung. Bộ phim giành được đến 3 giải thưởng Daesang (Grand Prize) cho ba hạng mục diễn viên chính, diễn viên phụ và diễn viên triển vọng xuất sắc nhất.

“Sự quyến rũ của người vợ” chứa đựng nhiều tình huống gay cấn, được đẩy kịch tính lên đến cao trào. Đặc biệt, khi nhân vật nữ chính chết đi sống lại và quay lại quyết tâm trả thù. Cô quay lại và trả thù với diện mạo, phong thái hoàn toàn mới. Người vợ này quay lại quyến rũ đúng người chồng đã bỏ rơi, đã đang tâm kéo cô ra biển rồi giết hại. Kịch tính được đẩy lên cao trào bằng cách trả thù tầng tầng lớp lớp mưu mô xảo quyệt nhưng chứa đầy tính nhân văn khi kết thúc. Kéo dài hơn 100 tập phim là nỗi uất hận, căm ghét những con người xấu xa nhưng bộ phim lại kết thúc kiểu nhẹ nhàng “quay đầu là bờ” dù Shin Eri và Gyo Bin đều bị chết do uống thuốc tự tử…

Poster phim

Tình tiết nhiều “sạn”

Tốc độ của bộ phim quá chậm là cảm nhận chung của khán giả, cách sắp xếp tình huống nhiều khi phi logic cùng nhiều trường đoạn biến nhân vật thành “siêu nhân” hay ngu ngốc một cách khó hiểu. Có thời điểm bộ phim lo lắng về rating vì vướng phải một số phản đối gay gắt. Tuy nhiên, bộ phim đã vượt qua và nằm trong top5 bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất năm 2009.

Phải thay đổi nhà sản xuất vì tranh cãi cát xê

Vì vấn đề nợ tiền cát sê đóng phim của các diễn viên, bộ phim “Sự quyến rũ của người vợ” đã phải thay đổi nhà sản xuất. Một bộ phim đạt tỷ lệ rating có lúc tới gần 40% cũng đồng nghĩa với việc giá trị hợp đồng quảng cáo sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Song, diễn viên trong đoàn làm phim lại không nhận được tiền thù lao của các tháng trước đó. Nhà đài đã phải khó khăn trong việc thay đổi nhà sản xuất để tiếp tục phát sóng bộ phim có độ dài hơn 100 tập này.

Nội dung phim đã bị rút ngắn khi về Việt Nam?

Điều này là hoàn toàn không đúng. Theo phiên bản gốc tiếng Hàn, bộ phim có độ dài hơn 120 tập, mỗi tập khoảng 30 phút. Để đảm bảo thời lượng phát sóng, VTV đã cắt cúp một tập rưỡi phim gốc thành một tập phim để lên sóng Quốc gia. Nội dung phim vẫn hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

Nghi án hàng đạo

“Sự quyến rũ của người vợ” dính vào nghi án hàng đạo sản phẩm “Janus” của nữ nhà văn Jung Hye Kyung (48 tuổi). Bà Jung hăm dọa đoàn làm phim, yêu cầu trả tiền bản quyền : “Nam Jae Hee trong Janus’ City của tôi và Gu Eun Jae trong “Temptation of a wife” – Sự quyến rũ của người vợ thật ra là một người. Cả hai giống nhau ở chỗ đều bị người chồng của mình phản bội xong sau đó trở lại trả thù. Cả diễn biến sự việc và mọi tình tiết đều giống nhau, rõ nhất là từ tập 16 trở đi. Kịch bản phim có nguồn gốc chính là từ nguyên tác của tôi."

Đài SBS đáp trả lại lời cáo cuộc của nữ nhà văn bằng việc đối chất trực tiếp, sau đó vụ việc được thu xếp ổn thỏa và kết luận chính thức được đưa ra là nữ nhà văn họ Jung kia chỉ thích gây chuyện hòng nổi tiếng.

Từ trái sang: Lee Jae Hwang vai Gun Woo, Kim Seo Hyung vai Ae Ri, Jang Seo Hee vai Eun Jae và Byun Woo Min vai Gyo Bin.

Nội dung tập cuối bị lộ

Trước khi tập cuối lên sóng vào tháng 5/2009 tại Huốc, kết thúc của phim đã bị rò rỉ khiến ê kip làm phim vô cùng tức giận dù đoàn làm phim đã cố gắng hết sức để giữ kín. Nhưng một bộ phim có nội dung phức tạp và diễn biến đa chiều như “Sự quyến rũ của người vợ” được săn đón như vậy cũng là một điều dễ hiểu. Một điều không vui nữa chính vì nội dung tập cuối bị lộ nên rating tập cuối chỉ còn có 29%, thấp hơn nhiều so với các cập bình thường.

Các giải thưởng quan trọng

Kim Seo Hyung vào vai Eri đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của SBS 2009, cô được bình chọn là diễn viên vào vai phản diện xuất sắc nhất trong suốt 10 năm qua của đài SBS.

Kim Seo Hyung trong vai Shin Eri

Jang Seo Hee với vai Goo Eun Jae đoạt giải Daesang tại lễ trao giải SBS 2009, dù đấy không phải là vai viết riêng cho cô nhưng bằng sự nhạy cảm tinh tế của một diễn viên chuyên nghiệp, Seo Hee đã giành được giải thưởng cao quý này.

Jang Seo Hee

Oh Young Sil vào vai người cô đoạt giải nữ diễn viên mới triển vọng bởi lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và đáng yêu.

Oh Young Sil

PhunuToday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới